Xin chào các bằng hữu,
Tình hình là Thần Võ đã CB được 3 ngày rồi. Để thay đổi chút không khí cho mọi người, bằng hữu Vô Thiên Sát Thủ - một thành viên của diễn đàn Thần Võ đã tường thuật lại cuộc chiến đêm 24/06/2010 đại náo Lăng Tẩm thành Cô Dạ.
Thật ra, đây chỉ là 1 trận đánh giao hữu để cho không khí thêm phần náo nhiệt. Không quan trọng thắng hay thua, quan trọng là luyện PK cho anh em và có hoạt động vui vẻ cho Bang Hội.
Vì đâu gây nên hỗn chiến?
Lúc 22h30 tối 24/06/2010 - Bang chủ Hoàng Đạo nhận được tin cấp báo từ khu Lăng Tẩm Cô Dạ thành là anh em mình đang train trên đó bị 2 team của 3 Bang Huyễn Ma, Dâm Đãng và Tam Hoàng đồ sát giành bãi. Tính mình thì ít gây sự, nhưng khổ nỗi không thể đứng nhìn cảnh anh em bị ăn hiếp được. Thế là 1 lời kêu gọi được truyền khắp toàn Bang : Anh em tập trung Thành Cô Dạ trong vòng 10 phút nữa để trả thù cho cho các bạn bị đồ sát.
Khoảng 23h00, Bang Hoàng Đạo tập trung được khoảng gần 20 thành viên (toàn 5x). Bang chủ Vô Thiên bị kẹt không về kịp nên đã chỉ thị cho Hộ Pháp Vô Sầu thay mặt chỉ đạo cuộc chiến.
Cuộc chiến bắt đầu !!!
Vô Sầu phất tay ra hiệu lệnh, toàn thể anh em xong lên nhanh chóng chiếm cứ Lăng Cô Dạ tầng 1. Toàn quân địch bị tiêu diệt
Lúc này các thành viên còn sống của phe địch đã kéo lên tầng 2 lánh nạn. Lúc bấy giờ Hộ Pháp Vô Sầu ra chỉ thị càng quét luôn tầng 2. Cuộc chiến tại tầng 2 khá gây cấn, lúc này 1 biến cố nhỏ đã xảy ra. Trong lúc hăng say truy kích địch thủ, các chiến binh Hoàng Đạo gặp phải sự PK bất ngờ từ các bạn Bang Truyền Thuyết. Anh em hỏi ngay ý kiến của Hộ Pháp Vô Sầu, sau 1 lúc suy xét (chắc khoảng 15 giây), Vô Sầu phán 1 cầu làm anh em rất hào hứng : Lỡ rồi PK luôn cho nó máu.
Sau 1 lúc hỗn chiến, toàn thể anh em Bang Hoàng Đạo đã được đổi màu tên rất đẹp.
Sau đó 1/2 lực lượng đã bị đưa lên Ác Nhân Đảo vì điểm PK quá cao. Do lực lượng còn lại quá mỏng đã bị các Bang liên Bang kia "bem" chết gần hết. Thế là cuộc chiến kết thúc sau gần 45 phút kịch chiến.
Dù mới đánh nhau chí chóe, nhưng ngay sau đó anh em lại nói chuyện với nhau 1 cách hí hững và thành viên các Bang lại party nhau cùng luyện cấp tiếp.
Vốn dĩ là qua 3 ngày toàn train, nên anh em muốn có 1 trận PK giải sầu. Vì thế cuộc chiến khép lại dù không biết thắng bại thuộc về ai, nhưng quan trọng là sv Huyền Long được 1 phen náo nhiệt.
Tặng thêm cho các bằng hữu khác cùng thưởng thức tầm hình 3 anh em còn ở lại lâu nhất trên Ác Nhân Đảo do điểm PK quá cao nên chưa ra tù được
Nếu anh em nào trong các Bang Hội đêm qua tham chiến cùng Bang Hoàng Đạo hãy vào đây để cùng chia sẻ những bức ảnh PK hoành tráng đêm qua nhé.
