Pác chơi dễ chưa thấy nó hay cỡ nào đâu , RTK 10 tui chơi thì thấy nó hay hơn ở RTK 11 ở chỗ thua ko phải là chấm hết , thành trì rõ ràng , địa hình khác nhau , hiểm trở ,kéo binh bị hạn chế ở điểm này,có cưới vợ,đẻ con,làm nhiệm vụ,kiếm đồ chơi dc phong chức,còn RTK 11 thiên về cách hành quân ,3 d,avarta đẹp , skill mỗi tướng điểm mạnh khác nhau ,nhưng thành trì quá đơn giản cứ việc kéo tới cái "cục hình vuông" là đập ,qua lượt thì tên trong bắn ra mất ko là nhiêu,ở RTK 10 kéo binh tới thành đó chưa kịp tới là bị địch nó dàn quân chiến địa ở các vùng,vừa hiểm trở lại bị đập cho tối mặt,dẹp xong đống đó ,niếu thấy còn đủ "lửa" thì kéo vô thành múc , đứng dưới thành dùng lính thường công thành ,đứng dưới bị tụi trên chọi đá cho xỉn xu nịt ( Samurai 2) rồi còn bị Trick cho phe mình đập phe mình nữa , lâu lâu còn bị làm "ngu" đi đốt lửa mình cho "đỏ" người , gặp thành có địa hình nước là bó chiếu ,ko có chỗ đất trống để leo thành ( thay vì chụm đầu ngay cổng chính cho nó đập ) dùng máy công thành thì ko nói gì nhưng để có dc thì phải nâng cấp thành lên hết cỡ , mà lại hiếm thành có công nghệ này ,theo tui biết có thành của Tào Tháo ở Chen Liu là có công nghệ làm máy này ,leo lên dc Chen Liu là bị Tháo "Thập Diện Mai Phục" quánh cho ko còn lết dc mới thôi.Thấy hay ở chỗ để có 1 thành phải đập 2,3 lần mới dc , 1 là ở vùng gần địa phận của thành , 2 là vô tới gần thành chỉ cách mấy dặm, 3 là đập nát cửa thành , leo vô múc ,múc đã đập nát cổng thành chính thứ hai , đập nát dc cổng tưởng xong lại phải vô nhà dân múc ,phải đập cái nhà trung tâm coi như thắng , có trận dễ ko nói gì có trận đánh 70 ,80 ngày là oải nhất vừa khó ,lương thực ít ,lính ít ,tướng ko mạnh lắm ,ko dám thách đấu nhiều ,niếu thắng thì dẹp dc 1 vạn quân <=> 1 đạo ,thua thì mất 1 -> 2,3 vạn niếu tướng mình cầm nhiều đạo quân...chưa kể bị tụi viện binh của địch kéo tới ăn hôi..khó lại càng thêm khó..nhưng mà hay có tính thách thức người chơi.
Chơi khó mới biết nó hay ,cho dù các phe Lưu,Tôn mạnh cỡ nào kể từ 207 trở đi , qua vài năm nó án binh bất động sau đó nó kéo lên đập tụi Lưu ,Tôn thói tiền ,Lưu Biểu thì bệnh nặng mà teo, con trẻ ngây thơ xì tin bị Tháo nó dụ rồi cũng teo luôn,đám chư hầu Nam Quận điều bị Lưu Bị dẹp tan, tụi Mã Đằng thì chết ,Mã Siêu lên bị Hàn Toại phản phé mất thành trở thành lang thang ,tụi Trương Lỗ đứng 1 chỗ cũng bị Tháo nó "hành hung" , tụi Lưu Chương bị Lưu Bị kéo qua chiếm vừa chiếm xong Thục thì Tháo nó đóng ngay Hán Trung từ trên "nã" xuống ,cho dù cục diện cỡ nào Tứ Phân thiên hạ ( có tui trong đó đứng ở Nan Hai làm develop ko bon chen với đời ) nó đập xong 2 phe , tui cũng cố lực lượng , thu phục đám tàn tướng bại trận các phe gộp lại, chiêu binh mãi mã đập tụi Tôn ,cái thằng Shi Xie gì đó..ko biết dc 2,3 thành cuối cùng Bị tiêu, Tôn vong chỉ còn 2 phe ko cân sức ,trong khi Tháo nó quá trời thành , tướng đông, lính bất tử kéo quài ko hết...còn tui đứng chống trả với nó 1,2 năm thôi là đủ thấy chán vãi tè , dân trong thành oán " đẻ phải cho người ta nghỉ xả hơi chứ cha nội " lính kiu ko dc , thành càng ngày bị xuống cấp...đành phải gặp thằng nào làm Thái Thú hay đô đốc quan trọng của Tháo bắt nó chém đầu từ đó ko ai điều khiển thành gần đó kéo lên múc..tuy bất nghĩa nhưng Tháo bất nhân trước cậy thế hiếp người gặp họ Cao là giết , giết xong mang thù ,lâu lâu đi săn đồ thì gặp "cừu nhân" kéo vô solo..dĩ nhiên tui thắng...nói chung chơi khó mới thấy nó hay ,cách đánh trận của nó hay và chi tiết .
Tháo ko phải là mạnh mà thật sự quá mạnh ,đạo quân của nó 1 vạn có thể chống trả 2,3 vạn quân thứ 1 là nó tinh nhuệ có nâng cấp nhiều đạo khủng hơn 3 loại đạo quân thông thường cấp 1 , thứ 2 là có công nghệ tối cao ,thứ 3 là tụi Tháo kéo binh hoài ko hết ,muốn hết thì ta phải chém đầu Thái Thú của nó để trống thành đó cho mình kéo qua chiếm .Chiến tranh vốn là thế anh ko chết thì tui chết.
Chơi khó đi bạn, đứng ở Nan Hai mà lập nghiệp, đừng đứng gần tụi Tháo,Lưu,Tôn kẻo làm diễn biến lịch sử diễn ra ko xuông sẽ.