- 30/3/05
- 864
- 45
Có lẽ đây chỉ là 1 vài phút ân hận , suy nghĩ hay day dứt , nó chỉ thoáng qua một lúc , nhưng tôi muốn viết ra , lưu giữ lại và hy vọng vào nó .
Cái cảm giác này nó thoáng qua khi xem 1 đoạn clip về những tác hại do công nghiệp gây ra cho con người . Tôi chợt nghĩ , à , quê mình giờ đây cũng thế . Con sông ven quận , nơi khi xưa là điểm nô đùa mỗi chiều của bọn trẻ ven sông , giờ nó cũng có màu đục ngàu ngàu . Còn cái rạch lớn dùng để hạ thủy tàu nối với con sông năm xưa nay bị cắt thành 1 nửa . Nước đen , quánh lại vè bùn và rác rưởi . Bọn trẻ mới lớn giờ đây ko còn biết thế nào là tắm sông nữa rồi .
Nhìn xuống dòng nước ngàu đục ấy , lắm lúc tôi hỏi hay đây là tấm lòng con người bây giờ ? Không đúng , xã hội VN về cơ bản chia làm 2 : kẻ có quyền cướp miếng ăn của người khác và những người lao động cực khổ ( nhân dân ) kiếm miếng ăn để lo cho mình và nộp cho kẻ có quyền. Những kẻ đứng ở trên đó , chúng đã quên ai là người làm ra miếng ăn cho bọn chúng , để bọn chúng ngày ngày 8 h đến cơ quan rồi chiều chiều chơi tennis . Chúng đã quên .
Chúng sẵn sàng bán tất cả môi trường cho "những nhà đầu tư " - những kẻ mang tiền đến và xây dựng các khu công nghiệp . Đúng , chúng mang giàu có đến cho đất nược , nhưng những gì chúng phá thì gây ra hậu quả kinh khủng hơn rất nhiều . Những con sông , mảnh đất "vàng bạc " đó giờ đây phải mất cả trăm ănm - thậm chí hàng ngàn năm mới có thể trở lại như cũ . Nguyên nhân ở đâu mà chúng bố láo như vậy ? Ôi , do những kẻ có quyền , những kẻ được "nhân dân " bầu lên . Bọn chúng được lót tay làm ngơ , câm điếc trước mọi thứ . Con sông THỊ VẢI biến màu , chúng ko biết , và hãng V vẫn được trao huân chương vì môi trường . BỌN mày ko còn là Bán Nước nữa , bọn mày là lúc PHÁ NƯỚC . Nguy hiểm hơn bởi vì biết nhưng ko thể giết chúng được , cùng lắm là " kiểm điểm phê bình " thôi .TAO CĂM THÙ , CĂM THÙ ............
Tôi cứ nghí mình sẽ ko là những kẻ như vậy . Nhưng đúng ko ?Đọc 1 bài báo thấy 1 bà cụ có hoàn cảnh thực sự khó khăn , sao tôi ko giúp ? Tiền mày có , tiền mày sẵn sàng chi ra cho 1 đĩa game bản quyền sao ko mang ra giúp ngưởi ta ? tiền mày mua máy sao ko mang ra giúp người ta ? Có kẻ nói khi giúp 1 con người là dạy họ cách mưu sinh chứ ko phải lo cho họ miếng ăn trước mắt . Tôi bám víu vào cái lý lẽ ấy để bỏ ngoài tai những tiếng kêu của những con người cần giúp đỡ . HA HA HA ... Bọn mày căm ghét , chúng ích kỷ đặt cá nhân lên đất nước ? Còn mày thì sao ? Sống trong 1 xã hội mà chỉ biết chửi rủa , khi có cơ hội giúp người khác thì phủi tay bỏ qua với cái mớ lý luận tự cho là cao siêu .Tiền mày đỏ vào cái máy + game giúp được bao nhiêu người rồi ? Mày ích kỷ thua gì bọn nó đâu ??? Khốn nạn
Cái này cũng chỉ là trong 1 phút , cái gì đó trong con người tôi nó bùng lên thôi . Chứ tôi biết , chỉ ngay ngày mai , ko, chỉ 1 chốc nữa thôi . Những mê mải về con máy mới sẽ trở lại , âm ỉ , mạnh mẽ ...
