Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đến Mou còn nói giá đó không đắt nhé : ))

nhìn quả lương của neymar nó dã man thật hơn 800k euro trước thuế, sau thuế là gần 600k, đủ chế độ hậu đãi từ nhà cửa xe hơi máy bay riêng, đúng là có tài nó sướng thật
Có chỗ nào lương được tầm 1/10 đó không cho mình xin JDmình mà làm cầu thủ giá cn cũng phải 40 triệu ,lương 100k![]()

mình mà làm cầu thủ giá cn cũng phải 40 triệu ,lương 100k![]()


Sáng nhì thôi bạn ơi.1 CLB bán đi ngôi sao sáng nhất thì mạnh thế nào được chứ
Ngày xưa nó bán Figo đi xong dặt dẹo mấy năm, MU bán CR đi cũng ko còn mạnh nữa, Real thì 8 năm loại vòng 1/16 là hiểu![]()


Neymar đá cánh mà.Cavani có được trở lại vị trí sở trường như hồi còn ibra ko nhể![]()
“Cuộc sống của một vận động viên là những thử thách. Có những thách thức do sự áp đặt, số khác là kết quả của những sự lựa chọn để đem lại thành công trong sự nghiệp của mình, một sự nghiệp rực rỡ, nhưng lại rất ngắn ngủi
Barcelona còn hơn cả một thử thách, đó là giấc mơ của tôi từ khi còn là một cậu bé. Tôi đã chơi cho Barca bằng phần mềm crack trên trò chơi điện tử. Và tôi đến Catalonia lúc 21 tuổi, lứa tuổi tràn đầy thử thách. Tôi nhớ những ngày đầu tiên của tôi tại CLB, được chia sẻ trang phục với những thần tượng như Messi, Valdes, Xavi, Iniesta, Puyol, Pique, Busquets và những người khác. Barcelona còn hơn cả một CLB. Barcelona là dân tộc đại diện cho Catalonia!
Tôi đã có vinh dự được thi đấu cùng cầu thủ vĩ đại nhất mà tôi từng chứng kiến, và chắc chắn sẽ không ai có thể xuất sắc hơn. Leo Messi đã trở thành người đồng đội, người bạn của tôi ở trong và ngoài sân cỏ. Tôi rất tự hào khi được chơi với anh.
Tôi cùng với Messi và Suarez đã lập thành một bộ ba tấn công, một bộ ba đã làm nên lịch sử. Tôi đã chinh phục được tất cả mọi thứ mà một cầu thủ có thể làm được. Tôi đã sống trong những khoảnh khắc khó quên. Tôi sống trong một thành phố “còn hơn cả một thành phố”, mà đó còn là quê hương. Tôi yêu Barca và Catalonia.
Nhưng một VĐV (tôi) cần những thử thách.
Và đây là lần thứ hai trong cuộc đời tôi làm ngược lại ý kiến của cha tôi.
Papa, con hiểu và tôn trọng ý kiến của cha, nhưng con đã đưa ra quyết định của mình, mong rằng cha sẽ ủng hộ con như những gì cha đã từng làm.
Barcelona và Catalonia sẽ luôn ở trong trái tim tôi, nhưng tôi cần những thử thách mới.
Tôi đã chấp nhận lời đề nghị của PSG để tìm kiếm cuộc chinh phục mới, giúp CLB đạt được những danh hiệu mà NHM kỳ vọng. Tôi đã nhận được một kế hoạch táo bạo cho sự nghiệp của mình, và tôi chấp nhận thử thách này.
Tôi rất biết ơn tình yêu của Barcelona và tất cả những gì mà tôi học được từ các cầu thủ ở đây.
Tôi cảm nhận được trong trái tim mình, đây là thời điểm thích hợp để rời đi. PSG sẽ là ngôi nhà mới của tôi trong vài năm tiếp theo, và tôi sẽ làm việc để trân trọng sự tin tưởng của họ đặt cho mình. Tôi tin vào sự ủng hộ của tất cả. Đó là những CĐV đã ở bên tôi từ năm 2009, cũng như bạn bè tôi,
Các chuyên gia của tôi, cùng gia đình tôi, những người đã phải chịu rất nhiều điều tiếng trong thời gian vừa qua, xứng đáng nhận được sự bình yên trong hôm nay.
Đó là một quyết định rất khó khăn, nhưng được thực hiện với sự trưởng thành trong 25 năm của tôi.
FC Barcelona, cảm ơn vì tất cả!
PSG! Tôi đến đây!
Cầu Chúa ban phước và bảo vệ chúng ta!”
