mauthankinh
Dragon Quest
- 23/7/06
- 1,429
- 896
Cha là 1 người đàn ông hoàn hảo trong mắt tất cả, gia đình, họ hàng, cha là tấm gương cho mọi người noi theo. Mọi công việc trong gia đình, con cái, họ hàng, mọi chuyện từ bé đến lớn, cha đều làm rất chu đáo, vậy mà...
Sự thất vọng bỗng đổ xuống đầu cả gia đình khi mà mẹ phát hiện tờ ticke ghi lô đề ở trong túi áo. Chuyện đó cũng ko có gì là to tát nếu như đó chỉ là chơi cho vui, thi thoảng chơi 1 vài lần cũng đc... nhưng. Thất vọng, thất vọng lắm cha ơi! Chuyện này mẹ thực ra đã phát hiện ra từ rất lâu, rất lâu rồi, từ ngày gia đình trang trải xong hơn trăm triệu nợ tiền xây nhà. Những tưởng gia đình sẽ sống trong sự thoải mái và hạnh phúc nhất vì mọi nợ nần giải quyết thì cha lại rơi vào cạm bẫy của cờ bạc, mọi thứ đảo lộn, vì mẹ là 1 người tính chi li nên tiền hao hụt mẹ biết rất rõ, bữa cơm gia đình ngày càng đạm bạc, số tiền nợ bỗng dưng tăng lên, trong khi tiền cho thuê nhà hàng tháng + lương bố mẹ mình nghĩ là đủ sống, thậm chí có thể dư ra, giờ thì ngày đêm mẹ buồn rầu lo lắng tích góp tiền bán hàng, bữa sáng gần đây mình gần như ko đc ăn gì mấy, mặc dù gia đình vẫn đầy đủ vật chất, cha thì thậm thụt lô đề, bóng đá.
Dính vào cờ bạc khó dứt lắm, vì con cũng là người đã từng, nhưng con ko bao giờ làm ảnh hưởng đến ai, đặc biệt là gia đình mình. Giờ nợ thì đã nợ lại rồi, chỉ hi vọng cha đừng dính đến nó nữa, nhưng sự tôn trọng của con dành cho cha đã giảm rất nhiều, cha đã làm gia đình, đặc biệt là mẹ bị tổn thương.
Sự thất vọng bỗng đổ xuống đầu cả gia đình khi mà mẹ phát hiện tờ ticke ghi lô đề ở trong túi áo. Chuyện đó cũng ko có gì là to tát nếu như đó chỉ là chơi cho vui, thi thoảng chơi 1 vài lần cũng đc... nhưng. Thất vọng, thất vọng lắm cha ơi! Chuyện này mẹ thực ra đã phát hiện ra từ rất lâu, rất lâu rồi, từ ngày gia đình trang trải xong hơn trăm triệu nợ tiền xây nhà. Những tưởng gia đình sẽ sống trong sự thoải mái và hạnh phúc nhất vì mọi nợ nần giải quyết thì cha lại rơi vào cạm bẫy của cờ bạc, mọi thứ đảo lộn, vì mẹ là 1 người tính chi li nên tiền hao hụt mẹ biết rất rõ, bữa cơm gia đình ngày càng đạm bạc, số tiền nợ bỗng dưng tăng lên, trong khi tiền cho thuê nhà hàng tháng + lương bố mẹ mình nghĩ là đủ sống, thậm chí có thể dư ra, giờ thì ngày đêm mẹ buồn rầu lo lắng tích góp tiền bán hàng, bữa sáng gần đây mình gần như ko đc ăn gì mấy, mặc dù gia đình vẫn đầy đủ vật chất, cha thì thậm thụt lô đề, bóng đá.
Dính vào cờ bạc khó dứt lắm, vì con cũng là người đã từng, nhưng con ko bao giờ làm ảnh hưởng đến ai, đặc biệt là gia đình mình. Giờ nợ thì đã nợ lại rồi, chỉ hi vọng cha đừng dính đến nó nữa, nhưng sự tôn trọng của con dành cho cha đã giảm rất nhiều, cha đã làm gia đình, đặc biệt là mẹ bị tổn thương.
hãy hành động trước khi quá muộn 