- 25/10/16
- 115
- 14
- Banned
- #1
Mẹ hôm trước tôi coi cái phim tài liệu về Nazi.. Bổng sực nhớ lại sấm trạng Trình Vn. Tôi chỉ tóm tắt sơ bài sấm. Đại loại là khi nc Nhật bị ngập lụt, nước Mỹ thì bì lũ động đất. Thằng thiên tử sẽ bay từ nước ngoài về VN ( nên thằng nào ở Vn nói tao là thiên tử thì toàn nói láo).
Theo sấm thì thằng nay (thiên tử) là thằng sớm xa cha mẹ... Có câu nói: Bác Hồ thống nhất Bắc Nam, Thiên tử thống nhất 4 biển 5 châu...
Cái thống nhất ở đây là sao ?? Ko lẽ như thằng Liên Xô hồi xưa sáp nhập các nước khác vào VN.. Hay đc các nước khác tôn trọng như nước Mỹ ?? Đéo biết, giờ chỉ biết thằng thiên tử ấy đéo thấy.. Có thể đang chịch gái nc ngoài chưa về giúp nước đc...
Tôi cũng bàn sơ về sấm trạng Trình. Chắc dân Vn ko lạ gì về bài sấm trạng Trình. Đặc biềt những cô chú ở miền Nam trước năm 75 luôn đc các đài phát thanh VNCH ( Việt Nam Cộng Hòa) Nhắc về bài sấm. Theo tài liệu có khá nhiều bài sấm. Nhưng chỉ có 3 hay 4 bài sấm là đáng tin nhất..
Sấm có lúc hơn 200 câu. Có lúc hơn 400 câu tùy phiên bản. Bài sấm có những câu nói rất khó hiểu. Mà muốn hiểu đc cũng rất khó. Có những bài dịch sấm như đạo gì ở miền Tây Nam Bộ( phú huỳnh phú sĩ gì gì ấy) cộng thêm một số bài giảng về sấm có từ thời trước năm 75...
Tôi xin tóm tắt bài sấm mà tôi đọc đc trên mạng. Có thể những gì tôi nói còn thiếu sót hoặc sai gì đó nếu có cô chú nào thấy thì mong tôi xin lỗi...
Đại loại là thằng thiên tử này nó sẽ lên nắm quyền. Hai quỷ vương và ma vương chúng sẽ giết hại lẫn nhau ( là ai thì tôi méo biêt.. Quỷ vương hay ma vương chả biết là ai). Sau thằng thiên tử chịch chán chê gái nước ngoài nó sẽ nghĩ: " Đến lúc mình về giúp nước"...
Trước khi đó, sẽ có những nhân tài trị nước giúp thằng thiên tử sẽ xuất hiện. Như sau cơn mưa nấm mọc tràn lan. Những thiên tài giúp thằng thiên tử sẽ xuất hiện trước tiên.. Và như nấm mọc sau mưa ( trong sấm ví như khỉ đợi gà gáy hưởng cảnh thái bình).
Thằng thiên tử sẽ lên nắm quyền mà ko hề có một tiếng súng nổ. Nó sẽ dành lại hai đảo Hoàng Sa Trường Sa mà ko hề tốn một giọt máu nào... Thằng này cai trị nước chúng ta trong 25 năm. Và đất nước sẽ phồn vinh đứng nhất thế giới trong 500 năm...
Đó là tất cả những gì sấm nói. Tôi chỉ ước ao đất nước chúng ta giàu mạnh. Ko còn nạn trộm cắp. Dân mở cửa nhà mà ko ai hề mất trộm. Chúng ta sẽ nổi danh như nước Mỹ hùng mạnh. Mặc dù nước chúng ta ko bằng một bang nước Mỹ. Thằng thiên tử sẽ cai trị bằng phật pháp.. Ủng hộ giảm thuế rau củ quả. Tăng thuế thịt cá.. Khuyến khích mọi ng ăn chay....
Đất nước chúng ta rồi sẽ như nước Mỹ Trung Quốc... Vừa làm dân giàu. Vừa có đủ khả năng tự vệ trước các thành phần tổ chức hay nc khác (khủng bố). Đất nước nếu cần tôi chỉ mong thằng thiên tử dẹp bỏ chế độ.. Có thể có một cuộc trưng cầu dân ý về chế độ chẳng hạn. Như thằng Nga ngố hồi xưa từ cộng sang tư bản vậy.
Đất nước tôi monh ước là một nước đủ giàu để những thằng như tôi có thể làm giàu. Đất nước chúng ta sẽ giàu có và có nhiều ng giàu như thằng Trung quốc bây giờ...
Tôi xin kết bài bằng một câu thơ tôi lấy từ bài viết từ face sấm trạng trình :
Lo lường thấu đáo đạo huyền vi,
TỪ thuở năm xưa chẳng dám bì.
Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc.
Ngày sau làm chủ thật lạ kì...
Ôi chỉ 4 câu thơ mà làm tôi lại thấy tự hào thay hai tiếng Việt Nam.
