Tôi phải làm sao?? tôi có phải là 2 lúa???

hehe, tôi chỉ uống những quán cf cóc thôi, nếu có dịp bạn ra đà nẵng, ngồi bất cứ cf cóc nào đó, bạn tính tiền cf và bo cho bất cứ em nào khoảng 50k, mình sẽ chắc chắn 1 điều rằng : bạn là người đầu tiên làm điều đó. mình đang nói đến cf cóc nha, chứ không nói cf hộp hay cf vườn đâu. :D
 
Quán cóc thì làm theo cách này thử ...

Khi em nó lại hỏi bác uống gì thì bác hỏi "Hôm nay có gì ngon???" (đại loại kểiu như vậy) Khi em nó blah blah blah giới thiệu thì bác nói "Uhm vậy lấy 2 ly, anh 1 ly em 1 ly" ...
 
hì, thực ra thì tôi cũng nói chuyện với em ấy được rồi, với lại em ấy đã chủ động nhìn tôi và cười, nghĩ lại thì cũng có 1 chút quen biết nhỏ nhoi
vấn đề bây h là phải xem xét coi đồn này có địch chưa đã nè, thứ 2 là : mấy lão AB+IP4, SH cũng hay ve vãn đến cưa cẫm em nó. ngại quân địch nó mạnh quá thôi :P
 
vậy bác biết con gái Nghệ An thế nào không?có câu "trai Thanh gái Nghệ"
mà chưa hiểu câu này thế nào?vì mình đang tán em người Nghệ An
 
Nhiều bác nói chuyện mình tip mấy em đó là dại gái tốn tiền ...

Dạ không phải đâu ạ để em nói rõ hơn (mặc dù có thể hơi lệch về hướng đú đỡn 1 chút) ...

Mấy bác ra mấy quán Café ngồi chắc cũng đã từng thấy cảnh 2-3 em ngồi quanh 1 đứa rồi chứ (mấy quán như Mifa, CR7, khu Bắc Hải), không phải tại nó đẹp trai đâu là do nó chịu chi chịu chơi đấy, cứ 1 em ngồi thì tip cho vài chục k thì em nó sẽ tự khắc nó nhớ mình lần sau mình tới nó sẽ tự khắc mò tới (cái này mình đã nói ở trên và đã có hiệu quả như đã nói) ...

Và bác nào mà xin được sdt của mấy em đó rồi vào 1 ngày đẹp trời bồng nhiên em nó nt lại nói "Em buồn quá, anh lên chơi với em đi" thì chắc trong bụng các bác sẽ nghĩ rằng "Hí hí, nó kết mình rồi, nó nhớ mình đây mà" thật ra thì éo phải đâu ạ ...

Như bài trên mình đã nói 1 ngày chủ quán sẽ quy định mỗi người phải bán được bao nhiêu khách nếu không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị trừ tiền các kiểu thế nên khi em nó giở quẻ này thì là do quán đang ế và em nó đang ngồi ngáp ruồi nên mới câu vài con cá lên đắp cho đủ chỉ tiêu ... =))=))

Và cuối cùng là nếu bác chịu chi, chịu chơi + dẻo miệng 1 chút thì sẽ rất dễ rủ được mấy em nó đi chơi sau giờ là (sau 23h) nếu đi chơi mà em nó happy thì các bác coi như đã cầm được 1 suất vào hotel rồi đó. Và em nào mà không ở nhà trọ mà ngủ lại quán thì càng dễ nữa, khi đi chơi xong thì chắc chắn quán sẽ đóng cử và em nó sẽ không có chỗ ngủ => Các bác biết phải đi đâu rồi chứ ... ;));))

Nói chung là dạo này mình cũng hơi đú nên mấy cái mình kể đều là kinh nghiệm bản thân + bạn bè.

Thế nên mình nói mấy chục k tiền tip ấy là dễ gây ấn tượng nhất khi đi mấy kèo Café thế này => Đừng tiếc chi mấy chục k đó

Đầu tư thì phải có lời + lỗ. Còn thấy em nó không được thì cho em nó bye bye set up kèo khác. Mình là khách thì mình là người chọn chứ không phải em nó chọn khách ... Chủ yếu là mình happy thôi ...

Edit thêm: Còn vụ của chủ Thớt Café cóc thì chắc không phù hợp với cách của mình rồi ... ^^

Bày bác thêm 1 cách là khi em nó lại hỏi bác uống gì thì bác hỏi "Hôm nay có gì ngon???" Khi em nó blah blah blah giới thiệu thì bác nói "Uhm vậy lấy 2 ly, anh 1 ly em 1 ly" ... ;));))

cách của bác là đú
cho ăn , rồi ăn
mấy kiểu đấy thì phù hợp với ai nhỉ, mấy thằng trai tráng xa nhà thích đú cho biết đời thôi .
hết tiền hết gái

còn ông topic đang cần 1 tìng yêu chân chính đấy mà, bày chi mấy cách 23h+ đấy
 
cách của bác là đú
cho ăn , rồi ăn
mấy kiểu đấy thì phù hợp với ai nhỉ, mấy thằng trai tráng xa nhà thích đú cho biết đời thôi .
hết tiền hết gái

còn ông topic đang cần 1 tìng yêu chân chính đấy mà, bày chi mấy cách 23h+ đấy
chăn "rau" ở quán cf như lonely thì nó là hên xui,mà chủ thớt dạo này nói chuyện đc với em cf kia rồi sao vẫn chưa có sdt nhỉ?
thích đú thì không phải là sở trường của chủ thớt rồi!
 
