Tình hình rất là tình hình .....

^ Đời nó buồn cười thế đấy bác ạh. Nói chung cua em không được thì chuyển sang cua chị, chuyện gì đến thì sẽ đến:2cool_sexy_girl:
 
^ Em chị có bạn trai rồi bro àh. Với lại thằng BF đó, mình xem như em trai :D Nhưng mà dc con chị động viên:" Anh cứ từ từ, mưa dầm thấm đất. Với lại nhiều khi em nó còn nhỏ, mắc cở + thêm chưa quen bạn trai lần nào". Dc người thân của em nó ủng hộ, dù dc hay không, mình cũng muốn thử yêu lại 1 lần nữa.
 
Có bộ sậu đằng sau dựa lưng rồi thì đánh úp từ trong đồn địch mà đánh ra, lợi hại ra phết :>
 
Bạn ơi, cứ thoải mái nc, đừng quá gò bó , nc, rủ đi xem phim, đi chơi cùng các bạn khác nữa chẳng hạn
 
Back
Top