mad dragon
Mr & Ms Pac-Man
Tôi không biết tôi là 1 thằng ngốc
Khờ dại
Hay là quá ích kỷ nữa
Bạn gái cũ của tối
Tôi mong , và đã nói thẳng với cô ta
Hãy dứt d? với tôi , và để tôi yên trong 1 tg
Cô ta sau nhiều làn từ chối với đủ lý do
Cuối cùng thì cũng nhận lời
Ignore nick tôi , xóa friend FB , ẩn wall với tôi
Tôi được yên ổn khoảng mấy ngày
Mấy ngày đó
Tôi vẫn vào fb cô ta , nhưng wall bị hide đi
Nên tôi cũng dần dần đân không định vào đó nữa
Yahoo thì cô ta chắc 0 ignore được , nhưng mấy ngày trước để off với nick tôi
Và tôi tự nhủ mình 0 được quan tâm tới cô ta
Nói chung là gần 1 tuần nay cả tôi ( và cô ta ) đều được yên ổn ( như cô ta muốn )
Hqua , cô ta lại ol với tôi , và tôi thắc mắc , cô ta trả lời chẳng lq đến mi
Cứ cho là vậy đi
Wall cugnx 0 còn ẩn với tôi nữa
Chiều nay , tôi lại add friend và cô ta lại đồng ý
Tôi không muốn mất cô ta
Cũng 0 thể 0 quan tâm tới cô ta
Đã lâu rồi tôi 0 dành sự quan tâm này cho ai
Suốt hơn 1 tháng , tôi del fb , xóa nick yahoo của cô ta mấy lần
Nhưng rồi lại add lại , cãi nhau ... lại xóa
Tôi đã có lúc muốn bứt khỏi cô ta
Nhưng tôi biết là tôi 0 thể làm thế được
Ngay cả trong lúc del nick , tôi vẫn check invi yahoo
Và lần này , có lẽ là lần cuối cùng tôi add lại cô ta
Hạn chế tiếp xúc đến mức có thể
H tôi với cô ta ở 2 hoàn cảnh khác nhau
Nhưng cô ta lại bắt đầu post những thứ
Mà cô ta biết ( hoặc vô tình ) làm tôi đau lòng
Vì thấy cô ta buồn
Dạng như
Lý do tôi đau lòng thì chắc các bạn hiểu
Thấy người mình yêu thương
Như thế
Ma 0 làm được gì
Vì khi tôi quan tâm
Cô ta thg nói
" 0 liên quan "
" 0 cần sự thương hại "
" 0 phải việc của anh "
" Anh 0 hiểu tôi ..."
Tsb nó chứ
0 phải vệc của tôi
0 cần tôi lo thì post lên mà làm gì
H nhìn cô ta như thế
Tôi muốn dứt ra
Bạn bè khuyên tôi nên dứt ra
Vì cứ kéo dài
Cô ta thì khó chịu
Còn tôi thì mãi đau lòng
Tôi biết tôi 0 thể làm được
Nên nhờ cô ta tách tôi ra
Cô ta biết cách , cô ta có quyền làm như vậy
Vì tôi là người gây khó chịu cho cô ta
Bản thân tôi từng nói thẳng là "hãy chặn mọi con dg` mà a có thể can thiệp vào cs của e"
Vì như thế e sẽ 0 khó chịu , và a sẽ 0 đau lòng
Cô ta ậm ừ
(Sau đó Tôi nhờ thằng em nhờ thằng em nói , cô ta đồng ý , và chủ động nói với tôi sẽ chặn fb , ignore yahoo )
Nhưng cô ta lại 0 làm thế
Trước sau bất nhất
Tôi cũng có lúc muốn quên cô ta
Nhưng cũng 0 làm thế được
Rốt cục tôi phải làm gì đây
Khờ dại
Hay là quá ích kỷ nữa
Bạn gái cũ của tối
Tôi mong , và đã nói thẳng với cô ta
Hãy dứt d? với tôi , và để tôi yên trong 1 tg
Cô ta sau nhiều làn từ chối với đủ lý do
