Thông báo khẩn cấp ! Anh em Hà Nội vào Check ngay !

Status
Không mở trả lời sau này.

Boy_Just_Married

<table width="120"><tbody><tr><td><marquee scrolld
Moderator
Tham gia ngày
16/12/05
Bài viết
2,216
Reaction score
5
Anh Giang HG vừa bị ăn cắp mất xe Honda SH thường màu đen , biển kiểm soát 29T7-9199 . Anh em nào vô tình gặp trên đường thì làm ơn PM cho mình theo số 0983348185 hoặc 0904030083 ! Chân thành cám ơn ! Có hậu tạ !
 
Chia buòn anh Giang, nhưng kô mất kon gái anh thì cũng là may roài, em mà thấy thì chỉ cần cảm ơn, kô cần hậu tạ ^^
 
Lão Giang không học được kinh nghiệm từ lão Hiếu à?
Thành thật chia buồn cùng Giang! Nếu thấy ở Hà Tĩnh mình tóm cổ nó cho!
 
đấy là xe của thằng anh họ tao, ai thấy thì gọi ngay nhé

còn con gái tao hiện đang nằm trong xưởng, nát tan tành, tao thì đang nằm trên giường, vừa bị tai nạn xong, dập nát toàn thân rồi đây
sao nhà mình đen thế ko biết, thảm thật, exciter tai nạn, sh mất, attila bị tịch thu

tình hình từ giờ đến cuối tháng là không đi được đâu hết rồi, huhu
 
đấy là xe của thằng anh họ tao, ai thấy thì gọi ngay nhé

còn con gái tao hiện đang nằm trong xưởng, nát tan tành, tao thì đang nằm trên giường, vừa bị tai nạn xong, dập nát toàn thân rồi đây
sao nhà mình đen thế ko biết, thảm thật, exciter tai nạn, sh mất, attila bị tịch thu

tình hình từ giờ đến cuối tháng là không đi được đâu hết rồi, huhu
Đúng là dân box Speed thứ thiệt:D . Dù sao cũng chia buồn[-O<
 
hi vọng tìm lại được con SH là 0%, vì nếu nó thay đổi màu xe và tháo biển thì bó tay
hi vọng phục hồi được con gái là 100%, vì nếu cần thì thay đồ mới vào
hi vọng là ông cậu mình sẽ nghĩ lại và cho mình mượn con attila đi tạm
 
Đếch gì mà đen thế nhỉ........................
 
tin này mới gọi là giật gân: mẹ trẻ vừa gọi điện từ quê ra, bảo rằng đang ngồi trong ô tô thì bị 2 thằng ranh con phi thẳng vào cửa trước, lõm 20cm, vỡ đèn trái và kính trái, 2 thằng cu bay xuống ruộng, có thằng gãy tay, chưa biết thế nào
 
ặc ặc, anh HG từ hôm qua đến hôm nay dính bao nhiêu vụ Speed rồi >_< đúng là điển hình Box Speed =)) đến cả mẹ trẻ cũng dính dáng đến speed luôn >_<
 
Híc ! Đầu tháng đã thế rồi ! Kg biết từ giờ đến cuối tháng còn ăn quả phốt nào nữa kg ?
 
Cha này mà ra đường thì ........ Đen cho thằng nào gặp nó!
 
Đi xả đi HG................đi kiếm em ăn lẩu để xả xuiii đi !Ko chịu xả nên bị đen đấy
 
Cả hội đi dog meat 1 phát chia buồn với anh Giang nào :))
 
trời ơi, ôi trời ơi, kinh khủng
tao không hiểu sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa...
lúc trưa tao đi ăn trên Nguyễn Chí Thanh, lúc phóng về đến Nguyễn Thái Học thì có 1 thằng đi Viva R vượt lên tao, tao cứ đi sau nó đến đúng chỗ đường tàu cắt Nguyễn Thái Học, gần ra Cửa Nam thì tao nghĩ thế nào mà tao lại vượt lên nó, xong tao rẽ sang lối đi Hàng Bông, thằng Viva cũng rẽ theo, thế nào tao nghe thấy rộp 1 phát, ngoái lại thì thấy nửa người thằng bé và cả con xe nằm dưới gầm xe bus, nửa ngoài vẫn đang dãy dụa, mồm kêu gào thảm thiết
ôi trời ơi, mình vừa mới đi qua nó xong, tao không vượt nó thì có lẽ giờ này người nằm dưới bánh xe bus là tao chứ không phải là nó, ôi trời ơi
 
ặcặc, anh HG sao mà giống thằng béo trong phim Mất tích thế ???? đi đến đâu gặp rủi ro đến đấy, hum qua thì làm cho thằng giáo viên nổ banh xác =))
 
