Wakari
Mr & Ms Pac-Man
::( Hồi còn học cấp 1 tôi có wen 1 người con gái , lúc ấy cô ấy rất xấu xí nhưng khi lớn lên cô gái ấy quá xinh đẹp khiến tôi ko ngờ đến ::( . Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ , cô gái ấy ở gần nhà tôi nhưng khoảng cách của tôi và cô ấy quá xa . Về trình độ , về vẻ đẹp và mọi thứ
Tôi chỉ mới học lớp 11 nhưng năm nay đã gần 20 rồi
trong đầu hoàn toàn chỉ mê chơi game , học hành thì bê bết và ko ít nhiều bị điểm 0 . Đau đớn hơn là tôi lúc nào tôi củng bỏ học đi chơi game . Nhận ra rằng việc mình đang làm là hoàn toàn sai lầm , vô cùng sai lầm
Đồng tiền của gia đình mà tôi lại làm như thế , tôi là kẻ hèn hạ , 1 tên gian dối , 1 kẻ chỉ vì bản thân mình . Sống những ngày chật vật u mê và tăm tối và tôi củng không ít nhiều muốn tìm lại chính mình thời ấy . Dù cay đắng lắm , tôi cứ giả dối gia đình mình từng ngày , tôi cứ bị những đứa em đi sau đuôi khiến tôi khó chịu và giống như 1 thằng khờ
Mọi người nhìn tôi 1 cách khinh bỉ , sỉ nhục . Tôi chỉ có thể nhìn lại 1 ánh mắt tuổi nhục
. Tuy đã 20 tuổi nhưng sau tôi giống 1 đứa con nít chắc là vì hoàn cảnh ép buộc khiến tôi ko thể thoát được . Gia đình nhiều anh em bà con nhưng họ lúc nào học củng bắc tôi làm 1 người anh xứng đáng cho các em noi theo , làm sao bây giờ 1 phần tôi ko thể thoát khỏi gia đình 1 phần tôi muốn làm lại chính mình nhưng ko thể ...Tôi tuyệt vọng lê lết từng ngày tìm lại bản thân mình , nhưng suốt ngày tôi luôn bị làm phiền về những đứa em của mình . Tôi sống rất chậc vật và 1 căn phòng rất nhỏ cùng với Father and mother ngủ chung . 20 tuổi mà còn ngủ với mẹ thật T_T khó chịu . Bạn bè thì ít có người nói chuyện với mình hầu như tôi ko nói gì cả mổi khi đến lớp , ko a dua theo mấy đứa hút thuốc đánh bi da , uống rựu hoặc tới những vũ trường . Còn những đứa học giỏi trong lớp lại ghét tôi , tôi củng chả hiểu vì sao nửa tôi có thể cảm thấy điều đó . Nhưng tôi ko bỏ cuộc tôi vẩn cố gắn tìm lại chính mình . Và ước mơ của tôi củng rất nhỏ bé là có thể đậu 12 và đi quân sự để thoát khỏi gia đình sau đó tìm những việc làm ổn định cho mình . Nhà tôi có đến 9 người gì , chú đấy đông khủng khiếp :o ^^ Còn em thì tôi là anh phải chịu đựng 10~13 người em , mấy đứa này cứ vào room tôi là quậy >< . :devil:
Nhưng tôi viết những lời này đều là điều có thật . tôi ko ước mơ gì nhiều cả chỉ mong sao mình trưởng thành để có thể tự mình tìm ra đòng tiền thật sự nhưng có lẻ tôi phải chịu đựng điều này khá dài chắc củng khoản 3-4 năm chắc lúc ấy 24 rùi
Nhưng 1 điều chắc chắn rằng tôi là 1 con người có sai phải sửa ko sửa càng sai X( X(
Tôi chỉ mới học lớp 11 nhưng năm nay đã gần 20 rồi
trong đầu hoàn toàn chỉ mê chơi game , học hành thì bê bết và ko ít nhiều bị điểm 0 . Đau đớn hơn là tôi lúc nào tôi củng bỏ học đi chơi game . Nhận ra rằng việc mình đang làm là hoàn toàn sai lầm , vô cùng sai lầm
Đồng tiền của gia đình mà tôi lại làm như thế , tôi là kẻ hèn hạ , 1 tên gian dối , 1 kẻ chỉ vì bản thân mình . Sống những ngày chật vật u mê và tăm tối và tôi củng không ít nhiều muốn tìm lại chính mình thời ấy . Dù cay đắng lắm , tôi cứ giả dối gia đình mình từng ngày , tôi cứ bị những đứa em đi sau đuôi khiến tôi khó chịu và giống như 1 thằng khờ
Mọi người nhìn tôi 1 cách khinh bỉ , sỉ nhục . Tôi chỉ có thể nhìn lại 1 ánh mắt tuổi nhục
. Tuy đã 20 tuổi nhưng sau tôi giống 1 đứa con nít chắc là vì hoàn cảnh ép buộc khiến tôi ko thể thoát được . Gia đình nhiều anh em bà con nhưng họ lúc nào học củng bắc tôi làm 1 người anh xứng đáng cho các em noi theo , làm sao bây giờ 1 phần tôi ko thể thoát khỏi gia đình 1 phần tôi muốn làm lại chính mình nhưng ko thể ...Tôi tuyệt vọng lê lết từng ngày tìm lại bản thân mình , nhưng suốt ngày tôi luôn bị làm phiền về những đứa em của mình . Tôi sống rất chậc vật và 1 căn phòng rất nhỏ cùng với Father and mother ngủ chung . 20 tuổi mà còn ngủ với mẹ thật T_T khó chịu . Bạn bè thì ít có người nói chuyện với mình hầu như tôi ko nói gì cả mổi khi đến lớp , ko a dua theo mấy đứa hút thuốc đánh bi da , uống rựu hoặc tới những vũ trường . Còn những đứa học giỏi trong lớp lại ghét tôi , tôi củng chả hiểu vì sao nửa tôi có thể cảm thấy điều đó . Nhưng tôi ko bỏ cuộc tôi vẩn cố gắn tìm lại chính mình . Và ước mơ của tôi củng rất nhỏ bé là có thể đậu 12 và đi quân sự để thoát khỏi gia đình sau đó tìm những việc làm ổn định cho mình . Nhà tôi có đến 9 người gì , chú đấy đông khủng khiếp :o ^^ Còn em thì tôi là anh phải chịu đựng 10~13 người em , mấy đứa này cứ vào room tôi là quậy >< . :devil:
Nhưng tôi viết những lời này đều là điều có thật . tôi ko ước mơ gì nhiều cả chỉ mong sao mình trưởng thành để có thể tự mình tìm ra đòng tiền thật sự nhưng có lẻ tôi phải chịu đựng điều này khá dài chắc củng khoản 3-4 năm chắc lúc ấy 24 rùi
Nhưng 1 điều chắc chắn rằng tôi là 1 con người có sai phải sửa ko sửa càng sai X( X(


