ThamVanTam
Mario & Luigi
- 9/2/06
- 707
- 9
ui dào, cứ ăn uống ngủ điều độ thì sức khỏe tốt nhất mà việc cày có khi lại hơn mấy thằng cày cuốc mấy ngày ko ngủ ý chứ![]()
Ghê ghê

Mà nói cũng có lý, cái này đạt hiệu suất cao hơn do đảm bảo được sức khỏe hả

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ui dào, cứ ăn uống ngủ điều độ thì sức khỏe tốt nhất mà việc cày có khi lại hơn mấy thằng cày cuốc mấy ngày ko ngủ ý chứ![]()


Văn chương thật vãi, khái niệm mới: Gridlol =)

Cận mợ nó 2 độ rồi . Tất cả chỉ tại game và manga. Nhưng bỏ mãi ko chừa , giờ lại còn cày manga ở cái màn iTouch 3.5 inch mỗi ngày 4 tiếng
.


game cũng có nhiều loại, giải trí có, kích thích trí não và 1 số bộ phận khác cũng có!
Cứ như thằng em tớ, mỗi ngày cho nó ngồi 3 tiếng chơi godtower, thấy nó chăm chú tìm tòi mình mừng muốn khóc. Ngược lại, nghĩ cảnh lúc trước ngày ngày vào game, cày, xong rồi lại cày mà phát khóc - khóc vì phí hòa tuổi trẻ!Nói đến việc cày cuốc, bất kể chơi MMORPG nào thì cũng là cày, ngay cả việc raid boss tớ cũng tính là cày luôn, chả có tác dụng gì ngoài việc mài cho não phẳng ra. Đâu đó có người nói chơi game MMORPG kích thích quan hệ trao đổi "văn hóa", luyện "phối hợp làm việc nhóm", ngụy biện tất, đến lúc thực tế động vào công việc mới thấy, đời nó phũ hơn admin nhiều!
Đi làm cũng được 1 thời gian, cái bằng đại học mà khi xưa cứ đinh ninh rằng vừa chơi game vừa học sao cho có cái bằng là ok lại đem đi vứt xo. Những Skill thực tế như cách nói chuyện, cách thuyết phục, cách giao tiếp, triết lý sống, hiểu biết về nhiều vấn đề hóa ra lại là cái quan trọng. Những thứ mà đáng lẽ ra không chơi game mình có nhiều cơ hội để học hỏi hơn, nhiều thời ra để trui rèn hơn, những thứ nếu chỉ để tâm 1 chút thôi sẽ thấy nó tuyệt vời hơn game rất rất nhiều sẽ quyết định mức thành công của quãng đời còn lại. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù bản thân đạt được khá nhiều thành công, cũng dám ưỡn ngực xưng tên, thế nhưng mỗi lần nghĩ về khoảng thời gian 3 năm đầu đại học, cắm mặt vào monitor mới thấy phí hoài, đôi khi cũng nghĩ rằng nhờ có khoảng thời gian đó mà mình biết quý trọng hơn từng khoảng khắc sống, biết hướng con mắt về phía trước, biết đi từng bước từng bước 1, nhưng dù sao, nếu không lãng phí, nếu biết trân trọng từ đầu có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn!
p/s đọc tocpic thấy có 1 số bạn trẻ (so với mình) đang vướng phải những suy nghĩ "giản đơn" như mình trong quá khứ nên có chút kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng các đồng chí làm chủ được mình, còn ra sao thì do mỗi người quyết định.
Thân ái, quyết thắng
(hôm nay mình tâm trạng vãi chưởng)![]()


sức khỏe của gamer là chuyện nhỏ, như con thỏ, là đồ bỏ
.tớ yêu cuộc sống...tớ yêu game...![]()
rồi tớ sài bot luôn à....? haha

Chưa xài bot cho game online bao giờ, chơi mất hay.

sức khỏe của gamer là chuyện nhỏ, như con thỏ, là đồ bỏ

