hikaru951991
Mr & Ms Pac-Man
- 25/8/08
- 290
- 4
Mình là sv năm 2, sn 91 đang quen 1 em = tuổi, mà học khác trường, cũng sv năm 2. Thú thật trc h mình cũng thích nhiều, mà 1 phần vì đắn đo lo học, 1 phần vì số phận, mà thành ra em này mới là em đầu tiên mà mình quen. Quen biết thì đến h là hơn 3 tháng, quen qua thằng bạn, còn chính thức quen nhau thì mới đc gần 2 tháng thôi, tuy nhiên do 2 đứa đều có đk, nên gặp nhau đi chơi cũng thường, em ấy qua nhà mình, đi ăn với ba mẹ mình cũng vài lần rồi. Còn mẹ và bà em ấy cũng biết mình và em ấy đang quen nhau ( ba ẻm mất lâu rồi), và thỉnh thoảng tới nhà ẻm cũng đc mẹ em ấy mời vào nhà ngồi uống nc.Giờ mình xin vào chuyện chính
- trc h tụi mình thường đi chơi, gặp nhau tuần 2-3 lần, liên lạc, nếu ko qua tin nhắn, gọi đt thì qua chat mỗi ngày, kể từ khi nghỉ tết, thì em ấy bảo tết bận dọn dẹp cực mệt ( mẹ ẻm đi làm suốt, bà thì già gần 80, chỉ lo nấu ăn đc, nên chỉ mình ẻm phải lo dọn nhà, rồi đưa đồ, trông cháu cho chị, v...v...) nên tụi mình ko gặp, mà cũng ít nhắn tin, liên lạc. Mình có hơi buồn chán nhưng lâu lâu cũng nhắn ngày nhắn 1- 2 tin, dạng động viên, hỏi thăm thôi, nhưng mà em có vẻ bận quá, nên có ngày mình nhắn, có ngaỳ ko. Hôm nay đã 30 rồi, mình nghĩ có bận dọn dẹp gì thì chắc hôm nay là xong, nên gọi đt, thì có vẻ là tới qua tận mùng 4 ẻm mới rảnh, vì do thăm ông bà, hàng xóm, rồi đồng nghiệp của mẹ. Thú thật thì nghe vậy, mình cứ càng lúc càng cảm thấy như ẻm muốn tránh mặt mình, hay giận hờn gì ấy, mình hỏi thì ẻm bảo ko có, đừng có sn nhiều. Mình thì tuy là ng hay suy nghĩ, nhưng tuyệt nhiên ko phải dạng ko hiểu chuyện, trc h tụi mình thường liên lạc, gắn bó, trc tết còn bảo phải đi xem tangled với nhau, rồi đường hoa. Tự nhiên giờ bị lạnh nhạt thế này, mình tuy cố nghĩ là do ẻm bận thật, nhưng vẫn ko tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
hỏi con bạn, thì nó bảo là ko có đứa con gái nào ko thix tết đi chơi với ng yêu cả, trừ khi nó kiếm cớ, bận gì thì ko lẽ từ mùng 1 tới mùng 4, ko rảnh đc lúc nào. Nói chung là giờ mình khá rối, ko biết phải nói sao, mong các bác có kinh nghiệm cho 1 lời khuyên nghiêm túc
P/s à, mình vào gamevn này cũng 3 năm hơn rồi, mà tại thix đọc bài hơn là tham gia bàn luận, nên cũng biết, mong mấy bác đừng có chia tay đi bạn, hay đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau nhé
- trc h tụi mình thường đi chơi, gặp nhau tuần 2-3 lần, liên lạc, nếu ko qua tin nhắn, gọi đt thì qua chat mỗi ngày, kể từ khi nghỉ tết, thì em ấy bảo tết bận dọn dẹp cực mệt ( mẹ ẻm đi làm suốt, bà thì già gần 80, chỉ lo nấu ăn đc, nên chỉ mình ẻm phải lo dọn nhà, rồi đưa đồ, trông cháu cho chị, v...v...) nên tụi mình ko gặp, mà cũng ít nhắn tin, liên lạc. Mình có hơi buồn chán nhưng lâu lâu cũng nhắn ngày nhắn 1- 2 tin, dạng động viên, hỏi thăm thôi, nhưng mà em có vẻ bận quá, nên có ngày mình nhắn, có ngaỳ ko. Hôm nay đã 30 rồi, mình nghĩ có bận dọn dẹp gì thì chắc hôm nay là xong, nên gọi đt, thì có vẻ là tới qua tận mùng 4 ẻm mới rảnh, vì do thăm ông bà, hàng xóm, rồi đồng nghiệp của mẹ. Thú thật thì nghe vậy, mình cứ càng lúc càng cảm thấy như ẻm muốn tránh mặt mình, hay giận hờn gì ấy, mình hỏi thì ẻm bảo ko có, đừng có sn nhiều. Mình thì tuy là ng hay suy nghĩ, nhưng tuyệt nhiên ko phải dạng ko hiểu chuyện, trc h tụi mình thường liên lạc, gắn bó, trc tết còn bảo phải đi xem tangled với nhau, rồi đường hoa. Tự nhiên giờ bị lạnh nhạt thế này, mình tuy cố nghĩ là do ẻm bận thật, nhưng vẫn ko tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
hỏi con bạn, thì nó bảo là ko có đứa con gái nào ko thix tết đi chơi với ng yêu cả, trừ khi nó kiếm cớ, bận gì thì ko lẽ từ mùng 1 tới mùng 4, ko rảnh đc lúc nào. Nói chung là giờ mình khá rối, ko biết phải nói sao, mong các bác có kinh nghiệm cho 1 lời khuyên nghiêm túc
P/s à, mình vào gamevn này cũng 3 năm hơn rồi, mà tại thix đọc bài hơn là tham gia bàn luận, nên cũng biết, mong mấy bác đừng có chia tay đi bạn, hay đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau nhé



.
.