The Mummy (2017) Tom Cruise, Russell Crowe

Tính ra 2 phần mummy quá hay rồi, ko có phim nào thay thế được. Phim xưa làm về thời cận hiện đại toàn phim hay kinh điển mà đến giờ chả phim nào làm được, toàn mì ăn liền woke coi chán kinh.
Như cái phim dị nhân thế kỷ 19 (The League Of Extraordinary Gentlemen) mình thấy hay vcll ra mà có vẻ đánh giá thấp. Xưa chuẩn phim là trai đẹp gái đẹp hành động đánh nhau hồi hộp, giờ toàn gay lọ bú woke gái xấu vô chửi đàn ông vô dụng móa riết chán éo tả nổi.
Do cái trình độ tầm nhìn đạo diễn thời đó nó kiệt xuất ấy nên họ làm ra phim ảnh nó mang tầm như vậy. Sau này làm gì ra được con phim nào vừa có tính kinh dị, hồi hộp, phiêu lưu, hành động đan xen vậy nữa đâu. Bọn phim hạng B mà còn làm tốt hơn phim giờ nữa. Từng trường đoạn, khung hình, dẫn nhập phim họ làm phải nói cực kì tốt và khiến người xem bị cuốn vào ngay từ đầu. Giờ phim nào coi cũng một motip mà rush chết bà.
 
Phim bây giờ chả hiểu sao đa số toàn hụt trước thiếu sau ko dc như phim hồi giai đoạn từ 1990-2010 nữa, phim giờ kịch bản thì dở thiếu gây cấn, đạo diễn sắp xếp câu chuyện thì rush đầu voi đuôi chuột, kịch bản ko dở thì hành động lại chán hoặc quá ngắn , thiếu kịch tính, diễn viên thì nam nữ hên xui, phim đẹp phim ko, cố nhồi nhét đa dạng sắc tộc, túm lại coi phim bây giờ xong cảm giác lun là 1 cái gì đó hờ hững thiếu thốn ko dc thỏa mãn, đa số đều mang lại cái trải nghiệm bình bình tàm tạm.
 
Làm kiểu thiếu đầu tư chất xám, làm ẩu làm tả. Cắt bớt để cho chiều rạp nhiều suất, đổi lại toàn ra cái thành phẩm kiểu trash vl coi xong quên tuột luốt hết chả đọng lại được cái mẹ gì. Hiếm có phim nào là đáng nhớ và thỏa mãn những năm gần đây. Xuống cấp trầm trọng.
 
Phim hồi xưa chi phí quay phim nhựa đắt đỏ, studio lớn ko tham lam, nên kịch bản xịn, tiền kì phải storyboard dàn dựng trước sau.

Đến khi máy quay digital ra đời cùng với Netflix, Marvel chỉ chăm chăm làm sequel an toàn, phông xanh, CGI, làm vội lấy số lượng cho hậu kì xử lý rẻ mạt. Và cắt bớt quay ngoại cảnh, storyboard, planning sơ sài..

Nên mấy bom tấn bối cảnh thật như Fury Road hay LOTR biến mất, thay bằng đồ giả trân như MI7 8, Fast, Hobbit...
 
Thực ra sang phần 3 nếu chị Eve vẫn đóng thì phim ko đến nỗi, tôi mở phim ra xem thấy vợ anh O'Connell là mụ nào đó xấu xấu, già già mà mất hứng xem phim -_-

2c1fd80cae9ce8b2186bc13412e60c09.gif


fd1650fdf83b52514e7dfd22ed935be17291832c.gif


dd8696bdcd1f6c84fde6ed15a96c588f088216eb.gif
 
Thề hồi xưa ngồi xem mấy phim adventure kì bí kiểu The Mummy hoặc Indiana Jones nó cuống kinh khủng. Ngồi xem mà cứ há hốc mồm, ko rời mắt ra được.
 
Hồi xưa xem Mummy 1 crush đứ đừ Rachel Weisz, sao lại có người vừa đẹp vừa duyên dáng đến như vậy.

Cái ăn điểm của 2 phần đầu cũng gồm chemistry của 2 anh chị xuất cmn sắc luôn.
 
Chẳng hiểu sao phim giờ kịch bản nó ngu si đần độn đến vậy, mấy phim bom tấn hành động ngày xưa cốt truyện cũng đơn giản thôi mà tình tiết đều rất hợp lý, xem rất thoải mái chứ không phải wtf is this shit liên tục như "bom tấn" giờ.
 
bôi thêm phần nữa coi chừng ra thêm một cái "siêu phẩm" như Ma Trận 4 :))
 
Back
Top