Hôm nay mới lọ mọ đi xem, sáng thứ 7 mà cả phòng chiếu có mỗi 4 mạng, nên mất mất cái không khí ngồi cùng audience, mà đã vắng vậy thì thà ko có 2 người kia cho rảnh
Mình nhận xét là trên phương diện 1 phim nói chung, chứ ko có theo tiêu chuẩn phim VN gì cả, nên hơi bị khắt khe.
Ưu điểm nằm hết ở mảng kỹ thuật:
- Production design tốt: dựng cảnh, trang phục, hóa trang... đều ngon lành cả. Núi non trời biển thì ai cũng khen từ trailer khen đi cả rồi. Nói chung là rất đẹp.
- Quay phim tốt: từ góc máy, chuyển động, màu sắc. Có mấy cảnh quay lúc đánh võ chất phết, camera cứ như bám lấy nhân vật cảm giác rất là đã.
- Võ thuật: ko rành martial art nên chả rõ đánh đấm ở đây kiểu gì, nhưng nói chung thấy hay thì bảo hay thôi.
- Âm thanh & âm nhạc: nói chung OK. Có ấn tượng nhất cái đoạn mai phục bằng cung ở đầu phim, tự nhiên nghe roẹt một cái từ sau ra trước đang thắc mắc cái củ gì vậy thì thấy thằng lính lãnh nguyên quả tên vào ngực. Những cái này đúng chỉ có ra rạp mới cảm nhận được độ sướng
Nhược điểm nằm hết ở kịch bản:
- Tệ hại nhất theo mình là nhân vật: đầu tiên mình thấy là động cơ trả thù nó ko được khắc họa rõ lắm, mà hành động thì... ngông cuồng, sau là tình cảm của nam nữ vốn đã làm theo công thức rồi mà sao vẫn gượng ép, còn thay đổi tâm lý ở khúc cuối thì đúng phải gọi là 'đổi cái rụp'.
- Nghe bảo người ta vỗ tay lúc em Midu ăn tát, thấy cũng hợp lý, nhưng ko phải vì Midu mà mình thấy vì Hoa Xuân thì đúng hơn. Tại nhân vật này đã... ngu còn bướng kinh. Thành ra lúc em ý bị xiên cho cái thì mình cũng ko có cảm giác gì, sau cuối sống lại thì mình cũng chỉ "Whatever..."
- Plotline bức huyết thư: mờ nhạt, vô lý, cảm tưởng đúng là đưa vào cho nhân vật có cái mà theo đuổi. (Ko biết mình có bỏ sót chi tiết nào ko, nhưng sao tìm thấy cái thư có vẻ... hơi dễ, mà nếu dễ vậy thì sao phải mãi đến lúc nv chính xuất hiện (và đến chậm hơn), thì Thái hậu mới tìm được

)
- Sau khi kết thúc đoạn đánh boss, mình cảm thấy khá là nản chỉ muốn phim hết cho xong. Và có vẻ như đoàn làm phim làm xong đoạn đó là cũng kiểu như "thở phào nhẹ nhõm được rồi, thôi quất đại nốt khúc cuối cho có đầu có đuôi rồi nghỉ tay"
Chẳng ưu chẳng nhược:
- Diễn xuất tàm tạm. Midu cũng ok. Mình nghĩ nhân vật xây dựng hời hợt thì diễn cũng chỉ đến được thế là tốt rồi. Mà nói nửa đùa nửa thật thì, diễn viên nhập vai nhất trong phim chính là... Phi Thanh Vân
- Rất thích tạo hình ngầu của anh đầu trọc (very cool

), nhưng lúc anh này mở mồm nói câu đầu tiên - nghe đâu là lồng tiếng, xin thề mình đã bật cười thành tiếng

nghe như giọng mấy thằng phê thuốc máu lên não chậm

. Từ đó đến hết phim mỗi lần anh mở miệng là lại chỉ mong "thôi anh ngậm tăm cho em nhờ, hỏng hết mie cả hình tượng"
- Phần hài của phim mix vào có vẻ hơi lạc nhịp. Cảm giác hầu hết các chi tiết hài đều rập khuôn và cố gắng đưa vào cho 'đủ quota', chứ ko có mượt gì cả. Như cảnh đang chạy bán sống bán chết khỏi đám lính, thì cắt cái rụp sang cảnh tiếp theo anh Vũ đang bê em Xuân la oai oái. Nhân tiện đoạn này, có một cái wide shot quay anh Vũ bê em Xuân chạy nhìn dáng rất là lon ton, đám lính đằng sau đuổi theo như vịt (gợi ngay đến cái cách vẽ hài trong manga), mình cũng ko hiểu là cảnh đấy vô tình hay cố tình gây cười nữa
- 2 cảnh kinh dị, tuy chưa khiến giật mình, nhưng mà làm rất khá. Cái scene thằng vua mặt đen có thể khiến khối người rùng mình. Và phần kinh dị thì mix vào phim mượt hơn là phần hài.
Tựu chung lại là khá thất vọng so với khi xem trailer. Vì những cái hay, cái gỡ gạc của phim thì xuất hiện ít hơn những cái dở. Nếu TMAH ko phải của VN làm, rất dễ ăn tạ của cả khán giả lẫn phê bình. Nhưng vì là phim VN, nên cũng có thể nói "Phim VN vậy là khá rồi". Cho điểm chung thì: 6/10.