Tình hình là vừa trải qua tình cuối

Status
Không mở trả lời sau này.
Mà nói chung đòn đau cỡ nào thì vẫn k đau bằng ng yêu m tát cho 1 cái.
Tát phát chết dại trong lòng đó mà. Thôi giải quyết xong vấn đề. Cám ơn chân thành các bạn đã động viên và khuyên nhủ mình.
Đặc biệt là 3 bạn nữ : Siêu nhân, Mio và FE :) Lời nói của phụ nữ thật sự quan trọng trong tình huống này.

Mong mod close giúp mình topic này nhé !
BcA20.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
cho mình mượn cái ảnh làm cover fb nha ;))
khi nào có dịp sẽ ủng hộ bạn:D
 
"Yêu nhau ko phải là nhìn nhau mà cùng nhìn về 1 hướng "


"Love does not consist in gazing at each other, but in looking outward together in the same direction. "

Antoine de Saint-Exupery
 
Chỉnh sửa cuối:
May là buổi trưa ko về ăn cơm, buổi tối thì có khi nó canh cắt cu luôn, vụ này bây giờ nhiều lắm.

Mình chủ trương bao lực, chỉ thích nói: đập bỏ mẹ nó đi. Đàn bà hay con nít gì cũng đập hết.

Chú Tùng FA cứ chỉ đạo dìm hàng, nhưng e thik cách của bác vì e cũng FA.
 
tonyvus_long đây, njk bị band roài x_X

Thôi khuyên chú 1 - 2 câu, 1 là vào lại SG tìm đường mưu sinh với anh, 2 là về nhà với vợ =]]z

Đùa chứ bị zk tương lai tát thì đúng là đau thật, bản thân tao nghĩ cũng đau huống gì là mày nhưng.....người ta đã ăn năn thì ít ra cũng cho người ta 1 cơ hội đy chú Lax, cơ hội cuối cùng. Đánh người chạy đy ai lại đánh người chạy lại.

Mà chú làm thế cũng sai, người ta đang bệnh mà chú thì lại vô tư ngồi chơi game cả đêm thế thì đúng là....ko quan tâm thật.

Túm lại là chuyện riêng của chú và zk tương lai của chú, tui ko dám có ý kiến nhiều, nhưng mong chú hãy suy nghĩ kỹ nhé, đừng để sau này phải hồi hận vì dù sao tc 5 năm chứ ko phải 5 ngày đâu chú àh.

Chúc chú hp, nhắm ngoài đó ko ổn thì quay vào nam lập nghiệp lại đy ( sẵn cóa người đy cafe chém gió giới tui >.< )
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top