Cuối cùng thì cũng nhận lời
Ignore nick tôi , xóa friend FB , ẩn wall với tôi
Tôi được yên ổn khoảng mấy ngày
Mấy ngày đó
Tôi vẫn vào fb cô ta , nhưng wall bị hide đi
Nên tôi cũng dần dần đân không định vào đó nữa
Yahoo thì cô ta chắc 0 ignore được , nhưng mấy ngày trước để off với nick tôi
Và tôi tự nhủ mình 0 được quan tâm tới cô ta
Nói chung là gần 1 tuần nay cả tôi ( và cô ta ) đều được yên ổn ( như cô ta muốn )
Hqua , cô ta lại ol với tôi , và tôi thắc mắc , cô ta trả lời chẳng lq đến mi
Cứ cho là vậy đi
Wall cugnx 0 còn ẩn với tôi nữa
Chiều nay , tôi lại add friend và cô ta lại đồng ý
Tôi không muốn mất cô ta
Cũng 0 thể 0 quan tâm tới cô ta
Đã lâu rồi tôi 0 dành sự quan tâm này cho ai
Suốt hơn 1 tháng , tôi del fb , xóa nick yahoo của cô ta mấy lần
Nhưng rồi lại add lại , cãi nhau ... lại xóa
Tôi đã có lúc muốn bứt khỏi cô ta
Nhưng tôi biết là tôi 0 thể làm thế được
Ngay cả trong lúc del nick , tôi vẫn check invi yahoo
Và lần này , có lẽ là lần cuối cùng tôi add lại cô ta
Hạn chế tiếp xúc đến mức có thể
H tôi với cô ta ở 2 hoàn cảnh khác nhau
Nhưng cô ta lại bắt đầu post những thứ
Mà cô ta biết ( hoặc vô tình ) làm tôi đau lòng
Vì thấy cô ta buồn
Dạng như
Gieo hy vọng để gặt thất vọng
Gieo yêu thương để gặt đau thương
Dù có cho đi cả cuộc sống của mình, cũng chẳng make sense.
Thôi nào, hãy ngủ yên.
Thủy Lương: Fragile heart. When you long for a response from someone , it may never come to you.
Just because you're not worthy of.
ThíchThủy Lương :How blind and stupid you are, girl :)
Lý do tôi đau lòng thì chắc các bạn hiểu
Thấy người mình yêu thương
Như thế
Ma 0 làm được gì
Vì khi tôi quan tâm
Cô ta thg nói
" 0 liên quan "
" 0 cần sự thương hại "
" 0 phải việc của anh "
" Anh 0 hiểu tôi ..."
Tsb nó chứ
0 phải vệc của tôi
0 cần tôi lo thì post lên mà làm gì
H nhìn cô ta như thế
Tôi muốn dứt ra
Bạn bè khuyên tôi nên dứt ra
Vì cứ kéo dài
Cô ta thì khó chịu
Còn tôi thì mãi đau lòng
Tôi biết tôi 0 thể làm được
Nên nhờ cô ta tách tôi ra
Cô ta biết cách , cô ta có quyền làm như vậy
Vì tôi là người gây khó chịu cho cô ta
Bản thân tôi từng nói thẳng là "hãy chặn mọi con dg` mà a có thể can thiệp vào cs của e"
Vì như thế e sẽ 0 khó chịu , và a sẽ 0 đau lòng
Cô ta ậm ừ
(Sau đó Tôi nhờ thằng em nhờ thằng em nói , cô ta đồng ý , và chủ động nói với tôi sẽ chặn fb , ignore yahoo )
Nhưng cô ta lại 0 làm thế
Trước sau bất nhất
Tôi cũng có lúc muốn quên cô ta
Nhưng cũng 0 làm thế được
Rốt cục tôi phải làm gì đây



.Xin lỗi nói thật chứ may cho cô ta đã không yêu bạn.
.