- 28/9/05
- 1,213
- 51
- Banned
- #1
Trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu chuyện vui, buồn với em. Nay tui chuẩn bị quen 1 em này.
Trước đây có đọc 1 câu chuyện lựa chọn bạn gái trên báo mà tui cho là rất hay:
1 anh kia quen bạn gái, lần hẹn hò đầu tiên nào anh ta cũng ngồi ở nhà xem phim hay làm gì khác để người bạn gái leo cây.
Lần đó, anh ta quen 1 cô gái xinh đẹp, đến giờ hẹn anh đang ngồi ở nhà thì nhận được dt của cô gái kia: anh làm gì mà để em đợi, .... Thế rồi anh ta bỏ cô ấy.
Rồi 1 lần anh quen 1 cô gái (không nhớ ngoại hình có đẹp ko nữa
). Cũng như các lần trước anh ta ngồi ở nhà và chờ điện thoại
. Lần này không phải là 1 câu trách móc mà là hỏi han, quan tâm: anh có bị làm sao không anh .... ==> biết quan tâm người khác hơn là vội trách móc.
Anh ta chấm cô gái đó, rồi bao lần hẹn hò, cô gái ấy cũng đến nhà anh ta chơi. Theo sự sắp xếp, khi cô gái đến nhà, me anh ta sẽ đi chợ về, nhưng giả bộ có cuộc hẹn gấp và đồ ăn mua sẵn để ở ngay đó. Cô gái này đến chơi, gặp tình huống đó, nhận ngay việc nấu ăn cho nhà anh ta luôn. ==> 1 cô gái dam dang phải không
.
Thế là anh này chấm cô ta, nhưng không rõ là cô gái đó có chịu anh ta không nữa.
Câu chuyện kể trên đại loại là thế.
Nay tui định bắt chước theo anh chàng kia. Liệu có phù hợp với con gái bây giờ không nhỉ. Đang quen bạn gái kém 6,7 tuổi.
Trước đây có đọc 1 câu chuyện lựa chọn bạn gái trên báo mà tui cho là rất hay:
1 anh kia quen bạn gái, lần hẹn hò đầu tiên nào anh ta cũng ngồi ở nhà xem phim hay làm gì khác để người bạn gái leo cây.
Lần đó, anh ta quen 1 cô gái xinh đẹp, đến giờ hẹn anh đang ngồi ở nhà thì nhận được dt của cô gái kia: anh làm gì mà để em đợi, .... Thế rồi anh ta bỏ cô ấy.
Rồi 1 lần anh quen 1 cô gái (không nhớ ngoại hình có đẹp ko nữa
). Cũng như các lần trước anh ta ngồi ở nhà và chờ điện thoại
. Lần này không phải là 1 câu trách móc mà là hỏi han, quan tâm: anh có bị làm sao không anh .... ==> biết quan tâm người khác hơn là vội trách móc.Anh ta chấm cô gái đó, rồi bao lần hẹn hò, cô gái ấy cũng đến nhà anh ta chơi. Theo sự sắp xếp, khi cô gái đến nhà, me anh ta sẽ đi chợ về, nhưng giả bộ có cuộc hẹn gấp và đồ ăn mua sẵn để ở ngay đó. Cô gái này đến chơi, gặp tình huống đó, nhận ngay việc nấu ăn cho nhà anh ta luôn. ==> 1 cô gái dam dang phải không
.Thế là anh này chấm cô ta, nhưng không rõ là cô gái đó có chịu anh ta không nữa.
Câu chuyện kể trên đại loại là thế.
Nay tui định bắt chước theo anh chàng kia. Liệu có phù hợp với con gái bây giờ không nhỉ. Đang quen bạn gái kém 6,7 tuổi.

