Đây là bộ phim dựa theo một bài báo tại TQ, hai phụ nữ bị tử hình vì yêu đồng tính và đã ngộ sát cha ruột của một trong 2 người. Do yếu tố đồng tính trong phim(TQ cấm) nên phim đã quay tại Hạ Long (Việt Nam). Bộ phim diễn tả mối tình đồng tính của hai cô gái Lý Minh (Mylène Jampanoi) và An (Lý Tiểu Nhiễm) trong bối cảnh xã hội TQ đầy khắc khe qua vai diễn của người bố - GS Trần(Dongfu Lin), tình yêu giữa 2 người con gái nẩy nở khi họ gặp gỡ và có điều kiện tiếp xúc nhau, mặc dù vậy họ cũng lén lút làm những việc mà những người yêu nhau phải làm, xúc động nhất là họ dành những gì quý nhất của người con gái cho nhau.
Film này tui coi thấy khung cảnh rất đẹp , mối tình đồng giới của 2 nữ nhân vật cũng khá nhẹ nhàng . Tiếc là họ bị chính xã hội từ chối cho nên cái kết khá buồn .
Ngoài ra cũng khá bất ngờ vì film này được góp tay của người Việt khá nhiều , nhưng mình lại chưa hề nghe qua




.