Kẻ ngoại tộc: Thành Long trong vai 1 người đàn ông gốc Hoa, nhưng lại làm đặc nhiệm cho Việt Nam Cộng Hòa, sau đó vượt biên theo đường biển sang Anh, bị hải tặc Thái Lan tấn công, 1 con gái bị sát hại. Vợ ông sau khi sinh con gái thì cũng qua đời. Thành Long 1 mình gà trống nuôi con, sau 1 vụ đánh bom khủng bố ở Luân Đôn, đứa con gái còn lại của ông cũng ra đi mãi mãi, quá đau khổ khi không còn ai là người thân trên thế giới này, không còn niềm tin vào nơi luật pháp, chẳng còn 1 chút tin tưởng nào vào các chính trị gia, ông quyết định tự mình trả thù, mô típ phim cũng khá quen thuộc. Khác với những bộ phim hành động hài trước đó, đây hoàn toàn là 1 bộ phim nghiêm túc, thậm chí không có 1 chút hài hước nào. Thành Long tuổi tác già đi trông thấy, chỉ cần 1 chút hóa trang cũng dễ dàng vào vai người cha khắc khổ. Phần võ thuật hành động trong phim cũng rất mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, không còn những đoạn vừa võ, vừa hài như những phim trước đó của Jackie Chan. Không nghĩ rằng Thành Long hơn 60 tuổi rồi mà vẫn còn đánh võ được như vậy. Rất tốt.
Phim có một số đoạn phụ đề nhạy cảm, được dịch khác đi so với nguyên gốc, nhưng cơ bản không ảnh hưởng tới nội dung phim.
Phim xem được, có đầy đủ các món, tâm lý, trinh thám, hình sự, hành động, võ thuật, tình tiết dễ hiểu dễ đoán, không có nhiều bước ngoặt hack não, phim đề cao người TQ cũng như cá nhân Thành Long bằng câu nói lúc cuối phim: "Đừng bao giờ đánh thức con rồng đang ngủ say". Một số người trước khi xem đã mang sẵn tâm lý bài Trung rồi thì tốt nhất là không nên xem phim này.