Dựa trên nhiều sự kiện có thật, KẺ DU HÀNH TRÊN MÂY khắc họa chuyến hành trình trên khinh khí cầu vươn tới độ cao kỷ lục chưa ai từng đạt được của nhà khoa học James Glaisher, thuộc viện Khoa học Hoàng Gia Anh cùng người cộng sự Amelia Wren - nữ phi công điều khiển khinh khí cầu chuyên nghiệp hiếm hoi của Vương quốc Anh Thế kỷ 19. Với James Glaisher, chân lý của anh là khoa học, vươn tới được những đám mây xa xăm kia, anh có thể thay đổi cuộc sống của hàng triệu người. Còn với Amelia, bầu trời bao la phía trước là mục đích sống, là cuộc phiêu lưu bất tận của cuộc đời. KẺ DU HÀNH TRÊN MÂY đánh dấu sự tái ngộ của chủ nhân tượng vàng Oscar, 'phù thuỷ sinh vật huyền bí' Eddie Redmayne và bông hồng nước Anh từng được đề cử Oscar Felicity Jones 5 năm kể từ bộ phim từng khiến bao khán giả thổn thức The Theory Of Everything - Thuyết Vạn Vật.
Mới coi hôm qua, phim khá, 80% thời lương phim diễn ra trên khinh khí cầu, vừa vô phim đã bay rồi nên k sợ dài dòng mất thời gian, dẫn truyện quá khứ hiện tại đan xen lẫn nhau khá mượt ( dù khúc cuối hơi rush ). Đặc biệt cảnh trời mây trong phim rất đẹp luôn, coi mà mê mẩn !
Mà phim này gọi là phim lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử chứ k phải phim tiểu sử ( nhân vật của Eddie có thật nhưng của Felicity là hư cấu), thành ra có mấy đoạn hơi ảo như phim siêu nhân, là người thật chắc phải chết 10 cái mạng rồi

rate: 8/10
