Three Kingdoms Simulation - TKSVN - 1 game chiến thuật mới

Status
Không mở trả lời sau này.

Keilyforever

Dragon Quest
Tham gia ngày
7/8/06
Bài viết
1,261
Reaction score
3
Game này cũng là game TQC của "các hãng khác" chứ nhỉ ;)) nếu ko đc phép thì cũng báo 1 tiếng rồi mới del cho thằng em biết mà ko dám mạp phạm nữa :D

TKSVN (text game) ver mới đã hồi sinh. Luật mới, Trọng Tài mới, phương thức quản lý mới, các công trình xây dựng cũ nhưng công thức đổi khác, đơn giản và dễ chơi hơn các version cũ rất nhiều

Link web: www.tksvn.semvn.net

Phần hấp dẫn nhất của TKS: TAM QUỐC ĐẠI CHIẾN sẽ đc giới thiệu vào bài sau

Trang chủ:

1-2.jpg



2.jpg



3-1.jpg



4-1.jpg
 
Chìm quá, pin lên thôi :))

Bày bố đâu vào đấy rồi, Triệu Tử Long liền cho 300 trinh sát thám thính khu trại cũ nhưng không thấy động tĩnh gì liền từ khu O-3 tiến ra đường chính về phía cổng thành Tây Bắc.
Vừa ngang qua khu rừng rậm phía Tây Bắc bỗng đâu tên bắn ầm ầm, quân Thục từ trong rừng đổ ra đánh bừa vào đám quân Ngụy.

Triệu Tử Long thấy tình thế bất lợi, không dám ham đánh liền dẫn quân chạy về phía trại chính rồi nổ pháo hiệu cầu cứu.
Phụng Tiên định xua quân đuổi theo thì Samurai can rằng
- Xin khoan thưa Đại Đô đốc, tiểu tướng ngờ rằng có mai phục.
Phụng tiên cho là phải liền dừng lại không đuổi theo nữa.

Quả nhiên một lúc sau thấy đại quân Ngụy kéo đến, hai bên đối mặt dàn trận.
Phụng Tiên vừa huơ huơ cây họa kích vừa hét lớn
- Bớ Triệu Tử Long, ngươi có dám đấu tay đôi với ta không?
Triệu Tử Long không dám đâu tay đôi với Phụng Tiên nên tìm cách hoãn binh
- Này tên vô danh tiểu tốt nước Thục, ngươi sao xứng nói chuyện với ta. Hãy gọi Thục vương ra đây nói chuyện.
Quân Ngụy thấy Triệu Tử Long không đánh với Phụng Tiên thì có ý oải. Phụng Tiên thấy vậy liền hét lớn một tiếng xua quân xông vào, au một hồi quần thảo thì quân Thục dần dần chiếm ưu thế hơn do quân số đông hơn đấy quân Ngụy về phía trại chính.

Lại nói Dực Đức được lệnh dẫn 10.000 bộ binh và 1.200 trinh sát lén đi đốt lương thảo của Ngụy, ngờ đâu lại gặp ngay Viên Thiệu dẫn 5.000 xạ kỵ đang chờ kết hợp với Evil và Triệu Tử Long đánh vào. Hai bên lao bừa vào nhau chém giết, xác chết ngổn ngang, quân Thục tuy đông gấp đôi nhưng lại chỉ là bộ binh, sức tiên công chậm chạp, quân Ngụy toàn kỵ binh nên khả năng cơ động cao hơn. Hai bên cô sống cố chết chém giết. Bên nào cũng tổn thất nặng nề.

chi tiết: Hán Trung Đại Chiến
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top