Fozza Milan,
Mình yêu quý đội bóng của mình quá, trận đấu tuyệt vời nhất trong nửa đầu mùa giải đầu tiên của mình khi quản lý AC Milan là trận gặp AS Roma, duyên nợ đầm đìa.
4 năm sau khi mình rời Roma, CLB đó hầu như còn giữ lại được tất cả các cầu thủ quan trọng (ngoại trừ Totti quá già và Tevez, mình thực sự không hiểu tại sao cái thằng quản lý của Roma lại bán Tevez). Tuy nhiên đội hình chiến thuật của Roma thì lại đổi khác, Roma bây giờ vẫn chơi với đội hình 4-3-3 nhưng hàng tiền vệ gồm 2 CM, 1 AM và hàng tiền đạo gồm 2 CF chơi hỗ trợ 1 ST. Trong 3 tiền đạo của đôi bạn thì 2 tiền đạo quan nguy hiểm nhất là Baros với Lev lên trên 20 (mình mua ở mùa giải cuối nắm Roma) và Cassano với Lev xấp xỉ Baros. Hàng tiền vệ vẫn còn những gương mặt cũ như Hugo Viana, Equi (có thể coi Equi là thương vụ thành công nhất của mình cho Roma, sign free) và Colombo. Hàng hậu vệ thì còn đầy đủ anh tài với Metzelder, Mexes và Burdisso, khè khè, cái thằng Burdisso cũng có thể nói là một thương vụ thành công khác của mình khi mình mua nó chỉ mất có 1.4 triệu USD và trấn giữ khung thành vẫn là Pelizzoli. Hì hì, đội Roma quá mạnh với Lev của 11 cầu thủ đá chính lên tới hơn 180. Trong khi đó, đội mình trong trận đấu đó chỉ có Lev 145, thua nó tới hơn 35 điểm. Nhưng mình có Quaresma, đồng chí này đã từng làm mình hết sức lo lắng khi còn nắm Roma và từ đầu mùa giải này đến giờ thì hắn làm mình khá yên tâm với vị trí CF (duy chỉ có điều Fit hắn không cao lắm, toàn lận đận quãng 50-60, mình chỉ dám cho hắn đá 1 hiệp).
Trận gặp Roma mình cực kỳ hồi hộp, nhưng cũng chưa có vấn đề gì vì là đá trên sân San Siro, chuẩn bị cho trận đấu này khá vất vả, RWB và LWB của mình được bố trí chơi bó vào trung lộ, kèm cặp cẩn thận 2 tên CF của đội bạn (Baros và Cassano), 1 trong hai CD chơi lùi xuống bọc lót, CD còn lại lo kèm chặt ST đối phương. CM ở giữa chơi lùi, hỗ trợ phòng ngự từ xa kiêm nhiệm vụ playmaker, mình giao cho Seedorf, CM bên phải là Kaka chơi nhô cao tấn công, hỗ trợ cho ST là Gilardino, CM bên trái chơi bình thường, để cho Gattuso đảm nhiệm, CF tất nhiên là Quaresma được lệnh chơi very offensive và sút ở khoảng cách 22 yard (khoảng 20 mét trở lại), ST bên trái là Cozza chơi offensive. Dự bị cho Quaresma là Borriello, dự bị cho Gattuso là Ferrari (một CM mới mua rể hồi đầu mùa) và dự bị cho LWB Brechet là Kaladze lão tướng, haha.
Mình không thể ngờ trận đấu lại khởi đầu dễ dàng đến thế khi ngay trong hiệp 1, đội mình đã dẫn 3-1. Nhưng quả thực hiệp 2 là một hiệp đấu căng thẳng, mình vẫn giữ nguyên chiến thuật tấn công + phản công sau những tình huống cố định và giữ nguyên đội hình 4-3-3. Mới vào hiệp 2 đội bạn rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 bàn. Mình kiên quyết giữ nguyên lối chơi, may mắn là quyết định đó đúng đắn và đội bạn không ghi thêm được bàn thắng nào cho đến phút 80. Roma quyết định tung thêm tiền đạo thứ 4 vào sân (Van De Vaart), mình rút Gilardino ra, đưa vào một DM, tăng cường phòng ngự và chơi phản công nhanh... Phù, trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2. Oanh liệt. Cảm giác sung sướng hết sức.