Tình hình là Thần Võ đã CB được 3 ngày rồi. Để thay đổi chút không khí cho mọi người, bằng hữu Vô Thiên Sát Thủ - một thành viên của diễn đàn Thần Võ đã tường thuật lại cuộc chiến đêm 24/06/2010 đại náo Lăng Tẩm thành Cô Dạ.
Thật ra, đây chỉ là 1 trận đánh giao hữu để cho không khí thêm phần náo nhiệt. Không quan trọng thắng hay thua, quan trọng là luyện PK cho anh em và có hoạt động vui vẻ cho Bang Hội.
Vì đâu gây nên hỗn chiến?
Lúc 22h30 tối 24/06/2010 - Bang chủ Hoàng Đạo nhận được tin cấp báo từ khu Lăng Tẩm Cô Dạ thành là anh em mình đang train trên đó bị 2 team của 3 Bang Huyễn Ma, Dâm Đãng và Tam Hoàng đồ sát giành bãi. Tính mình thì ít gây sự, nhưng khổ nỗi không thể đứng nhìn cảnh anh em bị ăn hiếp được. Thế là 1 lời kêu gọi được truyền khắp toàn Bang : Anh em tập trung Thành Cô Dạ trong vòng 10 phút nữa để trả thù cho cho các bạn bị đồ sát.
Khoảng 23h00, Bang Hoàng Đạo tập trung được khoảng gần 20 thành viên (toàn 5x). Bang chủ Vô Thiên bị kẹt không về kịp nên đã chỉ thị cho Hộ Pháp Vô Sầu thay mặt chỉ đạo cuộc chiến.
Cuộc chiến bắt đầu !!!
Vô Sầu phất tay ra hiệu lệnh, toàn thể anh em xong lên nhanh chóng chiếm cứ Lăng Cô Dạ tầng 1. Toàn quân địch bị tiêu diệt
Lúc này các thành viên còn sống của phe địch đã kéo lên tầng 2 lánh nạn. Lúc bấy giờ Hộ Pháp Vô Sầu ra chỉ thị càng quét luôn tầng 2. Cuộc chiến tại tầng 2 khá gây cấn, lúc này 1 biến cố nhỏ đã xảy ra. Trong lúc hăng say truy kích địch thủ, các chiến binh Hoàng Đạo gặp phải sự PK bất ngờ từ các bạn Bang Truyền Thuyết. Anh em hỏi ngay ý kiến của Hộ Pháp Vô Sầu, sau 1 lúc suy xét (chắc khoảng 15 giây), Vô Sầu phán 1 cầu làm anh em rất hào hứng : Lỡ rồi PK luôn cho nó máu.
Sau 1 lúc hỗn chiến, toàn thể anh em Bang Hoàng Đạo đã được đổi màu tên rất đẹp.
Sau đó 1/2 lực lượng đã bị đưa lên Ác Nhân Đảo vì điểm PK quá cao. Do lực lượng còn lại quá mỏng đã bị các Bang liên Bang kia "bem" chết gần hết. Thế là cuộc chiến kết thúc sau gần 45 phút kịch chiến.
Dù mới đánh nhau chí chóe, nhưng ngay sau đó anh em lại nói chuyện với nhau 1 cách hí hững và thành viên các Bang lại party nhau cùng luyện cấp tiếp.
Vốn dĩ là qua 3 ngày toàn train, nên anh em muốn có 1 trận PK giải sầu. Vì thế cuộc chiến khép lại dù không biết thắng bại thuộc về ai, nhưng quan trọng là sv Huyền Long được 1 phen náo nhiệt.
Tặng thêm cho các bằng hữu khác cùng thưởng thức tầm hình 3 anh em còn ở lại lâu nhất trên Ác Nhân Đảo do điểm PK quá cao nên chưa ra tù được
Nếu anh em nào trong các Bang Hội đêm qua tham chiến cùng Bang Hoàng Đạo hãy vào đây để cùng chia sẻ những bức ảnh PK hoành tráng đêm qua nhé.