The French Dispatch (2020) - A Wes Anderson Film

  • Thread starter Thread starter r2d2
  • Ngày gửi Ngày gửi

r2d2

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
14/6/18
Bài viết
258
Reaction score
274
The French Dispatch (2020)

u0PhyuslumkTuqwFNfN3CQ2cuQw.jpg

Đạo diễn: Wes Anderson

Kịch bản: Wes Anderson

IMDb: https://www.imdb.com/title/tt8847712/

Cast: Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Willem Dafoe, Tilda Swinton, Bill Murray, Adrian Brody, Benicio Del Toro, Léa Seydoux, Jason Schwartzman, Owen Wilson, Christoph Waltz, Kate Winslet, Frances McDormand, Jeffrey Wright, & Henry Winkler

Soạn nhạc: Alexandre Desplat (như hồi film The Grand Budapest Hotel)

Kinh phí: ~ $25M

Dự kiến công chiếu: 24 tháng 7, 2020 (1 tuần sau Tenet)

Trailer: Soon...

Hè năm nay ngoài mấy film Wonder Woman 1984, Tenet, etc. thì có thêm film này. Rồi cuối năm thêm Dune.
 
Dàn diễn viên thật là vãi
 
Nhìn mang hơi hướng của Roy Andersson về mise en scene thế nhỉ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Dàn diễn viên hơi bị ác chiến, cơ mà film này nói về cái gì vại?
 
A love letter to journalists set in an outpost of an American newspaper in a fictional 20th-century French city that brings to life a collection of stories published in "The French Dispatch" magazine.
Nhìn tóm tắt với dàn diễn viên thì có vẻ như là tổng hợp các câu chuyện ngắn riêng biệt vào thành 1 bộ phim chăng :-??
Nghe giống cái phim Movie 43 hồi trước, nhìn dàn diễn viên trên poster trông cũng hùng hậu vãi tè.
 
Trailer:

 
lại 1 mphim màu mè :v
 
- Tone: Màu mè hoa lá họe
- Nv hay nhìn chằm chằm vào camera kể cả khi độc thoại nv khác
- Dv gạo cội > trẻ
- Phối cảnh đối xứng
- Bố cục khá đẹp nhưng cầu kỳ
- Bông đùa khá châm biếm về chính trị mà chất nghệ thuật quay phim chiếm sóng khá nhiều
--> Lão này vs lão Bảy gần như cứ giữ đúng 1 màu, trong khi có vài lão đạo diễn khủng khác thì giữ cái cộp mác của chính mình mà tự khai thác thêm nhiều cái mới
 
Mà sau phim Call me by your name là Timothée Chalamet bây giờ nổi lên nhiều, năm trước thì có Little Women thì năm nay có phim này vs sắp tới thì có Dune cũng làm main chính :1cool_look_down:
 
Trailer hay phết, phim của Wes Anderson càng ngày càng mang chất Wes Anderson :))
 
- Tone: Màu mè hoa lá họe
- Nv hay nhìn chằm chằm vào camera kể cả khi độc thoại nv khác
- Dv gạo cội > trẻ
- Phối cảnh đối xứng
- Bố cục khá đẹp nhưng cầu kỳ
- Bông đùa khá châm biếm về chính trị mà chất nghệ thuật quay phim chiếm sóng khá nhiều
--> Lão này vs lão Bảy gần như cứ giữ đúng 1 màu, trong khi có vài lão đạo diễn khủng khác thì giữ cái cộp mác của chính mình mà tự khai thác thêm nhiều cái mới
Ko phải ngẫu nhiên có một đám đông lập nguyên hẳn hội sưu tầm, chụp, vẽ tranh, ảnh, vid... dựa theo style của Wes Anderson đâu :))
 
Cái tông màu này làm nhớ lại The Grand Budapest Hotel. Chờ điểm meta mới quyết định quất :@).

@ Đệck, cũng của Wes Anderson luôn ^:)^, auto quất nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mọi người có vẻ ngạc nhiên với dàn diễn viên thế nhỉ =))
Xem nhiều phim của Wes Anderson thì thấy toàn người quen cả thôi :))
 
25M kinh phí mà thuê đc dàn dv bá quá

Chắc do quen biết

Phim có tông màu, quay phim dẫn truyện giống cái Budapest hotel

AUTO RA RẠP NẾU NHẬP VỀ VN ~^o^~
 
vũ trụ điện ảnh Oscar à, toàn hàng khủng 8-}
 
Cái tông màu này làm nhớ lại The Grand Budapest Hotel. Chờ điểm meta mới quyết định quất :@).

@ Đệck, cũng của Wes Anderson luôn ^:)^, auto quất nhé.

Đùa chứ, nhìn mấy hình ở post #2 xong mềnh mặc định là hàng của Wes rồi. Holywood mà mời được dàn diễn viên cỡ này, với cái tông màu này, ngoài Wes ra chưa có ai khác :))
 
25M kinh phí mà thuê đc dàn dv bá quá

Chắc do quen biết

Phim có tông màu, quay phim dẫn truyện giống cái Budapest hotel

AUTO RA RẠP NẾU NHẬP VỀ VN ~^o^~
Đạo diễn tên tuổi, lại bạn bè làm việc từ thuở xửa xừa xưa nó phải khác :)) Film nghệ thuật phải khác film thị trường chứ lị :))
 
- Tone: Màu mè hoa lá họe
- Nv hay nhìn chằm chằm vào camera kể cả khi độc thoại nv khác
- Dv gạo cội > trẻ
- Phối cảnh đối xứng
- Bố cục khá đẹp nhưng cầu kỳ
- Bông đùa khá châm biếm về chính trị mà chất nghệ thuật quay phim chiếm sóng khá nhiều
--> Lão này vs lão Bảy gần như cứ giữ đúng 1 màu, trong khi có vài lão đạo diễn khủng khác thì giữ cái cộp mác của chính mình mà tự khai thác thêm nhiều cái mới
Vấn đề là style của lão sáng tạo ra, gần như độc quyền, đến mức nó trở thành thương hiệu thì tại sao phải thay đổi. Bây h có theo đuổi nhiều cái ko đi tới đâu, chắc gì tên tuổi đã trường tồn về sau như thế này
 
cho tới trước khi blade runner 2049 ra mắt thì cái The Grand Budapest Hotel là phim có màu đẹp nhất từng coi, cực thích phong cách đối xứng trong từng khung hình của ông đạo diễn này, coi đẹp mê mẩn
 
Back
Top