audition
Mr & Ms Pac-Man
- 18/8/06
- 162
- 2
Thực ra tớ định dùng từ thằng đấy và con đấy, nhưng xét hoàn cảnh tớ là người yêu cũ của thằng đấy nên tó sẽ gọi nó là anh ấy và cô ấy cho lịch sự. :wink:
Câu chuyện thế này: Tớ và anh ấy yêu nhau, ai cũng biết, đã dẫn về gia đình, khăng khít tình cảm với nhau trog 5 năm, vui có giận có hờn có.
Nhưng <~~ tớ ghét nhất chữ nhưng này): trong thời gian từ tháng 5 đổ lại đây anh ấy có qua lại với cô ấy
Cô ấy không có gì bằng tớ
Tuy nhiên, một thời gian tớ đã níu kéo được người yêu quay lại, sau đấy là những lần con bé kia nt gọi điện, tớ dùng số của ng.y tớ chửi nó, tớ cũng dùng nick để nói nặng nó, tớ còn chửi thẳng, còn goi điện nc đàng hoàng.
Ng.y tớ bảo không có gì với nó
nó bảo không có gì với ng.y tớ
nhưng tớ phát hiện ra chông tớ dùng 2 cái nick khác
không có tớ bít pass
và pass đều là tên của con bé ấy
:)
bên trong nick, nếu ai nhìn vào sẽ bảo họ là người yêu
thậm chí họ có cả blog cho nhau
Trong trường hợp này tớ nên làm ntn?
Theo tớ thì là chia tay, rõ ràng rồi, tớ đa cho họ quá nhiều cơ hội
Ý tớ là làm sao để tớ cân bằng lại cuộc sống và không nghĩ gì đến họ nữa :(

Cảm ơn vì đã lắng nghe tớ. nội tình sự việc còn nhiều cái nhưng sơ sơ là thế.
Câu chuyện thế này: Tớ và anh ấy yêu nhau, ai cũng biết, đã dẫn về gia đình, khăng khít tình cảm với nhau trog 5 năm, vui có giận có hờn có.
Nhưng <~~ tớ ghét nhất chữ nhưng này): trong thời gian từ tháng 5 đổ lại đây anh ấy có qua lại với cô ấy
Cô ấy không có gì bằng tớ
Tuy nhiên, một thời gian tớ đã níu kéo được người yêu quay lại, sau đấy là những lần con bé kia nt gọi điện, tớ dùng số của ng.y tớ chửi nó, tớ cũng dùng nick để nói nặng nó, tớ còn chửi thẳng, còn goi điện nc đàng hoàng.
Ng.y tớ bảo không có gì với nó
nó bảo không có gì với ng.y tớ
nhưng tớ phát hiện ra chông tớ dùng 2 cái nick khác
không có tớ bít pass
và pass đều là tên của con bé ấy
:)
bên trong nick, nếu ai nhìn vào sẽ bảo họ là người yêu
thậm chí họ có cả blog cho nhau
Trong trường hợp này tớ nên làm ntn?
Theo tớ thì là chia tay, rõ ràng rồi, tớ đa cho họ quá nhiều cơ hội
Ý tớ là làm sao để tớ cân bằng lại cuộc sống và không nghĩ gì đến họ nữa :(


Cảm ơn vì đã lắng nghe tớ. nội tình sự việc còn nhiều cái nhưng sơ sơ là thế.


....
nếu nó phá gia can mình thì mình rạch mặt nó, còn nó cùng cảnh ngộ thì mình... đánh nó một trận cho bỏ cái tội ngu dám bị bồ bà lừa :devil: dù là thế nào thì kết quả cuối cùng cũng là mướn giang hồ trùm bao bố thằng đểu kia lại đem đến nơi vắng vẻ cắt cái của nợ của nó ra rồi giã nhừ xong đem hấp thành chả rồi xắt lát ra nhét vào mồm nó cho nó hết đi dụ con gái người ta :devil::devil::devil:
bạn biết cách tốt nhất để cướp người mình thích ra khỏi người khác là như thế nào không? là hãy để mình là nạn nhân, còn đứa kia mới là kẻ cướp.