royeyes
Legend of Zelda
- 25/9/05
- 1,045
- 0
Không muốn chê như thể loại DW là thứ tôi ghét nhất, đánh nhàm ơi là nhàm thế mà vẫn có người ngồi chơi mấy tiếng được mới sợ, tôi chơi mấy phút thấy đánh đánh đi đánh lại đúng 1 chiêu là chán ngấy ::( .
GoW thì khoản đánh đau nhau cũng gần như DW, vì bản thân nó dùng cái Blade of Chaos cũng thể hiện sự "trâu bò" rồi, combo thì có nhiều nhưng đa phần là màu mè, không thể hiện sự khóe léo, cứ bổ thật mạnh là thằng khác chết :
. Điểm mạnh của GoW là đồ họa, cốt truyện, âm thanh, mình chả biết gì về Hy Lạp nhưng ngồi chơi với thằng anh nó kể về Siren, rồi đủ loại thần, truyền thuyết nghe hay phết, giống như đang chơi RPG vậy 
GoW thì khoản đánh đau nhau cũng gần như DW, vì bản thân nó dùng cái Blade of Chaos cũng thể hiện sự "trâu bò" rồi, combo thì có nhiều nhưng đa phần là màu mè, không thể hiện sự khóe léo, cứ bổ thật mạnh là thằng khác chết :
. Điểm mạnh của GoW là đồ họa, cốt truyện, âm thanh, mình chả biết gì về Hy Lạp nhưng ngồi chơi với thằng anh nó kể về Siren, rồi đủ loại thần, truyền thuyết nghe hay phết, giống như đang chơi RPG vậy 
nhưng mà hiếm ( hay) như bác nói thì cũng chưa chắc đã đúng đâu , còn cái vụ lai căng thì đúng thật . Phim này có dựa theo cuộc đời của 1 thủ lĩnh samurai có thật Saigō Takamori ( trong phim là Katsumoto) kết hợp với bộ phim đã từng đoạt 7 giải Oscars "Khiêu vũ với bầy sói " (Dances with Wolves USA 1990 ) và Braveheart USA 1995 ( 5 giải
nên nhiều chỗ chưa hiểu lắm , sau đó phải tải trên mạng về để xem lại lần nữa .Em thấy phim này có mấy cái làm đúng theo cuộc đời của Saigō thí dụ như ông ta là người đã đấu tranh với triều đình vì những giá trị truyền thống của võ sĩ đạo , trước khi chết ông ta bị thương rất nặng ko thể tự tử nên đã yêu cầu 1 chiến hữu của mình thực hiện điều đó nhằm bảo tồn danh dự 1 samurai tránh bị bắt làm tù binh . Khổ cái là mấy thằng đạo diễn và viết kịch bản đều là Mẽo cả nên đã phạm 1 sai lầm rất lớn . Phim ca ngợi giá trị truyền thống phương Đông nhưng cũng có xuất hiện một ít cảnh tình yêu tình báo ( theo truyền thống phương Tây ) nhưng khổ 1 nỗi lại là tình yêu giữa một chú Mẽo với một góa phụ Nhật ( mà chồng bà này ,1 samurai thì do chính tay nó giết ) lại còn là em gái của 1 thủ lĩnh samurai nổi tiếng nữa chứ . Nên nhớ đối với dân Đông Á nói chung , việc 1 phụ nữ bản xứ chỉ cần khiêu vũ với 1 thằng da trắng thôi thì đã là 1 sự sỉ nhục rất lớn rồi , nhất là vào thời điểm giữa thế kỷ 18.
)