[Tình cảm hài] - Cyborg Girl 2008, Torrent và xem online, 1 bộ phim rất cảm động

  • Thread starter Thread starter kael87
  • Ngày gửi Ngày gửi

kael87

Youtube Master Race
Tham gia ngày
15/4/08
Bài viết
56
Reaction score
0
Một bộ phim hay và cảm động, đã xem đi xem lại mà vẫn chưa chán.



Movie: Cyborg Girl / Cyborg She
Release Date: May 31, 2008
Country: Japan
Director: Jae-young Kwak
Starring: Ayase Haruka, Koide Keisuke
Runtime: 120 Min

Bộ phim cung nằm trong chuỗi "My sassy girl" và "Windstruck" của Jae-young Kwak. Mặc dù nó không có những nội dung liên quan như "My sassy girl" và "Windstruck". Về cơ bản thì đây là một câu chuyện tình cảm hài, nhưng cũng có rất nhiều phân đoạn bi kịch rất cảm động. Đặc biệt về cuối mạch phim rất bất ngờ, khiến cho người xem tự hỏi liệu đâu thực sự là bắt đầu của câu chuyện ? (Giống như là con gà hay quả trứng có trước ấy ?)



Đây là 1 bộ film tình cảm hài hay lại vừa khá xúc động, film cũng gây nhiều bất ngờ cho người xem, để rồi tới cuối cùng lại chẳng nhận ra chuyện ra sao, nếu như cô gái tóc dài ở tương lai đó thành đôi với anh chàng thì tương lai sau của 2 người sẽ như thế nào - nó fải bị thay đổi chứ ...??? Đoạn động đất mà cô robot mất sự sống vì cứu anh ta đấy, rồi cô bé ở tương lai đến ... coi mà cứ suy luận mãi ...vẫn ko ra...



Các bạn hãy xem và cảm nhận nhé

Link Torren 720p: http://viettorrent.vn/torrent-22048-cyborg-girl-2008-720p-hdtv-dts-x264-ebp.html

Link Xem HD online free: http://bit.ly/MKeTjW
 
mấy cái chuỗi phim này thì thằng nv chính lúc nào cũng là thằng ngố . xem ghét vãi
 
Thế có cảnh 18+ nào ko ;))
End tốt hay xấu ;))
 
^ Hok > chán ngồi trông suốt phim mà ko có

End theo kiểu ảo tung chảo ....
 
:D, các bác này, phim tình cảm chứ có phải JAV đâu, phim này theo mô típ xây dựg cốt truyện khá là lằng nhằng :D nhưng diễn viên nữ chính thì ngon đừng hỏi :D

---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 14:01 ----------

Thế có cảnh 18+ nào ko ;))
End tốt hay xấu ;))

Phim này nhiều người đa cảm thì bảo ending bùn :(
 
Phim này nội dung hơi rắc rối, mình xem nhiều lần mà cũng không hiểu rốt cục đâu là điểm mở đầu, là khi cô gái tương lai về quá khứ chơi, là khi jinro gửi con robot, hay là sau tai nạn ở khúc cuối. 1 bộ phim xem để lại nhiều cảm xúc, theo mình, tên phim nên là "rô bổt biết yêu" mới đúng ^^

Anyway, thx bác chủ topic, link 720 kéo rất đã
 
Phim hay và cảm động lắm bạn ạ :):9cool_too_sad::9cool_too_sad:



Thích Ayase sau phim này luôn :X
 
Chỉnh sửa cuối:
nv nữ lúc đầu phim là người từ tương lai , sau này tưởng nhớ nên chế lại 1 robot giống ,khuc cuối phim nhỏ này đi triển lãm thấy sao có robot giống mình quá
p/s phim cảm động hehe nv nữ có đóng jav ko ta ?
 
xem phim này òi

công nhận là phim cũng hay thiệt
 
Vẫn còn giữ phim này trong máy đây , chia làm 2 Disk :D
Phim này pha chút hành động + hài + tình cảm ... Nhạc cũng có rất nhiều bài hay , hợp với tình tiết phim !

