Mỗi người một ý kiến thôi. Masterpiece của người này nhưng là trash đối với người khác cũng bình thường .
Nhưng nếu ko chấp nhận đc cái kiểu trèo lên thuyền trống thông thống từ đầu đến cuối mà ko ai để ý, nhân vật ko xây dựng mà đúng kiểu chỉ đâu đánh đấy, bẻ lore của Amleth, nhồi nhét chi tiết Bắc Âu và mấy cái cảnh gore để che đậy nội dung nhàm chán và phi lý mà bị coi là nhũn não thì okie thôi.
Phim lạ thì có lạ, ấn tượng thì cũng có vài điểm; nhưng nó cứ cục súc, ngớ ngẩn thế nào ấy. Nhưng nếu bảo “chính silly như vậy mới là đám Viking” thì cũng ok thôi, dù sao đúng là phim cũng toát ra chút “nghệ” và sự độc đáo
Phim này đánh giá cái dở nhất là nhạc. Tiếp đến là kịch bản khi mà nhồi nhét quá nhiều yếu tố thần thoại vào, rồi đến diễn xuất của nam chính đánh giá là tệ khi chỉ biết diễn mỗi 1 khuôn mặt rặn ĩa.
Hôm nay mới lòi ra studio quảng cáo bố láo ở các nước phim này là Gladiator 2.0 của thế hệ này, khán giả đi xem mới biết ko phải cay cú về truyền tai nhau phim treo đầu dê bán thịt chó.