Thật ra bây h sdt cũng không còn quan trọng nữa, vì tôi đã tạo được chút gì với em nó rồi, bây h việc cần làm là sự nhẹ nhàng và ấn tượng nhỏ về tôi, 1 thời gian nữa thôi, tôi sẽ có được và không dừng lại ở sdt mà còn đi xa hơn 1 chút,
p/s: vì có quá nhiều người tán tĩnh em nó, nên không vội vã trong chuyện này được, phải dại khờ mới hiệu quả
 
ấn tượng à
dí cái mặt vào " THẾ NÀY ĐÃ KHẢ ÁI CHƯA EM ???"
có ngay ấn tượng =))
 
ấn tượng à
dí cái mặt vào " THẾ NÀY ĐÃ KHẢ ÁI CHƯA EM ???"
có ngay ấn tượng =))
tôi chỉ cần cười nhè nhẹ là cả khối em chết ngất rồi ông ah`
tôi thích em này chứ tôi đâu đến nỗi hạ mình như thế
gái thì cũng chỉ là gái mà thôi!
 
thế đã có thông tin chó má gì của con đàn bà chó má ấy chưa =))
( dạo này hay dùng từ chó má cho vui, thông cảm )=))
 
uh` tôi hiểu, thật ra cái sdt của em này bây h đối với tôi chẳng có gì là khó cả
tôi đã tạo được 1 sự chú ý của những người xung quanh về tôi 1 cái nhìn vui vẻ rồi, nên việc lấy sdt là chuyện không cần phải bàn nữa
vấn đề ở đây là tôi không nhờ người khác giúp mình lấy, mà tôi tự đặt ra mục tiêu của mình là tự mình lấy sdt của em ấy
nên bây h tôi cần thời gian :D
 
thế biết tiếp theo sẽ phải làm giè kooooooooooooooooooooooooo
 
có chứ, tôi đến quán là em chủ động nhìn tôi cười và tôi đáp lại bằng nụ cười và những câu hỏi đơn giản với 1 chút thân mật, thế thôi
với lại thời gian này bận nhiều việc quá nên cũng không non nóng, lúc nào có thời gian sẽ đi sâu vào vấn đề hơn.
 
sao ko mời em nó đi ăn, uống giè đó để cho nó có ép phê
 
hì, dạo tôi bận nhiều việc quá, 2 hoặc 3 tuần tôi mới ghé quán 1 lần
khoảng 3 tháng nữa mới xong việc
nên để lúc rảnh được tôi mới thực hiện
hehe, công việc là trên hết :D
 
cứ âm thầm thôi!nhiều thằng tấn công mạnh thì gái nó cũng sợ,ví dụ có 3,4 thằng theo xu hướng như thế,thì cứ cho nó đánh nhau vỡ đầu đi!
rồi ta ở giữa đc hưởng lợi^^
mà em này nhiều người tán thì nên chọn phương án này
 
cứ âm thầm thôi!nhiều thằng tấn công mạnh thì gái nó cũng sợ,ví dụ có 3,4 thằng theo xu hướng như thế,thì cứ cho nó đánh nhau vỡ đầu đi!
rồi ta ở giữa đc hưởng lợi^^
mà em này nhiều người tán thì nên chọn phương án này
hehe, tôi có 1 sở thích mà không biết có ai giống mình không
tôi thích đi uống cf buổi chiều, vì uống cf buổi chiều sẽ giúp tôi thức đêm tốt, khoảng 11h là tôi lên giường nằm và thức cho đến 1h sáng mới ngủ được, nhưng cảm giác đó tôi lại thấy vui
tôi đã nghĩ về những ngày trước, những dự định sắp tới, và những kĩ niệm vui buồn lúc nhỏ, những cơ hội mà mình đã bị vụt mất
và cuối cùng là tôi gợi lại tất cả và để cho chúng qua đi, chỉ còn lại những kế hoạch và những cái mình mong muốn mà mình có thể đạt được
>>>>> qua rồi cái thời mất ngủ vì tình :P
 
thức đêm nhiều là không tốt,thức đêm quen thì tóc dễ bạc sớm đấy ^^

chuyện của tôi thì hôm qua vô phòng của em rồi cà cà mấy câu rồi về,vì em cũng đi học thêm nên không muốn ngồi lâu ^^ nói chuyện với ẻm cứ cúi gầm mặt xuông,chả dám nhìn thẳng mặt mình :2cool_misdoubt:
 
con gái khi chưa có gì, còn ngon xơi thì nó thú vị thế đấy, muôn màu muôn vẻ thế đấy
chứ khi cưới về rồi, thì con nào cũng như nhau thôi, cứ xem các bà U40 ấy.... có điểm gì có thể phân biệt sự khác nhau của các bà ko nào =))

cho nên cũng đừng có quan trọng hóa cái gọi là " con gái " quá ..
chả việc gì phải mất ngủ vì tình
 
Back
Top