Cái cảm giác này nó thoáng qua khi xem 1 đoạn clip về những tác hại do công nghiệp gây ra cho con người . Tôi chợt nghĩ , à , quê mình giờ đây cũng thế . Con sông ven quận , nơi khi xưa là điểm nô đùa mỗi chiều của bọn trẻ ven sông , giờ nó cũng có màu đục ngàu ngàu . Còn cái rạch lớn dùng để hạ thủy tàu nối với con sông năm xưa nay bị cắt thành 1 nửa . Nước đen , quánh lại vè bùn và rác rưởi . Bọn trẻ mới lớn giờ đây ko còn biết thế nào là tắm sông nữa rồi .
Nhìn xuống dòng nước ngàu đục ấy , lắm lúc tôi hỏi hay đây là tấm lòng con người bây giờ ? Không đúng , xã hội VN về cơ bản chia làm 2 : kẻ có quyền cướp miếng ăn của người khác và những người lao động cực khổ ( nhân dân ) kiếm miếng ăn để lo cho mình và nộp cho kẻ có quyền. Những kẻ đứng ở trên đó , chúng đã quên ai là người làm ra miếng ăn cho bọn chúng , để bọn chúng ngày ngày 8 h đến cơ quan rồi chiều chiều chơi tennis . Chúng đã quên .
Chúng sẵn sàng bán tất cả môi trường cho "những nhà đầu tư " - những kẻ mang tiền đến và xây dựng các khu công nghiệp . Đúng , chúng mang giàu có đến cho đất nược , nhưng những gì chúng phá thì gây ra hậu quả kinh khủng hơn rất nhiều . Những con sông , mảnh đất "vàng bạc " đó giờ đây phải mất cả trăm ănm - thậm chí hàng ngàn năm mới có thể trở lại như cũ . Nguyên nhân ở đâu mà chúng bố láo như vậy ? Ôi , do những kẻ có quyền , những kẻ được "nhân dân " bầu lên . Bọn chúng được lót tay làm ngơ , câm điếc trước mọi thứ . Con sông THỊ VẢI biến màu , chúng ko biết , và hãng V vẫn được trao huân chương vì môi trường . BỌN mày ko còn là Bán Nước nữa , bọn mày là lúc PHÁ NƯỚC . Nguy hiểm hơn bởi vì biết nhưng ko thể giết chúng được , cùng lắm là " kiểm điểm phê bình " thôi .TAO CĂM THÙ , CĂM THÙ ............
Tôi cứ nghí mình sẽ ko là những kẻ như vậy . Nhưng đúng ko ?Đọc 1 bài báo thấy 1 bà cụ có hoàn cảnh thực sự khó khăn , sao tôi ko giúp ? Tiền mày có , tiền mày sẵn sàng chi ra cho 1 đĩa game bản quyền sao ko mang ra giúp ngưởi ta ? tiền mày mua máy sao ko mang ra giúp người ta ? Có kẻ nói khi giúp 1 con người là dạy họ cách mưu sinh chứ ko phải lo cho họ miếng ăn trước mắt . Tôi bám víu vào cái lý lẽ ấy để bỏ ngoài tai những tiếng kêu của những con người cần giúp đỡ . HA HA HA ... Bọn mày căm ghét , chúng ích kỷ đặt cá nhân lên đất nước ? Còn mày thì sao ? Sống trong 1 xã hội mà chỉ biết chửi rủa , khi có cơ hội giúp người khác thì phủi tay bỏ qua với cái mớ lý luận tự cho là cao siêu .Tiền mày đỏ vào cái máy + game giúp được bao nhiêu người rồi ? Mày ích kỷ thua gì bọn nó đâu ??? Khốn nạn
Cái này cũng chỉ là trong 1 phút , cái gì đó trong con người tôi nó bùng lên thôi . Chứ tôi biết , chỉ ngay ngày mai , ko, chỉ 1 chốc nữa thôi . Những mê mải về con máy mới sẽ trở lại , âm ỉ , mạnh mẽ ...