Và tất nhiên là cái kết ảo tung chảo thật :))

nv nữ lúc đầu phim là người từ tương lai , sau này tưởng nhớ nên chế lại 1 robot giống ,khuc cuối phim nhỏ này đi triển lãm thấy sao có robot giống mình quá
p/s phim cảm động hehe nv nữ có đóng jav ko ta ?


Nói chung phim này nó xoay giữa quá khứ và hiện tại nên phải xem mới hiểu rõ được 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim này éo có bản Bluray để down về xem lại , toàn HDTV :4cool_cold:
 
Mấy cái phim bộ Nhật mới thảm, tìm mấy phim bộ HD ko ra nổi luôn :(
 
Phim này tuyệt lắm. Main nữ đẹp cái này hình như trên 4rum có rồi thì phải
Nói thiệt tui xem xong chả bít phải nhận xét là good hay bad ending nữa
Nhưng cảm động lắm ( xem lần nào cũng khóc)

Main nữ là Hakura Ayase ^^ một bộ phim nên xem lắm
Nhận xét tí
Nội dung 9/10 rất hay luôn
Âm thanh 10/10 có 1 bài tên là SEND tên khác là Yamaoku Shounen No Koi Monogatari
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yamaoku-Shounen-No-Koi-Monogatari-Dang-cap-nhat/IW86CAW8.html
[SPOIL]these stars that doesn't lit
I'll keep it burning hard
It'll burn, it'll fire, you can't run inside
the world sends its soul to you

If you'll be the cloud
I will be the land
Tired of the world in you, so tired

these stars that doesn't lit
I'll keep it burning hard
It'll burn, it'll fire, you can't run inside
the world sends its soul to you

I don't know anything more ever do u
but I think that, like a star, you are wonderful

these stars that doesn't lit
I'll keep it burning hard
It'll burn, it'll fire, you can't run inside
the world sends its soul to you

I finally, believe it's lit, as I kept running
In the dark, you saw me, and smile
After times, I knew, it was fate with you

these stars that doesn't lit
I'll keep it burning hard
It'll burn, it'll fire, you can't run inside
the world sends its soul to you


the world sends its soul to you.....[/SPOIL]
Bài này mình nghe nhiều lắm luôn đấy
Hình ảnh 9.0 Nhìn main nữ trong phim các bạn sẽ hiểu vì sao lại như vậy
Tóm lại các bạn rất nên xem ( khuyến khích nhưng ai giàu cảm xúc và đang alone)

Ai chưa xem phim này thì khuyên là nên xem thử, mình xem xong thẫn thờ mấy ngày luôn. Ra cùng lúc với Họa Bì, cũng là phim tình cảm nhưng được search gấp 20 lần Họa Bì ~^^~
 
Chỉnh sửa cuối:
phim hay và chứng nhận là hơi hại não =))

ko biết phải giải thích thế nào =))
 
thì cố gán vào cho nó gọi là happy ending thôi mà :)).
em nv chính nhìn xinh phết, ko biết còn đóng phim gì ko :2cool_sexy_girl:
 
thì cố gán vào cho nó gọi là happy ending thôi mà :)).
em nv chính nhìn xinh phết, ko biết còn đóng phim gì ko :2cool_sexy_girl:

Có bạn ơi một phim tên là Ichi nói về nữ kiếm sĩ mù vô cảm nhưng tài giỏi http://www.imdb.com/title/tt1060256/
Một phim nữa là Oppai Volleyball http://www.imdb.com/title/tt1399210/
Phim này mình chưa xem nên trích nôi dung này cho bạn nhé
Mikako là giáo viên cấp 3 trẻ trung vừa được thuyên chuyển công tác sang trường mới. Nhiệt tình với công việc giảng dạy, cô xung phong làm huấn luyện viên đội bóng chuyền nam của trường. Nhưng rồi, thật thất vọng, câu lạc bộ này chẳng có hoạt động nào cả… Cả đội chỉ có 5 thành viên, toàn thất trận và chỉ quan tâm đến các nữ sinh.

