betakool
Mr & Ms Pac-Man
Ừ chuyện này là chuyện thật.
Bình thường thì ai được như vậy nghĩ ra là phải vui, nhưng sự thật là hoàn toàn ngược lại. Vì cái chuyện này mà bạn gái tui uất ức quá không thèm nói chuyện với tui mấy bữa nay.
Trong năm nay, đã 13 em hỏi tôi số điện thoại di động. Tôi đi đâu chị em nào cũng nhìn theo vì theo như bạn gái tui thì tui có đôi mắt cực kỳ cuốn hút, nhìn vào một lần là ko bỏ ra được.
Tính tui cũng hay lăng nhăng, và bạn gái tôi rất buồn khi thấy tôi liếc nhìn mấy nhỏ khác, nhưng vì tôi yêu em thật sự nên tôi cố gắng giữ gìn không manh động.
Nhưng mà hôm qua, nhóm tớ có tổ chức đi ăn uống nhậu chè. Tớ là uống nhiều nhất trong bọn, chẳng còn biết trời trông gì nữa. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi đã ôm một con nhỏ khác (em này người lai, rất đẹp và cũng thích tôi) và cứ như thế âu yếm một hồi lâu, ko nhận ra là bạn gái tôi đã tự động bỏ về mất từ hồi nào.....
Gọi điện mấy lần không thấy trả lời. :( Bây giờ chẳng còn biết cách nào để nói lời xin lỗi.
Qua nhà cô ấy thì mẹ cô ấy cứ nói là không có nhà. Con gái gì đâu mà giận dai thế không biết.
Bình thường thì ai được như vậy nghĩ ra là phải vui, nhưng sự thật là hoàn toàn ngược lại. Vì cái chuyện này mà bạn gái tui uất ức quá không thèm nói chuyện với tui mấy bữa nay.

Trong năm nay, đã 13 em hỏi tôi số điện thoại di động. Tôi đi đâu chị em nào cũng nhìn theo vì theo như bạn gái tui thì tui có đôi mắt cực kỳ cuốn hút, nhìn vào một lần là ko bỏ ra được.
Tính tui cũng hay lăng nhăng, và bạn gái tôi rất buồn khi thấy tôi liếc nhìn mấy nhỏ khác, nhưng vì tôi yêu em thật sự nên tôi cố gắng giữ gìn không manh động.
Nhưng mà hôm qua, nhóm tớ có tổ chức đi ăn uống nhậu chè. Tớ là uống nhiều nhất trong bọn, chẳng còn biết trời trông gì nữa. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi đã ôm một con nhỏ khác (em này người lai, rất đẹp và cũng thích tôi) và cứ như thế âu yếm một hồi lâu, ko nhận ra là bạn gái tôi đã tự động bỏ về mất từ hồi nào.....
Gọi điện mấy lần không thấy trả lời. :( Bây giờ chẳng còn biết cách nào để nói lời xin lỗi.
Qua nhà cô ấy thì mẹ cô ấy cứ nói là không có nhà. Con gái gì đâu mà giận dai thế không biết.


........


nghe bạn nói thấy nó điêu sao ấy