Mừng cho lão HG. Chắc sau vụ hồi trưa lão về bỏ cơm luôn! Sặc!
 
anh HG đánh đề đi, chắc là trúng đấy ;)) may mắn về a roài, đen đủi đi cho người khác rồi ;))
 
Con gái??? Là con gì vậy????? Chẳng hiểu!!!
 
trời ơi, ôi trời ơi, kinh khủng
tao không hiểu sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa...
lúc trưa tao đi ăn trên Nguyễn Chí Thanh, lúc phóng về đến Nguyễn Thái Học thì có 1 thằng đi Viva R vượt lên tao, tao cứ đi sau nó đến đúng chỗ đường tàu cắt Nguyễn Thái Học, gần ra Cửa Nam thì tao nghĩ thế nào mà tao lại vượt lên nó, xong tao rẽ sang lối đi Hàng Bông, thằng Viva cũng rẽ theo, thế nào tao nghe thấy rộp 1 phát, ngoái lại thì thấy nửa người thằng bé và cả con xe nằm dưới gầm xe bus, nửa ngoài vẫn đang dãy dụa, mồm kêu gào thảm thiết
ôi trời ơi, mình vừa mới đi qua nó xong, tao không vượt nó thì có lẽ giờ này người nằm dưới bánh xe bus là tao chứ không phải là nó, ôi trời ơi

Vụ này đã lên báo ! Anh Giang là kẻ giết người !

http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/4/173780.vip

Thứ Sáu, 06/04/2007 - 3:02 PM

Một xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt

(Dân trí) - Sau cú va chạm mạnh với xe buýt mang BKS 29T-3876, đầu xe máy 29R6-1555 nằm gọn trong gầm xe buýt. Người điều khiển xe máy cũng bị cuốn theo, đầu đập xuống đất chảy máu, chân trái bị kẹt vào gầm xe gẫy lòi cả xương ra ngoài.

Vụ tại nạn này xảy ra vào khoảng 1 giờ 40 phút chiều nay, tại ngã 5 Nguyễn Thái Học - Cửa Nam - Hàng Bông (Hà Nội).

Chị Nguyễn Thị Hương, nhà phố Cửa Nam, có mặt tại thời điểm xảy ra tai nạn cho biết, lúc đó chiếc xe buýt đang vào cua hướng từ Nguyễn Thái Học sang Cửa Nam thì va vào một chiếc xe máy Suzuki Viva đi trước. Xe máy và người điều khiển bị ngã xuống đường và bị kẹt vào gầm ô tô, bị kéo lê đi một đoạn chừng 2,5 mét.

Theo chị Nguyễn Thị Mai - Nhân viên Công ty Thời trang Việt, một hành khách trực tiếp ngồi trên xe khi xảy ra va chạm, nguyên nhân tai nạn là do xe máy gây ra.

Khi xe buýt chuẩn bị rẽ phải vào đường cua, lái xe và phụ xe buýt đã cẩn thận phát tín hiệu xi-nhan xin đường, cho xe đi rất chậm, giảm tốc độ xe để vào cua tại góc Nguyễn Thái Học - Cửa Nam nhưng do người điều khiển xe máy vẫn cố tình vượt phải nên đã xảy ra tai nạn.

Những người dân có mặt ngay lúc đó đã kịp thời lôi người bị nạn ra khỏi gầm xe, tìm phương tiện chuyển nạn nhân vào Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu. Theo lời kể của các nhân chứng, người điều khiển xe Viva tuy bị thương nặng ở đầu, gãy chân nhưng vẫn rất tỉnh táo.

Sau khi được kéo ra khỏi gầm xe, nạn nhân đã tự đọc số điện thoại nhà riêng nhờ những người có mặt gọi thân nhân. Nạn nhân là nam giới, tên Lành, nhà tại phố Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vụ tai nạn xảy ra ngay ngã 5 của những tuyến phố chính tại trung tâm Thủ đô nhưng rất may không gây ùn tắc giao thông. Do vụ va chạm sát lề đường, lại chếch về phố Cửa Nam nên không gây ảnh hưởng giao thông của tuyến đường một chiều Nguyễn Thái Học.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tổ xử lý tại nạn do đại úy Nguyễn Trọng Minh chỉ huy đã đến lập biên bản hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân và nhân chứng. Nguyên nhân vụ tai nạn sẽ sớm được làm rõ.

Được biết, lái xe buýt tuyến số 09 là Bùi Đức Linh (sinh năm 1963) và người điều khiển xe máy Viva có tên là Lanh (theo người dân cung cấp).

Trần Đức - Mạnh Hùng
 

Attachments

  • tai-nan-bus060407.jpg
    tai-nan-bus060407.jpg
    10.3 KB · Đọc: 3
ng ta đã chết đâu mà "kẻ giết người" =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top