Tham khảo - Bình luận : Vấn đề làm con dâu ?

Bạn nghĩ sao ?


  • Total voters
    32
  • Poll closed .

¤Black Flowers¤

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
10/6/09
Bài viết
106
Reaction score
0
Các cô , các chú nghĩ sao về việc trên ?
Đời người 1 lần , con gái phải đi làm dâu , xui thì gặp mẹ chồng , việc nhà . .v..v. . . Làm gì , dù thuận lợi trong chuyện gia đình cũng mang tiếng là con dâu !
Theo mình thì nếu là trai nên cùng người bạn đời ra sống riêng , bình đẳng thật ra nữ đáng đc coi trọng hơn nam . . . Và ko có quan niệm " con dâu " . . .
Hàng xóm có em kia 20 t nhà khá khó khăn quen thằng kia có thai , đám cưới bắt em nó ko đc rước dâu , phải đi cửa sau , hỏi thì nói cho hên . Thật là nhảm , tội em ko làm đc gì vì đang mang thai . Lớn già gì cũng ko cho em 1 đám cưới đàng hoàng 1 lần trong đời , về nhà chồng chưa biết ra sao ? Gia đình em nó thì mất 1 thành viên , bên trai một là có 1 con hầu , 2 là có thêm 1 " member" .
Rất ko công bằng ! Mong các boy tranh cãi trong hòa bình !
 
- Chuyện muôn thuở :-" ...... Nhưng đã là con trai thì nên có bản lĩnh một chút, đám cưới mà bắt vợ tui như vậy thì tui không thèm về nhà luôn [-( .......
 
không công bằng cho em kia . em kia không làm gì à . phải thời phong kiến đâu mà đi cửa sau . không cưới thì phá , làm gì đâu mà :-w
 
Mình chưa làm dâu nhưng đúc kết cũng dc vài điều ^^

Làm con dâu ko hẳn là khó, nhưng cũng ko hề dễ chút nào. Trước khi cưới nhau, nên biết lấy lòng mẹ chồng trước. phải biết chiều mẹ chồng, em chồng. nhưng ko phải họ nói gì cũng nghe theo, đôi lúc phải có chính kiến của riêng mình. Sau khi đã về làm dâu, sống cùng bố mẹ chồng, em chồng dưới 1 mái nhà, phải biết nhìn trên ngó dưới, đi thưa về dạ. Tránh ăn uống ngoài đường. nên thường xuyên chăm lo bếp núc. phải biết lo lắng, quan tâm đến tất cả mọi người trong nhà. ko nên chỉ chăm sóc mình chồng.

Nói chung đã sống chung một nhà thì phải biết dẹp ý thích của bản thân qua một bên, chính là cái "tôi" của mình đó. để đặt gia đình chồng lên trên cùng :P

Việc bạn nói ko nên ở chung với gd chồng. quan điểm mỗi người mỗi khác. theo mình thì mình vẫn muốn ở cùng gd hơn. tuy nhiều lúc ko thoải mái vì luôn có những cặp mắt dõi theo. nhưng nó tiện hơn nhiều việc lắm. sau này có con các bạn sẽ hiểu ^^

@Chuyện bạn nói : Ko thay đổi dc quan niệm mỗi nhà. dù sao "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". phải chịu khó thích nghi vậy :|
 
biết thế thì đừng dại đi :-< của cũng tội đó nhưng em kia cũng hiền quá không như mấy bà con dâu kinh khủng luôn. Thử hỏi ai đã gặp phải 1 mụ con dâu: lười, ko chăm chút lo cho chồng con, ko dậy dỗ con cái, chửi bậy như điên, buồn chuyện tán phét cả ngày, rồi láo lếu nữa...đỡ đi.
 
thì nếu không ai muốn lấy dâu thì con trai bắt phải ở rể

suy nghĩ như thế nào ?

nói chung là phải chịu , nếu được thì vợ chồng ở riêng là xong
 
Nhà đất đắt kinh khủng như thế, dọn ra riêng đâu có dễ.
 
đoán là cả 2 đứa kia đều chưa đi làm:|:|:|.......
 
HN phòng trọ tìm không có dễ đâu ;))
Vả lại ở trọ không được tiện nghi như ở nhà đâu, cái gì cũng cực. Nhà xịn thì ... tiền ;))

Có thêm đứa con nữa là đảm bảo cặp vợ chồng trẻ thu nhập trung bình ở trọ sẽ ... gần phát điên =))
 
Có thêm đứa con nữa là đảm bảo cặp vợ chồng trẻ thu nhập trung bình ở trọ sẽ ... gần phát điên =))

- HN thế nào thì tui không biết nhưng HCM mà ra khu rìa một chút là nhà thuê rẻ cả đống :-" ....... Thêm cái nữa, đã đi ở riêng tất nhiên phải biết cảnh thiếu tiện nghi rồi :-" ...... Nhưng bù lại chỉ có mình ta với em :'> ........

