pmtan
Youtube Master Race
- 1/11/09
- 86
- 3
Lâu rồi không vào lại box thấy các bác vẫn hoạt động tốt em mừng lắm. Đi thẳng vào vấn đề em xin trình bày hoàn cảnh ngắn gọn cho mọi người dễ nắm.
Số là em đang học ĐH năm 3 rồi, cũng đã trải qua 1 mối tình đơn phương hồi năm 12 ( đến giờ thì tình cảm ấy vẫn còn- tình yêu đầu mà :) ). Trong lớp em cũng chơi thân với nhiều đứa (nam cũng có mà nữ cũng có). Nhưng thằng bạn mà em thân nhất là thằng V, 2 đứa chơi thân lắm, hắn cũng có một cuộc đơn phương nhưng chỉ tại hắn nhát quá nên chưa kịp nói ra thì bị thằng khác hất tay trên rồi. Chuyện tình cảm trước đây 2 đứa đều bộc bạch và trao đổi thằng thắn nên em quý nó lắm. Một hôm nó nói với em là đang thích một đứa bạn trong lớp, con bé ấy dễ thương lắm, học ĐH rồi mà tính như con nít, nói năng nhẹ nhàng, hồn nhiên lắm. là thằng bạn thân nên em góp sức mai mối cho nó. Dịp đi tình nguyện mùa hè xanh vừa rồi, em hết sức tạo mọi điều kiện về không gian và hoàn cảnh cho thằng bạn em ra sức "cưa" nhưng vì nó nhát quá nên chưa dám nói ra mà chỉ đi bên cạnh giúp bằng hành động thôi. Cũng phải nói thêm là trong đợt tình nguyện vửa rồi làm, con bé ấy tham gia vào các hoạt động hát hò, lại còn biết khiêu vũ nữa nên làm thằng bạn em chết mê chết mệt.
Mai mối cho hắn tích cực, nhưng đến lúc quan trọng thì em nhận ra em cũng đang có cảm giác thích con bé ấy. :(. Éo le quá các bác ạ. Em có dịp tiếp xúc và nói chiện với em ấy từ năm 1, cứ mỗi buổi sáng học giúp em nó giữ chỗ, lúc làm đồ án thì chiều nào cũng lên thư viện giúp, thế mà cho đến khi thấy người bạn thân mình đang tấn công thì mới có cảm tình mới khổ chứ. Em cũng đã nói vấn đề này với hắn, hắn không nói gì chỉ buồn thôi. Em phải làm gì?? Nếu cũng nhảy vào thì tội cho thằng bạn quá, tình cảm trước nó không dám nói ra, lần này nó dám tấn công rồi thì em lại phá đám. Còn nếu em từ bỏ thì trong lòng cũng không yên.
Mong các cao nhân cho ý kiến.
Số là em đang học ĐH năm 3 rồi, cũng đã trải qua 1 mối tình đơn phương hồi năm 12 ( đến giờ thì tình cảm ấy vẫn còn- tình yêu đầu mà :) ). Trong lớp em cũng chơi thân với nhiều đứa (nam cũng có mà nữ cũng có). Nhưng thằng bạn mà em thân nhất là thằng V, 2 đứa chơi thân lắm, hắn cũng có một cuộc đơn phương nhưng chỉ tại hắn nhát quá nên chưa kịp nói ra thì bị thằng khác hất tay trên rồi. Chuyện tình cảm trước đây 2 đứa đều bộc bạch và trao đổi thằng thắn nên em quý nó lắm. Một hôm nó nói với em là đang thích một đứa bạn trong lớp, con bé ấy dễ thương lắm, học ĐH rồi mà tính như con nít, nói năng nhẹ nhàng, hồn nhiên lắm. là thằng bạn thân nên em góp sức mai mối cho nó. Dịp đi tình nguyện mùa hè xanh vừa rồi, em hết sức tạo mọi điều kiện về không gian và hoàn cảnh cho thằng bạn em ra sức "cưa" nhưng vì nó nhát quá nên chưa dám nói ra mà chỉ đi bên cạnh giúp bằng hành động thôi. Cũng phải nói thêm là trong đợt tình nguyện vửa rồi làm, con bé ấy tham gia vào các hoạt động hát hò, lại còn biết khiêu vũ nữa nên làm thằng bạn em chết mê chết mệt.
Mai mối cho hắn tích cực, nhưng đến lúc quan trọng thì em nhận ra em cũng đang có cảm giác thích con bé ấy. :(. Éo le quá các bác ạ. Em có dịp tiếp xúc và nói chiện với em ấy từ năm 1, cứ mỗi buổi sáng học giúp em nó giữ chỗ, lúc làm đồ án thì chiều nào cũng lên thư viện giúp, thế mà cho đến khi thấy người bạn thân mình đang tấn công thì mới có cảm tình mới khổ chứ. Em cũng đã nói vấn đề này với hắn, hắn không nói gì chỉ buồn thôi. Em phải làm gì?? Nếu cũng nhảy vào thì tội cho thằng bạn quá, tình cảm trước nó không dám nói ra, lần này nó dám tấn công rồi thì em lại phá đám. Còn nếu em từ bỏ thì trong lòng cũng không yên.

Mong các cao nhân cho ý kiến.
.

