NXuanVu
Dragon Quest
- 31/8/04
- 1,201
- 222
kakak .. nhiều lúc buồn không biết nói cùng ai nên lấy cái forum làm nới giải bài tâm sự tí cho đở buồn
Chuyện là thế này
Như thường ngày là vào 10h30-11h mình thường Đt cho 1 người bạn hỏi nói chuyện và chúc ngủ ngon thế thôi
Rồi vào 1 ngày vào lúc 10h30 mình có gọi điện cho Người bạn đó
Gọi 2 cuộc không thấy bắt máy và tắt không nghe máy
Nên mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ... nên mình lo và gọi thêm vài lần nữa nhưng vân không bắt máy
Thế rồi mình ngưng và ngũ sáng dậy mình có gọi tiếp để hỏi xem chuyện gì .... gọi vẫn không bắt máy .... rồi mình Nhắn tin thữ hỏi xem chuyện gì ... thì người bạn đó NT lại kêu lên mạng
Mình lật đật chạy ra quán lên mạng ( vì máy nhà đang bị hư )
Vừa lên mạng PM hỏi người bạn đó xem chuyện gì
Thì bị người bạn đó nói nặng đủ lời
Người bạn: anh làm phiền tôi quá rồi đó
Người bạn: anh có biết anh phiền lắm không
Mình: ??????
Người bạn: Tôi đi chơi với bạn tôi mà anh cứ làm phiền tôi
Người bạn: tôi đâu phải có minh anh là bạn .. tôi còn nhiều bạn lắm
Mình: làm phiền... tôi chĩ gọi hỏi thăm bạn thôi .. nếu bạn bận thì bạn bắt máy và nói đang bận thôi đâu có gì đâu
Người bạn: Anh nghĩ anh là gì của tôi mà tôi phải thông báo cho anh biết
Mình: tôi không có kêu bạn thông báo , bạn không hiểu tôi nói gì sao
Người bạn: anh làm phiền tôi quá
Người bạn: tôi nói với anh rồi
Người bạn: tôi với anh là bạn đi chơi
Người bạn: thik thì đi không thì thôi
.................................................. .............
Thật tình mình cũng thể nghĩ ra rằng người bạn đó lại nói mình như thế
Chĩ 1 cái bắt máy nói là bận cũng không nói được và con trách mình đủ thứ ,... rối lài là gì là gì mà phải thông báo .... haizzzzzzz
Đúng là bạn thik thì đi không thì thôi .. đâu có quan trọng gì mà phải coi rẽ 1 con người như thế cơ chứ hahahahaha
Sẳn rồi kể luôn .. tìm cách đọc nha mọi người .. ở dưới còn câu chuyện nữa đó
Thật ra tối đó lúc 7h30 mình có mua 1 cái bông hông mà người bạn thik.. chạy lên chổ làm của người đó .. vì mình vẫn nghĩ người đó thường ngày đi làm về lúc 9h .. nên 7h30 mình có chạy lên ... nhưng chạy lên đó rồi mà không gặp chĩ gặp 1 dì nào đó với 2 đứa bé mà thôi ... nên mình chạy về nhà ... rồi 10h mình mới đt cho người bạn đó ... nhưng đâu có ngờ mình bị người ta chửi là làm phiền thế đâu
Sáng ra mình ra tiệm Net thì bị người ta nói thế mình ấm ức mà rơi lệ ngay Dv NET .. mọi người nhìn và cười điểu mình á hahahaha... ngu gì mà ngu thế không biết
Chuyện là thế này
Như thường ngày là vào 10h30-11h mình thường Đt cho 1 người bạn hỏi nói chuyện và chúc ngủ ngon thế thôi
Rồi vào 1 ngày vào lúc 10h30 mình có gọi điện cho Người bạn đó
Gọi 2 cuộc không thấy bắt máy và tắt không nghe máy
Nên mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ... nên mình lo và gọi thêm vài lần nữa nhưng vân không bắt máy
Thế rồi mình ngưng và ngũ sáng dậy mình có gọi tiếp để hỏi xem chuyện gì .... gọi vẫn không bắt máy .... rồi mình Nhắn tin thữ hỏi xem chuyện gì ... thì người bạn đó NT lại kêu lên mạng
Mình lật đật chạy ra quán lên mạng ( vì máy nhà đang bị hư )
Vừa lên mạng PM hỏi người bạn đó xem chuyện gì
Thì bị người bạn đó nói nặng đủ lời
Người bạn: anh làm phiền tôi quá rồi đó
Người bạn: anh có biết anh phiền lắm không
Mình: ??????
Người bạn: Tôi đi chơi với bạn tôi mà anh cứ làm phiền tôi
Người bạn: tôi đâu phải có minh anh là bạn .. tôi còn nhiều bạn lắm
Mình: làm phiền... tôi chĩ gọi hỏi thăm bạn thôi .. nếu bạn bận thì bạn bắt máy và nói đang bận thôi đâu có gì đâu
Người bạn: Anh nghĩ anh là gì của tôi mà tôi phải thông báo cho anh biết
Mình: tôi không có kêu bạn thông báo , bạn không hiểu tôi nói gì sao
Người bạn: anh làm phiền tôi quá
Người bạn: tôi nói với anh rồi
Người bạn: tôi với anh là bạn đi chơi
Người bạn: thik thì đi không thì thôi
.................................................. .............
Thật tình mình cũng thể nghĩ ra rằng người bạn đó lại nói mình như thế
Chĩ 1 cái bắt máy nói là bận cũng không nói được và con trách mình đủ thứ ,... rối lài là gì là gì mà phải thông báo .... haizzzzzzz
Đúng là bạn thik thì đi không thì thôi .. đâu có quan trọng gì mà phải coi rẽ 1 con người như thế cơ chứ hahahahaha
Sẳn rồi kể luôn .. tìm cách đọc nha mọi người .. ở dưới còn câu chuyện nữa đó
Thật ra tối đó lúc 7h30 mình có mua 1 cái bông hông mà người bạn thik.. chạy lên chổ làm của người đó .. vì mình vẫn nghĩ người đó thường ngày đi làm về lúc 9h .. nên 7h30 mình có chạy lên ... nhưng chạy lên đó rồi mà không gặp chĩ gặp 1 dì nào đó với 2 đứa bé mà thôi ... nên mình chạy về nhà ... rồi 10h mình mới đt cho người bạn đó ... nhưng đâu có ngờ mình bị người ta chửi là làm phiền thế đâu
Sáng ra mình ra tiệm Net thì bị người ta nói thế mình ấm ức mà rơi lệ ngay Dv NET .. mọi người nhìn và cười điểu mình á hahahaha... ngu gì mà ngu thế không biết
...... Lỡ như bạn trai người ta hay ghen thì người ta ăn nói làm sao
........

.Thôi thì dc 1 bài học vậy,tâm lý 1 chút nhé.

........