Ps : Thằng thiên tử này họ Nguyễn nhé. Nên thằng nào ở nc ngoài họ Nguyễn về giúp nước có thể là thiên tử cũng nên..
Theo sấm thì thằng nay (thiên tử) là thằng sớm xa cha mẹ... Có câu nói: Bác Hồ thống nhất Bắc Nam, Thiên tử thống nhất 4 biển 5 châu...
Cái thống nhất ở đây là sao ?? Ko lẽ như thằng Liên Xô hồi xưa sáp nhập các nước khác vào VN.. Hay đc các nước khác tôn trọng như nước Mỹ ?? Đéo biết, giờ chỉ biết thằng thiên tử ấy đéo thấy.. Có thể đang chịch gái nc ngoài chưa về giúp nước đc...
Tôi cũng bàn sơ về sấm trạng Trình. Chắc dân Vn ko lạ gì về bài sấm trạng Trình. Đặc biềt những cô chú ở miền Nam trước năm 75 luôn đc các đài phát thanh VNCH ( Việt Nam Cộng Hòa) Nhắc về bài sấm. Theo tài liệu có khá nhiều bài sấm. Nhưng chỉ có 3 hay 4 bài sấm là đáng tin nhất..
Sấm có lúc hơn 200 câu. Có lúc hơn 400 câu tùy phiên bản. Bài sấm có những câu nói rất khó hiểu. Mà muốn hiểu đc cũng rất khó. Có những bài dịch sấm như đạo gì ở miền Tây Nam Bộ( phú huỳnh phú sĩ gì gì ấy) cộng thêm một số bài giảng về sấm có từ thời trước năm 75...
Tôi xin tóm tắt bài sấm mà tôi đọc đc trên mạng. Có thể những gì tôi nói còn thiếu sót hoặc sai gì đó nếu có cô chú nào thấy thì mong tôi xin lỗi...
Đại loại là thằng thiên tử này nó sẽ lên nắm quyền. Hai quỷ vương và ma vương chúng sẽ giết hại lẫn nhau ( là ai thì tôi méo biêt.. Quỷ vương hay ma vương chả biết là ai). Sau thằng thiên tử chịch chán chê gái nước ngoài nó sẽ nghĩ: " Đến lúc mình về giúp nước"...
Trước khi đó, sẽ có những nhân tài trị nước giúp thằng thiên tử sẽ xuất hiện. Như sau cơn mưa nấm mọc tràn lan. Những thiên tài giúp thằng thiên tử sẽ xuất hiện trước tiên.. Và như nấm mọc sau mưa ( trong sấm ví như khỉ đợi gà gáy hưởng cảnh thái bình).
Thằng thiên tử sẽ lên nắm quyền mà ko hề có một tiếng súng nổ. Nó sẽ dành lại hai đảo Hoàng Sa Trường Sa mà ko hề tốn một giọt máu nào... Thằng này cai trị nước chúng ta trong 25 năm. Và đất nước sẽ phồn vinh đứng nhất thế giới trong 500 năm...
Đó là tất cả những gì sấm nói. Tôi chỉ ước ao đất nước chúng ta giàu mạnh. Ko còn nạn trộm cắp. Dân mở cửa nhà mà ko ai hề mất trộm. Chúng ta sẽ nổi danh như nước Mỹ hùng mạnh. Mặc dù nước chúng ta ko bằng một bang nước Mỹ. Thằng thiên tử sẽ cai trị bằng phật pháp.. Ủng hộ giảm thuế rau củ quả. Tăng thuế thịt cá.. Khuyến khích mọi ng ăn chay....
Đất nước chúng ta rồi sẽ như nước Mỹ Trung Quốc... Vừa làm dân giàu. Vừa có đủ khả năng tự vệ trước các thành phần tổ chức hay nc khác (khủng bố). Đất nước nếu cần tôi chỉ mong thằng thiên tử dẹp bỏ chế độ.. Có thể có một cuộc trưng cầu dân ý về chế độ chẳng hạn. Như thằng Nga ngố hồi xưa từ cộng sang tư bản vậy.
Đất nước tôi monh ước là một nước đủ giàu để những thằng như tôi có thể làm giàu. Đất nước chúng ta sẽ giàu có và có nhiều ng giàu như thằng Trung quốc bây giờ...
Tôi xin kết bài bằng một câu thơ tôi lấy từ bài viết từ face sấm trạng trình :
Lo lường thấu đáo đạo huyền vi,
TỪ thuở năm xưa chẳng dám bì.
Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc.
Ngày sau làm chủ thật lạ kì...
Ôi chỉ 4 câu thơ mà làm tôi lại thấy tự hào thay hai tiếng Việt Nam.
Ps : Thằng thiên tử này họ Nguyễn nhé. Nên thằng nào ở nc ngoài họ Nguyễn về giúp nước có thể là thiên tử cũng nên..
Chỉnh sửa cuối:


