D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
- 10/8/08
- 642
- 44
tình hình là hôm qua lớp mình học xong hết r` thì mình bị cha giám thị bắt dọn dẹp lau lớp quét lớp lau bảng ect......vì quậy wa' nên cuối năm bị đỳ để xét lại hạnh kiểm ấy mà
thế là mình qua lớp bên quét, lua hết mọi thứ trong hộp bàn ra và *cạch*....WTF???? 1 con IP3GS
thế là tà tâm nổi lên và phắng con smartphone vào cặp gấp ( lúc đó đang nghĩ là cái samsung vừa bị hư phải xài con 1202 cùi mà tự dưng đâu ra em dế ngon thế này thì sướng phải biết )
về nhà cũng bị cắn rứt....cứ suy nghĩ mãi có nên để xài ko??? hay là đem nộp lên văn phòng??? hay là đem bán, trằn trọc mãi đến sáng hôm sau vào lớp thì thấy cái lớp đó đang bị GVCN kết hợp với giám thị tìm DT hôm wa
hình như ông giám thị hôm wa phân công cho tớ cũng nghi nghi, đang đi với mấy thằng bạn đột nhiên chạy ại vỗ vai nói về vụ mất DT của lớp đó mà tớ muốn rụng tim.... hên là còn đủ lý trí để trả lời tỉnh như ko hay biết
theo các đồng chí là để xài hay đem trả ~.~
~tinhlagi_malamanhkhoc mượn nick post~
thế là mình qua lớp bên quét, lua hết mọi thứ trong hộp bàn ra và *cạch*....WTF???? 1 con IP3GS

thế là tà tâm nổi lên và phắng con smartphone vào cặp gấp ( lúc đó đang nghĩ là cái samsung vừa bị hư phải xài con 1202 cùi mà tự dưng đâu ra em dế ngon thế này thì sướng phải biết )
về nhà cũng bị cắn rứt....cứ suy nghĩ mãi có nên để xài ko??? hay là đem nộp lên văn phòng??? hay là đem bán, trằn trọc mãi đến sáng hôm sau vào lớp thì thấy cái lớp đó đang bị GVCN kết hợp với giám thị tìm DT hôm wa
hình như ông giám thị hôm wa phân công cho tớ cũng nghi nghi, đang đi với mấy thằng bạn đột nhiên chạy ại vỗ vai nói về vụ mất DT của lớp đó mà tớ muốn rụng tim.... hên là còn đủ lý trí để trả lời tỉnh như ko hay biết
theo các đồng chí là để xài hay đem trả ~.~
~tinhlagi_malamanhkhoc mượn nick post~
... Vừa giúp người, vừa có lợi cho mình. 
, mình cất xong, mấy chục tháng sau đem ra sài, nghĩ răng ai biết, vs lại sắp hè rồi, phát hiện bằng hà,
)
.
không phải mình tham của hay là xúi bậy bạn . Nhưng mà nếu như bây h bạn nộp lại cái IP3GS thì khác nào bạn tự nhận là mình đã từng có ý định dấu làm của riêng , lúc đó bạn bè , thầy cô nhìn bạn với con mắt như thế nào ? Nộp lại bây h là trúng chiêu đắc nhân tâm của lão giám thị .
Có 2 cách :
.