Đọc bài mở đầu của chủ Topic rất hay....
Tớ cũng đã chơi RE 1~3 trên hệ PS1, RE Code Veronica trên hệ DreamCast ... thật sự những bản RE đó làm tớ rất ức chế (dù cốt truyện không hề tệ) :
- Nhìn thấy cả đằng sau lưng nhân vật, làm cho ta không phải lo lắng về phía sau. Trong khi đó nỗi đáng sợ nhất là bị tấn công từ phía sau.
- Lắm câu đố hóc búa. Cái này vớ vẩn nhất. Bọn Umbrella đâu có rỗi hơi để ra những câu đố đó

Game kinh dị thì tập trung vào việc dọa nạt là chủ yếu, RE đâu phải là game giải đố ?
- Chiến đấu trong những căn phòng. Cái này đáng ghét nhất, hầu như phòng nào cũng giống phòng nào. Chả thấy núi non sông ngòi cây cỏ đâu cả.
- Yếu tố hành động kém, đâu có những màn phi thân qua cửa sổ, leo trèo trên mái nhà như RE4. Quanh đi quẩn lại ở các bản RE cũ đó là : Né và trốn chạy, nếu không trốn được thì bắn
Sau đó tớ mua được cái PS2 và được thử sức với RE4, quả thực đó là game RE bấy lâu tớ hằng mong mỏi :
- Không nhìn được phía sau lưng, bạn có thể bị Zom tấn công từ phía sau bất cứ lúc nào
- Góc nhìn người thứ nhất làm cho các pha bắn súng có phần giống thật hơn
- Các câu đố ít và dễ, cái này hay nhất, tớ ghét giải đố.
- Các pha hành động đẹp, ấn tượng
- Ít phải chiến đấu trong các căn phòng, phong cảnh có núi non sông suối, màn sương mù dày đặc và bí hiểm.
- Chủ động tấn công Zom, cái này thú vị, Zom là lũ ngu si, sức khỏe yếu hơn ta, tầm nhìn kém hơn ta, hành động chậm hơn ta... Vậy thì việc gì ta phải trốn chạy nhiều chứ, gặp nó là phải giết
Nói tóm lại : RE4 là 1 game rất hay, rất tuyệt. Nếu RE4 cứ rập khuôn theo lối chơi của RE 1~3 thì đảm bảo sẽ không bao giờ nhận được giải game hay của năm. (Thậm chí cứ rập khuôn như thế còn có thể nhận giải : Game kinh dị dở nhất năm 2005 ấy chứ

)