Mềnh viết ý nào là đưa ra ví dụ luôn mà võ đoán cái gì? Thôi thì đang rảnh nên đàm đạo tí vậy.
Hội đồng thẩm định AA cũng như bao cái giải khác, có ý kiến chủ quan, thiên vị, quen biết, ảnh hưởng của dư luận... Không biết không có nghĩa là không có. Tất nhiên không phải tất cả nhưng cũng không hiếm. Tin vào Oscar thì chả khác nào tin rằng Mĩ đi đánh nhau lung tung là vì con dân thế giới.
Và ở đây đang tính đến cả bị bỏ qua + không được giải nhé.
- Kurosawa: người có ảnh hưởng cực lớn đến nhiều đạo diễn danh tiếng của phương Tây với những tuyệt phẩm Ran, Rashomon, Seven Samurai, Yojimbo... Một đề cử đạo diễn xuất sắc nhất cho Ran. Không giải.
- Hichtcock: người Anh, 5 lần đề cử đạo diễn xuất sắc nhất cho Psycho, Rear window, Spellbound, Rebecca, Lifeboat. Không giải tròn trĩnh.
- Kubrick: đề cử đạo diễn xuất sắc nhất, phim hay nhất, kịch bản hay nhất cho Dr. Strangelove, Clockwork Orange, 2001: Space Odyssey, Barry Lyndon. Được một giải duy nhất là kĩ xảo xuất sắc nhất cho cái 2001! Năm 1968 chả phim nào so sánh được với 2001.
- Lynch: giống Kubrick ở chỗ đều là người Mĩ nhưng bị coi là ngoại đạo và phim thường thê thảm về doanh thu cũng như chỉ trích nhiều. Sự khác nhau là trong khi Kubrick được sự tôn trọng của hầu hết giới đạo diễn thì phim của Lynch thường chia đôi dư luận, ai ghét thì rất ghét, ai thích thì rất thích. Thêm nữa chủ đề trong phim của Lynch vốn không được ưa thích, cult-classic thì cứ chờ đấy. Được đề cử đạo diễn xuất sắc nhất cho Mulholland Dr, Blue Velvet, The Elephant man. Không giải.
- David Fincher: hai đề cử, không giải. Fight Club ngày xưa mới ra bị chửi cho lên bờ xuống ruộng, giờ thì sao? Kiểu phim như thế không bao giờ có cửa ở Oscar.
- Jeunet: phim của ông này cực hay, sáng tạo và đẹp. Người Pháp, một đề cử cho Amelie, không giải.
- Gilliam: người Anh, phim hấp não, thích đâm chọt bạn đồng nghiệp nên nhiều người ghét. Một đề cử, không giải là còn may.
Thôi viết dài trên điện thoại ngại với mệt vl, giờ liệt kê tên cho nhanh.
- Leone: không giải, không đề cử.
- Fellini: 9 đề cử. Không giải!
- Bergman: 6 đề cử. Không giải.
- Truffaut: 2 đề cử, không giải.
- Antonioni: 2 đề cử, không giải.
- Herzog: 1 đề cử, không giải.
- Fassbinder: không đề cử, không giải.
- Tarkovskiy: không đề cử, không giải.
- Lang: không đề cử, không giải
- Bunuel: 2 đề cử, không giải
- Ozu: không đề cử, không giải
- Malick: 2 đề cử, không giải.
- Aronofsky: 1 đề cử, không giải.
Và còn rất rất nhiều người khác...