unbelievable
C O N T R A
- 2/3/07
- 1,701
- 4
Vào đề: từ lần bị GF lôi thằng bạn thân ra thử đầu năm nay, mình trở nên cục tính một cách kì lạ. Nhiều lúc nghĩ đến mình và nhiều chuyện xảy ra với ex là phải rất cố gắng để kiềm chế không lại nổi khùng. Những lúc gặp chuyện bực bội khác cũng sẵn sáng đập bàn, ghế, đàn,...Thậm chí đi xe trên đường thỉnh thoảng lại rồ ga từ 20 vọt lên 40, 50. Nói chung lửa trong đầu lúc nào cũng sẵn sàng bốc lên.
Hi vọng ae góp ý. Mình biết thế này rất không ổn nhưng không biết làm thế nào để cải thiện.
Hi vọng ae góp ý. Mình biết thế này rất không ổn nhưng không biết làm thế nào để cải thiện.
Chỉnh sửa cuối:

.