Để lấy động lực cho các cầu thủ chơi hết sức, cô giáo trẻ hứa sẽ “khoe ngực” nếu họ thắng 1 trận. Từ đó, đội bóng chuyền như có mục tiêu thúc đẩy nên ra sức tập luyện. Dù cảm thấy khó chịu nhưng lại rất hạnh phúc khi thấy cả đội thay đổi thái độ tập tành, Mikako bắt đầu tin tưởng các cậu học trò. Cô cũng dần tiếp thu từ các em sự tự tin đã đánh mất…

Ngay trước khi trận đấu diễn ra một ngày, chuyện “lời cam kết” bị rò rỉ tin tức ra ngoài, và lúc này chuyện vui mới thực sự bắt đầu…
Và một phim nữa là phim kinh dị hạng cung tạm tạm khá kinh nhưng rất li kì đáng xem lắm
The Incite Mill 7 Day Death Game cái này là 1 review trên imdb http://www.imdb.com/news/ni9216739/
Phim nói về 1 đám người bị lôi vào cuộc chơi tử thần mà chính họ cũng không biết.Họ bi lôi vào cuộc chơi vì họ cần 1 việc bán thời gian mà số tiền trả cho họ cực kì hậu hĩnh
Công việc họ rất đơn giản mỗi người 1 phòng ngủ và phải tuân thủ các quy tắc khi bước vào cuộc chơi ( cũng có thể xem là cuộc thí nghiệm)
Cái mà người ta muốn thí nghiệm là họ mún khảo sát xem nhưng người không quen bít có thể sống chung với nhau trong 7 ngày không?
Quá dễ nhỉ =))
Mình khá thích cái phim này vì có 1 câu rất hay các bạn cứ xem và cảm nhận nhé
Link thì chắc google sẽ có
 
phim này cốt truyện rất ảo :6cool_sure:
thằng nhân vật nam chính thuộc hàng Forever Alone 9000, lúc về già ko ai chăm sóc nên dồn hết số tiền tiết kiệm để chế tạo 1 em robot rồi cho về quá khứ để bầu bạn với chính mình khi còn trẻ. Câu chuyện tiếp tục đến 1 ngày 1 trận động đất xảy ra, em robot liều mình cứu chủ nhân nên bị hư hại nặng, ko thể hồi phục. mấy trăm năm sau đó, người ta khai quật và tìm thấy xác robot nên đem về phục chế, phát hiện trong bộ nhớ có lưu trữ 1 số kí ức thuộc về tình cảm, phạm trù mà chưa có robot nào có dc. Ngạc nhiên hơn là hình dáng robot lại giống hệt 1 em(là người) sống ờ thế kỉ đó. Em này "trải nghiệm" lại những kí ức đó, cảm động trước tình yêu con robot dành cho chủ nhân mình nên quyết định quay về thời điểm động đất và tiếp tục sống cùng main char
p/s trước mình xem 2 lần mới hiểu dc cốt truyện >.<
 
Chỉnh sửa cuối:
p/s trước mình xem 2 lần mới hiểu dc cốt truyện >.<
Vậy ông thử kết luận là bad end hay good end không phải xoắn chỉ hỏi vậy thôi
 
Vậy ông thử kết luận là bad end hay good end không phải xoắn chỉ hỏi vậy thôi
cái này còn tuỳ suy nghĩ mỗi người. nhưng theo mình là good end.
dù sao thì người thật vẫn tốt hơn là robot, cuộc sống nếu chỉ dựa vào mỗi tình yêu mà ko có những thứ khác bù đắp thì cũng dần mất thôi
 
Back
Top