- 20/8/09
- 2,956
- 2,014
Phim này có 1 yếu tố làm hạ giá trị phim là
lúc cần phải giết thì nói nhiều quá, thằng Francis cứ như là 1 nhân vật để trút nỗi niềm vậy, nó chỉa súng vào bà da đen mà 2 thằng móc lốp sau éo bắn liền mà phải đợi sếp làm bài thuyết trình đã
, rồi khúc cuối Francis nó đang sôi máu lắm rồi, cũng chỉ còn 1 chút sức tàn để giết ông già nhưng vẫn lắng nghe ổng kể hết về quá khứ từng làm gangster r mới combat 
Với cái plan ông già ko có hoàn hảo, vì chỉ cần thằng Francis nó đồng ý ngồi đợi bố thằng Ritchie đến cùng nghe đoạn băng là end game, chả có lý do gì mà nó phải vội vàng mang băng đi cho bằng dc bất chấp cả việc bắn luôn thằng con cả, vì nó đâu phải kẻ chỉ điểm mà sợ
, rồi khúc cuối Francis nó đang sôi máu lắm rồi, cũng chỉ còn 1 chút sức tàn để giết ông già nhưng vẫn lắng nghe ổng kể hết về quá khứ từng làm gangster r mới combat 
Với cái plan ông già ko có hoàn hảo, vì chỉ cần thằng Francis nó đồng ý ngồi đợi bố thằng Ritchie đến cùng nghe đoạn băng là end game, chả có lý do gì mà nó phải vội vàng mang băng đi cho bằng dc bất chấp cả việc bắn luôn thằng con cả, vì nó đâu phải kẻ chỉ điểm mà sợ


