tuturoitinh
Youtube Master Race
- 22/10/10
- 0
- 0
Chào các bạn, tham gia GVN cũng lâu rồi nhưng đa phần chỉ là thành viên quan sát thôi :). Nay có vấn đề tình cảm muốn hỏi lời khuyên của anh em sao 
Mình và gf mình quen nhau cũng gần 1 năm rồi, đứa ở xa và đã đi làm, cụ thể là mình ở nước ngoài và ngta thì ở nhà. Cũng chỉ cách nhau khoảng gần 1k cây số thôi, vì mình làm có tiền nên cũng hay về thăm gf lắm, 1-2 tháng mình về 1 lần.
Vấn đề ở đây là khi ban đầu mới yêu nhau thì mấy chuyện nhỏ nhặt của ngta mình thường hay bỏ qua, nhưng mà yêu càng lâu thì tính sở hữu lại càng cao. Không phải là mình bắt người ta phải làm như thế này thế kia (Ở xa thì có mà bắt ngta nghe lời bằng mắt). Mà mỗi lần mình nói ngta nên thế này thế kia, ko làm theo thì mình hay giận lắm nhưng mà mệt ở chỗ là mình mà giận là ngta giận lại
. Thế là mình cuối cùng là người phải đi năn nỉ xin lỗi.
Tụi mình ở xa nên chỉ nói chuyện qua Y!M là chủ yếu, mình đi làm cả ngày nên mệt lắm, về tối dc gặp nói chuyện thì cũng vui mà phải cái là ngta trả lời hơi lâu (1-2 phút sau mới trả lời, mình rảnh quá nên cũng đếm thử :( ). Cái đó làm mình khó chịu lắm, với bạn bè thì không sao chứ người yêu thì mình ko chấp nhận thế. Nhiều lần mình cũng hỏi ngta đang bận gì hả thì nói là không, chỉ đọc báo thôi. Mình cảm thấy vậy là ko dc tôn trọng mình lắm, cảm giác khó chịu nên mình ko mún chat nữa, chỉ muốn gây sự thôi. Cứ vậy hoài rồi, mình cũng cảm thấy mệt mỏi, thà cứ chia tay đi biết đâu nhẹ gánh. Mà mình lại nghĩ chia tay vì chuyện này thì nhảm quá
.
Mấy anh em có nhận xét gì ko :(

Mình và gf mình quen nhau cũng gần 1 năm rồi, đứa ở xa và đã đi làm, cụ thể là mình ở nước ngoài và ngta thì ở nhà. Cũng chỉ cách nhau khoảng gần 1k cây số thôi, vì mình làm có tiền nên cũng hay về thăm gf lắm, 1-2 tháng mình về 1 lần.
Vấn đề ở đây là khi ban đầu mới yêu nhau thì mấy chuyện nhỏ nhặt của ngta mình thường hay bỏ qua, nhưng mà yêu càng lâu thì tính sở hữu lại càng cao. Không phải là mình bắt người ta phải làm như thế này thế kia (Ở xa thì có mà bắt ngta nghe lời bằng mắt). Mà mỗi lần mình nói ngta nên thế này thế kia, ko làm theo thì mình hay giận lắm nhưng mà mệt ở chỗ là mình mà giận là ngta giận lại
. Thế là mình cuối cùng là người phải đi năn nỉ xin lỗi.Tụi mình ở xa nên chỉ nói chuyện qua Y!M là chủ yếu, mình đi làm cả ngày nên mệt lắm, về tối dc gặp nói chuyện thì cũng vui mà phải cái là ngta trả lời hơi lâu (1-2 phút sau mới trả lời, mình rảnh quá nên cũng đếm thử :( ). Cái đó làm mình khó chịu lắm, với bạn bè thì không sao chứ người yêu thì mình ko chấp nhận thế. Nhiều lần mình cũng hỏi ngta đang bận gì hả thì nói là không, chỉ đọc báo thôi. Mình cảm thấy vậy là ko dc tôn trọng mình lắm, cảm giác khó chịu nên mình ko mún chat nữa, chỉ muốn gây sự thôi. Cứ vậy hoài rồi, mình cũng cảm thấy mệt mỏi, thà cứ chia tay đi biết đâu nhẹ gánh. Mà mình lại nghĩ chia tay vì chuyện này thì nhảm quá
.Mấy anh em có nhận xét gì ko :(


bạn cũng nên xác định cho mình 1 em dự bị đi là vừa :)