huyhung65ht
Mario & Luigi
- 15/11/08
- 872
- 1
Mình bh là SV năm 2 ở HN rồi, 20t rồi thế mà vẫn chưa có người yêu 
Cũng tự biết lý do là tại sao mình lại ko có ai


Từ năm đầu vô học mình đã thấy thích thích 1 đứa rồi, thích vì tính cách đặc biệt, thích vì nụ cười...
Sơ qua về nó chút cho các bác dễ hình dung: xinh xắn, cười tươi, tính cách hơi khác biệt với bọn con gái chút
ko thùy mị, rất dễ bắt chuyện, thích gì nói nấy, ko ngại ngùng,...Nói chung là trái ngược hoàn toàn với tính cách của mình 
Thế mà mình lại bị ấn tượng đấy
Năm đầu học trôi qua chả có gì đặc biệt vì tính cách của mình nó thế, cuối năm 1 đầu năm 2 thì mới có vẻ khá hơn, nói chuyện qua lại nhiều hơn, mình hay trở nó về lúc tan học vì nó trọ gần trường nên đi bộ, đầu năm 2 thì nó trọ với 1 đứa khác cùng lớp - tạm gọi là H.
Cũng có nc chém gió linh tinh với H từ trước rồi.
Thế là thỉnh thoảng tan học mình lại trờ cả 2 đưa về nhà, có đi ăn chè linh tinh, 1 số lần mình rủ đến nhà nấu ăn cho vui nhưng mà mình toàn cho tụi nó leo cây
cũng tại vì hoàn cảnh xô đẩy 

Cứ thế, có lần H về quê nên mình trờ ra bến xe bus, bọn bạn nó thấy thế là từ đó bắt đầu gán ghép mình với H, H thì cũng xinh xắn ngoan hiền nhưng mà thực sự là mình thích đứa kia trước lâu rồi.
Trước khi bọn nó bắt đầu gán ghép mình với H mình đã chuẩn bị tư tưởng sẽ bắt đầu tán nó, rồi bây h làm sao được nữa, 2 đứa ở chung nhà, tính mình như vậy thì đâu còn dám làm gì nữa chứ, đã nhát rồi h còn nhát hơn
Vậy là mình thấy dần dần có khoảng cách với nó, qua nhiều chuyện nên mình thấy vậy, có lần 2 đứa đị học muộn thế là nó xuống ngồi cạnh mình, còn H thì ngồi bàn trên, xong tụi bạn cứ trêu là nó lên trên ngồi đi để cái H xuống, 1 lát sau ko biết là thật hay biện lý do nó lên bàn trên ngồi. Dạo này lại còn hùa vào gán ghép theo tụi bạn mình nữa
Thật sự nó có biết là mình thích ai ko? mình cảm thấy thế nào k?
Nhưng tất cả chỉ do tại mình cả thôi, thích mà ko dám nói, yêu mà ko bộc lộ...
Mình tâm sự vậy thôi, h mình chả biết làm gì, trêu kệ mẹ bay ta k quan tâm, có chối cũng vô dụng vì tình cảnh như thế bọn nó đâu có biết mình thích ai đâu.
Nói chung là mình bất lực, vô dụng rồi
Dài dòng thế chắc đủ rồi mấy bác có chém mình thì nhẹ tay chút ạ.
Lỡ có ai nằm vùng thì xin hãy nc với mình trước đã
Hình mình đây
[spoil]
[/spoil]

Cũng tự biết lý do là tại sao mình lại ko có ai



Từ năm đầu vô học mình đã thấy thích thích 1 đứa rồi, thích vì tính cách đặc biệt, thích vì nụ cười...
Sơ qua về nó chút cho các bác dễ hình dung: xinh xắn, cười tươi, tính cách hơi khác biệt với bọn con gái chút
ko thùy mị, rất dễ bắt chuyện, thích gì nói nấy, ko ngại ngùng,...Nói chung là trái ngược hoàn toàn với tính cách của mình 
Thế mà mình lại bị ấn tượng đấy

Năm đầu học trôi qua chả có gì đặc biệt vì tính cách của mình nó thế, cuối năm 1 đầu năm 2 thì mới có vẻ khá hơn, nói chuyện qua lại nhiều hơn, mình hay trở nó về lúc tan học vì nó trọ gần trường nên đi bộ, đầu năm 2 thì nó trọ với 1 đứa khác cùng lớp - tạm gọi là H.
Cũng có nc chém gió linh tinh với H từ trước rồi.
Thế là thỉnh thoảng tan học mình lại trờ cả 2 đưa về nhà, có đi ăn chè linh tinh, 1 số lần mình rủ đến nhà nấu ăn cho vui nhưng mà mình toàn cho tụi nó leo cây
cũng tại vì hoàn cảnh xô đẩy 

Cứ thế, có lần H về quê nên mình trờ ra bến xe bus, bọn bạn nó thấy thế là từ đó bắt đầu gán ghép mình với H, H thì cũng xinh xắn ngoan hiền nhưng mà thực sự là mình thích đứa kia trước lâu rồi.
Trước khi bọn nó bắt đầu gán ghép mình với H mình đã chuẩn bị tư tưởng sẽ bắt đầu tán nó, rồi bây h làm sao được nữa, 2 đứa ở chung nhà, tính mình như vậy thì đâu còn dám làm gì nữa chứ, đã nhát rồi h còn nhát hơn

Vậy là mình thấy dần dần có khoảng cách với nó, qua nhiều chuyện nên mình thấy vậy, có lần 2 đứa đị học muộn thế là nó xuống ngồi cạnh mình, còn H thì ngồi bàn trên, xong tụi bạn cứ trêu là nó lên trên ngồi đi để cái H xuống, 1 lát sau ko biết là thật hay biện lý do nó lên bàn trên ngồi. Dạo này lại còn hùa vào gán ghép theo tụi bạn mình nữa

Thật sự nó có biết là mình thích ai ko? mình cảm thấy thế nào k?
Nhưng tất cả chỉ do tại mình cả thôi, thích mà ko dám nói, yêu mà ko bộc lộ...

Mình tâm sự vậy thôi, h mình chả biết làm gì, trêu kệ mẹ bay ta k quan tâm, có chối cũng vô dụng vì tình cảnh như thế bọn nó đâu có biết mình thích ai đâu.
Nói chung là mình bất lực, vô dụng rồi

Dài dòng thế chắc đủ rồi mấy bác có chém mình thì nhẹ tay chút ạ.
Lỡ có ai nằm vùng thì xin hãy nc với mình trước đã

Hình mình đây
[spoil]
[/spoil]
Chỉnh sửa cuối:

nên mới post ảnh
). nếu tinh ý thì em nó sẽ hiểu rất nhanh
Chưa ăn đc gì đừng có mà đánh động cho thiên hạ để cả 2 sau này lại khó nhìn nhau nói chi tán
