- 18/8/04
- 2,001
- 21
Trong giai đoạn này... hình như tui đang dính phải sao quả tạ hay sao ấy... 
Mấy ngày qua...vì NY đòi chia tay nên tôi đã suy sụp đi khá nhiều... đã thức đêm nhiều hơn... đi chơi không muốn về nhà... nhưng dù sao tui cũng đã giải quyết được... đã nối lại được tình cảm của hai đứa... hai đứa nhận ra ràng không thể thiếu nhau...
Ấy vậy mà... đùng một cái... bố mẹ tui lại quay sang cấm đoán tui... không cho tui yêu người ta nữa... kêu là người ta đã làm con trai của bố mẹ buồn đến như vậy thì nhất quyết không chấp nhận người như thế... tui đang không biết phải làm thế nào để thay đổi lại quyết định của bố mẹ nữa... 3 năm yêu nhau trước đây... bố mẹ tui đâu có như vậy... luôn ủng hộ tui hết mình mà...
Mọi người làm ơn chỉ cách cho tui để tui giải quyết ổn thỏa vấn đề với... :(

Mấy ngày qua...vì NY đòi chia tay nên tôi đã suy sụp đi khá nhiều... đã thức đêm nhiều hơn... đi chơi không muốn về nhà... nhưng dù sao tui cũng đã giải quyết được... đã nối lại được tình cảm của hai đứa... hai đứa nhận ra ràng không thể thiếu nhau...
Ấy vậy mà... đùng một cái... bố mẹ tui lại quay sang cấm đoán tui... không cho tui yêu người ta nữa... kêu là người ta đã làm con trai của bố mẹ buồn đến như vậy thì nhất quyết không chấp nhận người như thế... tui đang không biết phải làm thế nào để thay đổi lại quyết định của bố mẹ nữa... 3 năm yêu nhau trước đây... bố mẹ tui đâu có như vậy... luôn ủng hộ tui hết mình mà...

Mọi người làm ơn chỉ cách cho tui để tui giải quyết ổn thỏa vấn đề với... :(
) thì chắc thấy bác cũng lo sầu, u buồn nên ko muốn như vậy nữa thì cấm yêu. Nhưng mà ba mẹ làm thế là sai, vì bác đã lớn, ý thức dc việc làm "Dám làm dám chịu", do đó cái đó thì bác tự biết chứ ba mẹ cấm đoán thì cũng chẳng giúp dc gì :(. 


, dù sao thì bác cũng có dc lời khuyên từ mình với 1 vài anh em khác rồi thì bác cũng biết nên làm cái gì thôi 