- 29/8/07
- 984
- 0
Mọi người có thấy người VN mình dân trí kém hẳn so với nước ngoài ko :(
Chẳng bít tâm sự điều này lên đây có vi phạm nội quy box ko :( nhưng thấy cần nói thì nói :( nếu vi phạm mong các bác Mod xóa topic , nhẹ tay cho em nhờ
Vào việc chính , anh em có để ý là người VN mình luôn có cái tính coi thường những người mình biết , mình quen , ở gần mình ... đại loại thế ko ?
Ý tui ko phải là khinh thường cái kiểu là coi khinh , mà kiểu như là ... những người mà quen biết , thân thuộc ... này nọ ấy , thường thì người VN lại chẳng bao h tin vào tài năng hay cái gì đó của họ ::) toàn đi hâm mộ những người xa tít mù tắp đâu đâu ấy
Vài ví dụ nhá :
1. Con gái học lớp 3 về khoe mẹ "mẹ ơi , mai con đi biểu diễn hát ở trường đấy" , bà bu tuy chưa từng nghe con gái hát bao h nhưng vẫn phán "mày hát như chó cắn mèo kêu , diễn éo gì mậy" <- VL
2. "Ối anh ơi , cái mũ vẽ Graffity ở đâu đẹp chế :o" - "Ah thèng Hoàng Mèo nó vẽ đấy" - "Phét , Hoàng Mèo mà vẽ dc thế này á
" ( dù thèng đần này nó chưa dc chứng kiến Hoàng Mèo vẽ bao h
)
...v..v.................
3. Về truyền thống của mình cũng có vài cái tui cho là ko hay +_+ ví dụ như cái vụ ngồi cùng mâm , gắp chung đũa , mất vệ sinh ko tả dc +_+ những người cùng tuổi , hoặc người nhà gắp cho nhau còn đỡ , chứ nhìn mí ông bà già răng rụng gần hết gắp đồ cho mình thấy hãi quá
dù người này người nọ nói rằng đó là tình cảm mới thế +_+ nhưng ít ra cũng phải giở ngược đầu đũa rùi hẵng gắp chứ
sợ nhất là đi về quê , ăn cỗ , ngồi chung với mí ông già hút thuốc lào 



.....v...v.......... còn nhìu cái nữa ko tiện nói :(
Anh em cho ý kiến nhá
cám ưn
!
Chẳng bít tâm sự điều này lên đây có vi phạm nội quy box ko :( nhưng thấy cần nói thì nói :( nếu vi phạm mong các bác Mod xóa topic , nhẹ tay cho em nhờ
Vào việc chính , anh em có để ý là người VN mình luôn có cái tính coi thường những người mình biết , mình quen , ở gần mình ... đại loại thế ko ?
Ý tui ko phải là khinh thường cái kiểu là coi khinh , mà kiểu như là ... những người mà quen biết , thân thuộc ... này nọ ấy , thường thì người VN lại chẳng bao h tin vào tài năng hay cái gì đó của họ ::) toàn đi hâm mộ những người xa tít mù tắp đâu đâu ấy

Vài ví dụ nhá :
1. Con gái học lớp 3 về khoe mẹ "mẹ ơi , mai con đi biểu diễn hát ở trường đấy" , bà bu tuy chưa từng nghe con gái hát bao h nhưng vẫn phán "mày hát như chó cắn mèo kêu , diễn éo gì mậy" <- VL
2. "Ối anh ơi , cái mũ vẽ Graffity ở đâu đẹp chế :o" - "Ah thèng Hoàng Mèo nó vẽ đấy" - "Phét , Hoàng Mèo mà vẽ dc thế này á
" ( dù thèng đần này nó chưa dc chứng kiến Hoàng Mèo vẽ bao h
)...v..v.................
3. Về truyền thống của mình cũng có vài cái tui cho là ko hay +_+ ví dụ như cái vụ ngồi cùng mâm , gắp chung đũa , mất vệ sinh ko tả dc +_+ những người cùng tuổi , hoặc người nhà gắp cho nhau còn đỡ , chứ nhìn mí ông bà già răng rụng gần hết gắp đồ cho mình thấy hãi quá
dù người này người nọ nói rằng đó là tình cảm mới thế +_+ nhưng ít ra cũng phải giở ngược đầu đũa rùi hẵng gắp chứ
sợ nhất là đi về quê , ăn cỗ , ngồi chung với mí ông già hút thuốc lào 



.....v...v.......... còn nhìu cái nữa ko tiện nói :(
Anh em cho ý kiến nhá
cám ưn!



người Việt Nam vô đối !
