Tự dưng hứng khởi, thế là down THE SIMS 2 về chơi, rồi cả ngày ngồi chăm và bẵm.
Bắt đầu từ một đôi vợ chồng già neo đơn, may mắn thụ tinh nhân tao được mụn con, chăm bẵm từ bé đến khi học hết cấp 3, chăm kỹ càng đến mức max hết các chỉ số để sau này nó kiếm tiền cho dễ, nào là cho học trường quốc tế, rồi trường nổi tiếng, đến khi con nó vào đại học thì 2 ông bà chết ngéo vì bị vệ tinh rơi trúng đầu khi đang ngắm sao. Thôi, ko sao, càng nhẹ nợ, điều khiển một lúc cả 3 nhân vật khó lắm.
Thằng con vào đại học với học bổng 500$ và tất nhiên là phải ở ký túc (tiền đâu mà trọ ngoài), học hành chăm chỉ, kỳ nào cũng được học bổng, 4 năm sau ra trường thì các chỉ số đã max hoàn toàn, trong thời gian học đại học cũng tòm tem được một cô, ra trường cưới ngay và cũng có ngay 2 bé, thằng chồng làm diễn viên điện ảnh, đang lên như diều gặp gió bỗng một hôm bị sa thải, kêu khóc thảm thiết, các chỉ số tụt xuống thảm hại, cuối cùng là bị tâm thần mà chết, ngồi tiếc ngần ngơ công sức chăm sóc cả ngày. Nhưng thôi ko sao, vẫn còn 2 đứa bé, nhưng mọi chuyện ko dừng ở đó, con vợ tiếc thương chồng, suốt ngày khóc bên mộ, vài hôm sau cũng chết. Còn lại 2 đứa nhóc ko làm ra tiền, thằng lớn thì bỏ nhà đi bụi, đứa bé được hội bảo trợ xã hội mang vào trại trẻ mồ côi, 1 gia đình tan nát trong vòng 20 phút. Căn nhà đẹp đẽ bỗng trở thành nhà hoang. Tiếc đứt ruột cả ngày trời, chán xóa game luôn.
Bắt đầu từ một đôi vợ chồng già neo đơn, may mắn thụ tinh nhân tao được mụn con, chăm bẵm từ bé đến khi học hết cấp 3, chăm kỹ càng đến mức max hết các chỉ số để sau này nó kiếm tiền cho dễ, nào là cho học trường quốc tế, rồi trường nổi tiếng, đến khi con nó vào đại học thì 2 ông bà chết ngéo vì bị vệ tinh rơi trúng đầu khi đang ngắm sao. Thôi, ko sao, càng nhẹ nợ, điều khiển một lúc cả 3 nhân vật khó lắm.
Thằng con vào đại học với học bổng 500$ và tất nhiên là phải ở ký túc (tiền đâu mà trọ ngoài), học hành chăm chỉ, kỳ nào cũng được học bổng, 4 năm sau ra trường thì các chỉ số đã max hoàn toàn, trong thời gian học đại học cũng tòm tem được một cô, ra trường cưới ngay và cũng có ngay 2 bé, thằng chồng làm diễn viên điện ảnh, đang lên như diều gặp gió bỗng một hôm bị sa thải, kêu khóc thảm thiết, các chỉ số tụt xuống thảm hại, cuối cùng là bị tâm thần mà chết, ngồi tiếc ngần ngơ công sức chăm sóc cả ngày. Nhưng thôi ko sao, vẫn còn 2 đứa bé, nhưng mọi chuyện ko dừng ở đó, con vợ tiếc thương chồng, suốt ngày khóc bên mộ, vài hôm sau cũng chết. Còn lại 2 đứa nhóc ko làm ra tiền, thằng lớn thì bỏ nhà đi bụi, đứa bé được hội bảo trợ xã hội mang vào trại trẻ mồ côi, 1 gia đình tan nát trong vòng 20 phút. Căn nhà đẹp đẽ bỗng trở thành nhà hoang. Tiếc đứt ruột cả ngày trời, chán xóa game luôn.
chì e cách bỏ nhà đi bụi dc không 


Nhưng mỗi tội mình lại thấy nó hài hài thế nào đ1o