[Tản mạn] Hội chia xẻ các thú vui linh tinh

vthesniper

Donkey Kong
Tham gia ngày
4/12/04
Bài viết
336
Reaction score
1
Mình lập hội này để các bác chia xẻ các thú vui offline, kiểu ẩm thực, quán ngon để đưa vợ con/người yêu đi ăn/chơi cho đỡ phàn nàn, hay thú đi phượt, nhiếp ảnh, thể dục thể thao...

Bản thân mình thích đủ thứ, game thì từ hồi nhỏ, già rồi thì thích ẩm thực, nhiếp ảnh, câu cá, cầu lông, bóng đá, xe hơi-offroading, hi-tech stuffs, âm nhạc... Thế nên mình cũng tham gia đủ các hội ngoài gamevn. Ở đây có bác nào là thành viên của xomnhiepanh.com, otofun.com, CLB guitar Hà nội, CLB câu cá HN ... kô nhỉ.


khuyến mại các bác mấy tấm ảnh mình đi câu tăng gia cho gd:
IMG_1110.jpg

IMG_1035.jpg

IMG_1042.jpg


Được mấy con cua thiếu nhi này về thì em iphone rơi mia xuống nước biển, phải lọ mọ tháo ra thay cả màn hình với camera. :6cool_ah: #@(%()#%**!
DSC_0493.jpg


từ ngày bị thằng Bliz nó treo búa thấy thoải mái hẳn, khỏi phải ngày nào cũng hùng hục chạy act III 20 lượt như thằng điên :6cool_boss:

- - - Updated - - -

có bác nào thử cái quán vua Tào phớ này chưa, có vẻ hấp dẫn :5cool_still_dreamin
http://muare.vn/an-uong/3321493
2_1295801673.gif

IMG_7690.JPG

IMG_7694.JPG
 
Em chén quán này khá nhiều rồi, trước có nếp cẩm ngon, g có kem bạc hà và tào phớ ổn :7cool_extreme_sexy_. Nhưng g không có các chị gái xinh xắn bán bán nữa toàn các em cá xấu :6cool_ah:
 
Thôi xong rồi bác ơi, rơi xuống biển thì sớm muộn gì cũng dẹo =,=
Các thú vui ngoài D3 của em là:
- Đá bóng chiều CN, thứ 4 (not fixed) :6cool_sure:
- Cafe đọc sách chiều thứ 7 vvif phải đi làm có nửa ngày, + đọc truyện của Dan Brown, đang đọc Lost Symbol, hay phết các bác ợ :4cool_cold:
- Đưa bạn gái đi ăn khi có order :9cool_pudency:
- Đi nhậu + chém gió với mấy ông bạn thân từ hồi đại học :2cool_sexy_girl:
Nói chung để hoạt động đủ + cày cuốc D3 thì full luôn lịch từ 7h sáng cho đến 12h đêm nên giờ PL của em chỉ mới 49 :8cool_matrix:
 
Em thì đi học full-time ( vì mới lớp 12 )

tối thì thỉnh thoảng đi bar, còn lại là ở nhà lướt web, học bài với D3 :-<
 
h em chỉ đủ time cho D3 1h/ngày và teniss 2 buổi tối...Bác nào rảnh,level Mp5 :6cool_sure: teniss ra sân em tham ra cho vui!Sân viện mối Chùa Bộc! cuối tuần thì em vẫn phải đóng vai ông bố vĩ đại!!!
 
Vãi chưởng. bác chủ thớt ở biển thích thế. Suốt ngày được đi câu hải sản biển, chả bù cho mình cuối tuần lượn hồ câu ngoại thành... chán phát òm. Rủ tụi bạn cuối tuần phóng xe ra biển câu cá ăn hải sản mà tụi nó tham công tiếc việc. Chán vãi.........:6cool_ah:
 
rủ bạn bè đi nhậu và nói chuyện...diablo :5cool_big_smile:
 
em thì chỉ thích nhậu và tán dóc chuyện game + tâm sự cuộc sống :D có bác nào ở SG chung sở thích với em ko nhỉ
 
Hồi còn ở VN mình cũng thích đi câu, giờ sang đây cá nước ngọt toàn là cá sấu, cá biển thì chưa
có time đi học bằng.

Mình lâu lâu cũng mua 1 2 con mô hình vế ráp đổi gió :D .


http://www.ehobbies.com/models.html
 
được mấy con cua thì phải thay cả màn hình ip4, khổ cho bác chủ topic quá :))
 
h em chỉ đủ time cho D3 1h/ngày và teniss 2 buổi tối...Bác nào rảnh,level Mp5 :6cool_sure: teniss ra sân em tham ra cho vui!Sân viện mối Chùa Bộc! cuối tuần thì em vẫn phải đóng vai ông bố vĩ đại!!!

mãi mới tìm đc 1 bác cùng sở thích trên này :D bác có tham gia vntennis ko
 
Ậy, có bác nào có thú vui bida không? giao lưu làm quen cái đi
panda93.gif
 
Có bác nào chơi...cờ vây ko? ;)). :2cool_burn_joss_sti
 
Em thì đi học full-time ( vì mới lớp 12 )

tối thì thỉnh thoảng đi bar, còn lại là ở nhà lướt web, học bài với D3 :-<
Học hành gì mài ku, 2-3 h sáng vẫn còn ol farm phọt cam cọt ?
 
Học hành gì mài ku, 2-3 h sáng vẫn còn ol farm phọt cam cọt ?

Dự là Artisan chơi D3 thế này thì vẫn sẽ tiếp tục học lớp ... 12 dài dài ;))
 
Dự là Artisan chơi D3 thế này thì vẫn sẽ tiếp tục học lớp ... 12 dài dài ;))
À nó bảo là học giỏi lắm, dự là sẽ đi du học.
Đệch thế nên éo cần học, chơi CMN D3 nhiều cho lành !
 
Hic lần trước đi Hạ long mua cua về bị chê là cua nước chả có thịt gì cả , mình nhìn thấy to lắm mà =.=
 
vừa mua con chopper về cuối tuần mấy bố con nghịch chơi :D
1008g-6.jpg
 
Back
Top