- Ở riêng, chưa có sự nghiệp mà "lỡ trôn" một nhóc là toi :-" ....... Nhưng nếu chịu khó làm thì vài năm sau bắt đầu có nhóc cũng ok :hug: ...... Một trường hợp ra ở riêng,sau đó làm việc kiếm sống, rồi khá lên, rồi có em bé, cũng ở tuổi 23 mà thôi, đã từng chứng kiến nên rất ngưỡng mộ :x ........
 
trong cuộc sống có nhiều điều ko thể theo ý mình dc nhưng thật ra số phận của mình là do mình tự nấm lấy thôi giống nhu cô gái trong câu chuyện trên nếu như cô gái ấy và chàng trai đo chịu suy nghĩ bình tĩnh và kiên quyết hơn thì có lẽ cô gái ko phải chịu thiệt như vậy và cũng do chính bản thân cô gái ấy dù biết rằng cô cũng là một nạn nhân trong cái trọng nam khinh nữ thế nhưng do chính bản thân cô chọn cho mình con đường đó thì ko thể trách ai dc có trách thì trách mình ko cẩn thận và trách cái chàng trai chồng cô gái một người vô trách nhiệm ấy
Chuyện mạ chồng nàng dâu muôn thuở là đã vậy rùi dù bây giờ đã là hiện đại nhưng khó mà có thể thay đổi cái suy nghĩ cỗ hủ của mấy bà lão mẹ chồng dc rất khó:-o thế nên trách nhiệm của chàng trai trong chuyện hôn nhân là vô cùng quan trọng thế nhưng trong những trường hợp ấy các chàng rất vô trách nhiệm :-w
Theo em việc ra ở riêng là vô cùng hợp lí nếu như cả hai đã thật sự trưởng thành và có thể lo cho tương lai cũng như việc đã có công danh hay đơn giản chỉ là một cái nghề để nuôi thân vì chuyện ra ỡ riêng ko phải là một vấn đề đơn giản cần phải lo rất nhiều chi tiêu và nhưng chuyện vặt vảnh còn cả vấn đề con cái ko lo nổi nợ chồng chất thế còn khổ hơn là cảnh mẹ chồng nàng dâu bởi thế nếu muốn lập gia đình ra ở riêng cần vững chất về mặt vật chất trước :D
Đó chĩ là suy nghĩ của riêng em vì chính em cũng đang theo đuổi mục tiêu ấy:)
 
Trường hợp kia chỉ là con sâu thôy ... cam chịu số phận đi mấy cưng :">
 
Mình tình sống độc thân tới già^^
Cái này đc đó..mình vote cho nó
chưa đi làm dâu mà đã sợ rồi
uầy!!đi tu luôn~~!!
 
Vấn đề này thì còn tùy từng gia đình chứ sao vote nổi :|, nếu gặp 1 gia đình nào thoáng tính hay hiện đại 1 chút thì có thể sẽ thoải mái cho ra ở riêng hoặc vài bữa ngủ nhà chồng vài bữa ngủ nhà vợ. Nhưng đa số vẫn còn là bên nhà chồng.

Thật ra vẫn còn 1 con số không ít trai lấy vợ phải ở rể đó chứ bạn :))

Theo mình thì nếu là trai nên cùng người bạn đời ra sống riêng , bình đẳng thật ra nữ đáng đc coi trọng hơn nam . . . Và ko có quan niệm " con dâu " . . .
Hàng xóm có em kia 20 t nhà khá khó khăn quen thằng kia có thai , đám cưới bắt em nó ko đc rước dâu , phải đi cửa sau , hỏi thì nói cho hên . Thật là nhảm , tội em ko làm đc gì vì đang mang thai . Lớn già gì cũng ko cho em 1 đám cưới đàng hoàng 1 lần trong đời , về nhà chồng chưa biết ra sao ? Gia đình em nó thì mất 1 thành viên , bên trai một là có 1 con hầu , 2 là có thêm 1 " member" .
Rất ko công bằng ! Mong các boy tranh cãi trong hòa bình !
Tình huống này thì gia đình hơi bị mê tín 1 chút.

Theo mình làm đám cưới chỉ là hình thức, nhưng không thể thiếu, mình thì chẳng quan trọng gì chuyện cái đám cưới, chỉ cần thô sơ, đạm bạc, nhưng đầy đủ họ hàng, 2 bên gia đình hòa thuận là được.
 
Vấn đề này thì còn tùy từng gia đình chứ sao vote nổi :|, nếu gặp 1 gia đình nào thoáng tính hay hiện đại 1 chút thì có thể sẽ thoải mái cho ra ở riêng hoặc vài bữa ngủ nhà chồng vài bữa ngủ nhà vợ. Nhưng đa số vẫn còn là bên nhà chồng.

Thật ra vẫn còn 1 con số không ít trai lấy vợ phải ở rể đó chứ bạn :))


Tình huống này thì gia đình hơi bị mê tín 1 chút.

Theo mình làm đám cưới chỉ là hình thức, nhưng không thể thiếu, mình thì chẳng quan trọng gì chuyện cái đám cưới, chỉ cần thô sơ, đạm bạc, nhưng đầy đủ họ hàng, 2 bên gia đình hòa thuận là được.
vậy lí do gì lại vote cả 5 [-X
 
Back
Top