Mr.YoungMan
Mario & Luigi
- 17/9/09
- 873
- 11
Tính tớ ít nói và ko thường nói chuyện hỏi thăm này nọ mọi người, và cũng chẳng có gì để nói nên khi nào có việc mới hỏi chuyện. Những lúc thế này rất hay có cảm giác tội lỗi, cắn rứt, ái ngại rằng mình đang lợi dụng người ta. Và đôi lúc thực sự muốn làm thân với người ta, cố gắng interact nhưng lại có suy nghĩ rằng họ thấy mình tự nhiên nói nhiều = có ý xum xoe này nọ nên nhiều lúc tự động ngắt, dừng các trao đổi lại để họ thấy mình ko nhằm mục đích gì.
Như trên có gọi là suy nghĩ quá nhiều ko ae? Làm thế nào để cái cảm giác bứt rứt nói trên biến mất?
p/s: Đoạn nào ko hiểu ae kêu nhé. :)
Như trên có gọi là suy nghĩ quá nhiều ko ae? Làm thế nào để cái cảm giác bứt rứt nói trên biến mất?
p/s: Đoạn nào ko hiểu ae kêu nhé. :)
Chỉnh sửa cuối:

) ,nc nhiều sẽ ko có cảm giác đó nữa 


