• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Thông tin về những cơ sở dạy làm móng

mimisusi

Youtube Master Race
Tham gia ngày
7/9/16
Bài viết
0
Reaction score
0
Tôi sinh ra và lớn nên tại một vùng quê nghèo tại Thái Bình với hoc lam nail o dau tot quanh năm làm trồng lúa nước với hai mùa trồng lúa từ tháng một đến tháng năm và từ tháng sáu đến tháng mười còn hai vụ phụ còn lại trồng ngô khoai ấy thế mà cuộc sống cũng chẳng đủ ăn nhiều lúc thiếu thốn tiền để mua quần áo, sách vở đi học, nên tôi mới học hết cấp ba, do hoàn cảnh gia đình khó khăn không có tiền cho tôi học đại học, là một cô bé học giỏi toàn diện lúc nào cũng đứng đầu về mọi mặt của trường lớp mà không được đi học làm tôi thấy rất tủi thân vô cùng.

hghgh.jpg


Một mặt nghĩ mình không được đi học đại học nữa thì rất buồn tủi, bao năm ăn học cố gắng cũng không được học tiếp đại học, mặt khác vì thương bố mẹ và các em còn đang đi học nên tôi quyết định khăn gói quả mướp bỏ nhà ra đi để tìm một con đường mưu sinh vừa đi làm để lấy tiền đi học tiếp đại học.
Sáng hôm sau tôi dậy từ 4 giờ sáng sớm hôm đó là một ngày cuối đông gió bấc về thổi rít mạnh vào những hàng cây bạch đàn ngoài xa, cảm giác vừa bước chân ra ngoài là rét đến tận xương tận tủy. Và không quên viết lại vài chữ vào tờ giấy nhắn gửi bố mẹ ở trên bài với nội dung: "Bố mẹ à ! con muốn đi học tiếp đại học lắm nên con quyết định rời xa gia đình mình để đi tìm những cơ sở dạy làm móng ở huyện Quỳnh Phụ để day ve mong 3d kiếm tiền ăn học phục vụ cho cuộc sống mưu sinh, xin bố mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này".

day-ve-mong-tay-hoa.jpg

Để lại lá thư trên bàn tôi rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nhớ về những ngày tháng sống ở ngôi nhà nhỏ bé của mình, sáng hôm đó tôi đi sớm đến tận khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu tôi chợt bất giác nhận ra đã quá trưa rồi, đói quá tôi giở gói cơm nắm đã chuẩn bị sẵn và ngồi ghe vào cạnh một ngôi nhà lớn giàu có.
Đang ăn chợt giật mình thấy tiếng gọi của một chị em đến học vẽ móng tat 3d à ? tôi nhìn chị đó và trả lời vâng chị ạ, gia đình em nghèo khó không có tiền cho em học đại học nên mới tìm đến đây để học lớp dạy sơn móng tay để kiếm tiền đi học ạ! Mong chị chủ hãy cưu mang và giúp đỡ thương hoàn cảnh con bé nghèo hèn này.
Chị chủ cười tươi và nói em không phải nói thế đâu ở đây cơ sở đào tạo vẽ sơn móng tay bên chị chuyên cưu mang và giúp đỡ tạo điều kiện cho các bạn xa cơ lỡ vận đến đây học vẽ móng tay mà em hãy ở đây nhé !

Nguồn: http://bammichuan.com/vi-nha-ngheo-nen-moi-tim-nhung-co-so-day-lam-mong/
 
Back
Top