Thắc mắc Ending P3 & P3 FES ?

mà nếu là nữ thì đoạn ở love hotel ta sẽ có cảnh yuri, nhỉ? Rồi đoạn đoạn aegis thì sẽ rất là les, nhỉ?:D
gameplay thì bê nguyên của p4 sang(chắc vậy):D
 
Mình có thể hiểu như này :

Ở P3 ý , cả nhóm SEES thật ra không thể nào đánh bại được Nyx vì suy cho cùng Nyx vẫn là thần , chỉ đánh bại được cái Avatar ( hiện thân của nó ) mà thôi. P4 cũng vậy, đâu thể tiêu diệt được Izanami mà không có Igor. Vậy nên mình thấy kẻ thù thực sự ( và có thể là kể sau cùng của tất cả ) chính là Igor. Minato đã dùng cơ thể mình đồng hóa với Great Seal mà Igor cho để phong ấn cánh cửa nối liền hai thế giới, ngăn không cho Nyx giáng thế. Sau đó hình như chạy được vài ba tháng rùi biến mất.

Ở P3 FES, cả nhóm phải tập hợp lại một lần nữa để tìm hiểu bí mật của Abyss Of Times. " Ai cũng muốn Minato trở về cả " . Chính cái suy nghĩ mù quáng đó đã khiến một vài thành viên trở nên tiêu cực, đúng theo kiểu của Series Persona. Cái bóng của con boss cuối cùng trông giống Minato thực ra chính là hiện tượng tiêu cực của mỗi người. Rùi tiếp theo Aegis bằng tình yêu chân thân của mình + sự giúp đỡ của Elizabeth với Metis đã chiến đấu với " linh hồn của mọi người ". Sau đó cả nhóm mở được cánh cổng cuối cùng, tìm thấy cái nơi mà Minato đã dùng thân mình để phong ấn lối vào của Nyx. Mọi nguòi đã được xem lại Minato đã hi sinh như thế nào. Lúc đó một con shadow to ơi là to tên Ceberus đã phá cánh cổng . Đó chính là hiện thân của sự thoái hóa nhân cách của con người lúc bấy giờ. Tiêu diệt nó :D
 
Mình có thể hiểu như này :

Ở P3 ý , cả nhóm SEES thật ra không thể nào đánh bại được Nyx vì suy cho cùng Nyx vẫn là thần , chỉ đánh bại được cái Avatar ( hiện thân của nó ) mà thôi. P4 cũng vậy, đâu thể tiêu diệt được Izanami mà không có Igor. Vậy nên mình thấy kẻ thù thực sự ( và có thể là kể sau cùng của tất cả ) chính là Igor. Minato đã dùng cơ thể mình đồng hóa với Great Seal mà Igor cho để phong ấn cánh cửa nối liền hai thế giới, ngăn không cho Nyx giáng thế. Sau đó hình như chạy được vài ba tháng rùi biến mất.

Ở P3 FES, cả nhóm phải tập hợp lại một lần nữa để tìm hiểu bí mật của Abyss Of Times. " Ai cũng muốn Minato trở về cả " . Chính cái suy nghĩ mù quáng đó đã khiến một vài thành viên trở nên tiêu cực, đúng theo kiểu của Series Persona. Cái bóng của con boss cuối cùng trông giống Minato thực ra chính là hiện tượng tiêu cực của mỗi người. Rùi tiếp theo Aegis bằng tình yêu chân thân của mình + sự giúp đỡ của Elizabeth với Metis đã chiến đấu với " linh hồn của mọi người ". Sau đó cả nhóm mở được cánh cổng cuối cùng, tìm thấy cái nơi mà Minato đã dùng thân mình để phong ấn lối vào của Nyx. Mọi nguòi đã được xem lại Minato đã hi sinh như thế nào. Lúc đó một con shadow to ơi là to tên Ceberus đã phá cánh cổng . Đó chính là hiện thân của sự thoái hóa nhân cách của con người lúc bấy giờ. Tiêu diệt nó :D
Igor là kẻ đứng sau hả=))

Ceberus=)) chứng tỏ bạn chả hiểu cái gì về ending hết
 
Bên lề một chút , bác nào chỉ cho tui chỗ mua P4 tiếng anh ở Hải Phòng với :( ( tìm lòi con mắt mà chả tìm dc )
 
Sao mn bảo Eli đang tìm cách cứu MC mà chơi phần FES mình có thấy Eli bảo thế đâu :-s
 
080306114510_1.jpg
Elizabeth không hề nói điều này.
[spoil]Bạn phải chơi bản 4, cô chị Margaret sẽ giải thích cho bạn.[/spoil]
 
Tại sao các bản Persona lúc nào ending cũng là MC "ra đi" hết vậy :( MC ở lại ko dc sao :(( Nhất là cái P4, vì "bọn trẻ" tụi nó thân nhau quá, mấy cái SL xúc động quá nên lúc chia tay cũng thấy buồn hơn nữa TT^TT
 
12.jpg
Đâu có, P4 thì đó là kết thúc đẹp mà, đi nhưng mà sẽ trở lại, đâu có "đi" luôn đâu, đó là hoàn cảnh gia đình của anh ta mà.
 
Back
Top