The Invisible Guest (2016)

Phim hay đấy 7,5/10 tuy có hơi hướm xạo lồng thái quá kiểu Conan,như thằng main giết con Laura xong tự chốt cửa để CA nghi mình làm chi vậy/:)
lmao vì ở ngoài có người đứng chặn cửa r , nó định mở cửa sổ thoát ra mà k được =P~
sau đó nó tạm thời nghĩ kế tự đập đầu vào để đánh lạc hướng điều tra
mình chỉ muốn cuối phim thằng main thoát tội cười hả hê khoái chí như đoạn cuối phim silence of the lambs , mình có phải người xấu ko :(
pạn ác vc thật đấy
 
Chỉnh sửa cuối:
lmao vì ở ngoài có người đứng chặn cửa r , nó định mở cửa sổ thoát ra mà k được =P~
sau đó nó tạm thời nghĩ kế tự đập đầu vào để đánh lạc hướng điều tra
Đánh lạc hướng cho ca tưởng hung thủ biết phép tàng hình=))
Phim chả có gì phức tạp mà thấy có người xem xong còn comment thế này đây ;))
Screenshot_2017-10-22-14-36-27~01.png
 
Đánh lạc hướng cho ca tưởng hung thủ biết phép tàng hình=))
Phim chả có gì phức tạp mà thấy có người xem xong còn comment thế này đây ;))
View attachment 231842
thì nó hết cách r , nó có thể giải thích là hung thủ có thể dùng công cụ mở cửa sổ leo ra ngoài (:|
cái hình của ai thế
 
Vụ chốt cửa
thực ra là ko cần thiết thật. Mục đích của thằng main là dàn dựng hiện trường để đổ tội cho 1 người thứ 3. Phải dàn dựng sao cho người thứ 3 này thoát đc khỏi căn phòng mới hợp lý. Nó chốt bên trong vậy thì sau này càng khó cãi, lẽ ra phải làm sao cho căn phòng càng dễ thoát càng tốt. Nhưng lúc đó là cuống rồi, m nghĩ nó chốt lại để tạm nhốt cs ở bên ngoài, cho nó thời gian giả ngất ở bên trong thôi.
 
thật ra ta nhớ có 1 phim xem ở đâu có nói nếu vụ án giết người trong phòng kín mà ko đủ bằng chứng kết tội thì sẽ trắng án, với lại nếu mở cửa để giả vờ có người thoát thì dễ bị lộ vì camera có thể ghi hình lại làm đối nghịch với lời khai
 
Dấu vân tay trên hung khí,vân tay trên đống tiền cầm rải,quá đủ để tù mọt gông.Chưa kể cái kế hoạch hẹn vào ks để thú tội củs nhỏ Laura cũng rườm rà quá mức cần thiết
 
thì nó hết cách r , nó có thể giải thích là hung thủ có thể dùng công cụ mở cửa sổ leo ra ngoài (:|
cái hình của ai thế
Hết cách nên mới tạo thêm chứng cứ giả để mình càng bị nghi hơn +_+
 
vừa xem xong cái sleep tight 2011 , thoả mãn hơn phim này vì kẻ ác cuối cùng cũng thắng =))
Phim này plot sáng tạo phết, ly kì, bệnh hoạn.... Đặc trưng của thằng TBN :v

Nếu bác đã thích phim này thì em recomended xem thêm The Uninvited Guest (2004)
https://thepiratebay.org/torrent/49...-El_Habitante_Incierto[2004]DVDrip[eng.subs]s
Cốt truyện biến hóa ảo diệu vl!!

P/S: Vietsub do em làm: http://iransub.org/subtitles/the-uninvited-guest-el-habitante-incierto
 
Phim coi trong tình trạng như tờ giấy trắng luôn, chưa hề xem qua trailer, poster cũng ko ngó lấy 1 lần :3cool_nosebleed:
Thằng bạn chat qua FB nói phim hay nên coi luôn.
1/2 phim thì y chóc bà luật sư là... mẹ của đứa bị giết rồi :1cool_byebye: vì mặt hóa trang lộ vãi, nhân trung ko thay đổi nhiều, con ngươi cũng giống nữa. Chưa kể đoạn nói chuyện qua điện thoại với ông Felix có vẻ gấp gáp, trả lời lại thằng main thì gượng gạo nên ta nhận ra ngay.
Cơ mà vẫn thấy phim nhiều bất ngờ, như thằng main ko ngờ thông minh hơn ta tưởng (vì có ý gài bà này từ đầu). Tiếc là ta cứ tưởng có twist thằng main vẫn thắng và thoát vụ án trong tư thế ngẩng cao đầu cơ :6cool_boss: ai dè kết thê thảm quá.
 
mình liệt kê mấy phim trinh thám ly kỳ của TBN thế này:

1. the Body (2012), phim mình thấy câu chuyện hay hơn The invisible Guest, cùng đạo diễn. Đài Loan cũng có một phim dạng dạng như này, cũng đáng xem là Who killed Cock Robin 92017)

2. Julia's Eyes (2010), bạn nào nói ở trên, cùng đạo diễn với TIG, nhưng k phải trinh thám mà là bí ẩn, ly kỳ

3. Marshland (2014), một phim trinh thám hình sự xuất sắc, phim hay nhất TBN năm 2014

4. The Treatment (2014) phim Bỉ, dạng tâm lý, trinh thám, không khí hơi trầm nhưng lôi cuốn

5. Loft (2008), phim bỉ, trinh thám, giải trí tương tự như TIG n mình thích cách thể hiện của Loft hơn, có khá khá cảnh khỏa thân, dv nữ đẹp

Còn một số phim đang treo đó chưa xem tới. Châu âu không có thế mạnh về kỹ xảo nên kịch bản đầu tư rất tốt, nổi bật có TBN, Ý, Bắc Âu. Phim trinh thám, hình sự Mỹ cũng không ít phim hay nhưng k nổi tiếng thôi, như kiểu Cold in July (2014), Dark Places (2015), Every Secret thing (2014)


mới xem xong The Body...phim hay quá.............
 
phim coi xong thấy cũng bt, tại có người hype trước là twist ghê lắm, hoá ra nội dung cũng đơn giản, lâu lắm rồi không coi mấy phim trinh thám, kì bí như này, chắc lại lôi đống zodiac, memento ra thẩm. Mà thằng main thấy nó ngu ngu thế nào ấy, cái kế hoạch ban đầu quá trời sơ hở, rồi tại sao phải giết em Laura?
 
Nó giết con Laura là vì con này định ra đầu thú, uất quá nên lỡ tay giết luôn.

Mấy chú so sánh thằng này với mấy đứa Serial Killer khác là quá khập khiễng, chú main này cơ bản chỉ là người bình thường vô tình vướng vào tai nạn rồi từ đó vì muốn che dấu mà càng ngày càng hành động mất nhân tính. Còn mấy chú serial killer đầu óc bệnh hoạn kia thì chỉ ăn no dững mỡ rồi nghĩ cách giết người cho vui.
 
tại sao thằng này giết người rồi lại tự khóa kín phòng làm gì
 
Tạo đường sống trong ngõ cụt.
Tự gây thương tích, tự tạo chứng cứ bất lợi -> bẻ hướng điều tra (mua chuộc tay tài xế đầu phim, thuê Goodman, bảo Felix mua chuộc người cần mua)
 
Back
Top