Viết cho chú Woaini và các chú khác
Như đã nói , topic nói về cầu thủ . Anh ko nói nó như cuốn từ điển để các chú tra cứu , mà là cái sự sảng khoái , thú tính mà chú khi chơi cảm nhận được. Nói chung chơi HLV, thì mỗi một cầu thủ sẽ mang đến cái cảm giác vui sướng khác nhau . Chú đem cái vui sướng(cay cú) đấy ra đây , diễn lại thành văn , thành bình luận viên , để anh em hể hả nâng chén , vui cùng chú. Thế thôi.
Chính vì thề viết hay , hấp dẫn , đậm chất bóng đá là khuyến khích ko có giới hạn . Chú hiểu ko?
Nói chung khi sử dụng cầu thủ , do đặc thù của từng thằng nên ko phải là đội nào nó cũng thành công (Thực tế lẫn trong máy tính đều vậy) nên các chú cũng ko thể bê nguyên nó về như cái máy rồi cất mỏ cò nói leo là sao ko đúng như thế. Các chú chơi TCM là phải có căn bản của 1 thằng mê và hiểu bóng đá 1 chút , sau đó + quan sát chú sẽ thấy TCM rất hay . (Tính quan sát ko thể thiếu trong 1 game như TCM - cũng vì thế mà anh chê CM).
Còn nữa , các sát thủ nổi tiếng thế giới như Ronaldo thì đương nhiên là ai cũng biết là giỏi ,boi the tìm được những thằng mới , chơi + quan sát nó , rồi đưa ra đánh giá một cách tương đối là mục tiêu của anh khi anh viết.
Chú nói đúng cỡ năm 2020 rồi thì rất khó trùng lặp , nhưng nếu ai đó cũng chơi như anh và tìm được thằng đấy , huấn luyện nó để rồi cũng cảm nhận như anh ,lúc đó có phải thật sự là rất thú ko ????
Anh thấy có chú Mông to chơi đến 2013 nên mới viết về cầu thủ đấy . Chú hiểu ko ? Đợt này anh chơi toàn từ hạng 5 trở lên , lấy đâu ra 5 sao xịn để mà quan sát .
Các chú chơi chọn đội , tìm được thằng hay thì cứ viết anh có phản đối đâu , nhưng phải viết hay , rõ ràng , đầy đủ + Máu lửa .Các chú có làm đâu , toàn spam là giỏi .
Thế nhá , có mấy lời các chú đừng bắt anh nhắc nữa chán lắm .
Anh tặng các chú cú xe đạp chổng ngược của Adrian