Tôi và em quen nhau trên Zalo , theo Tôi được biết thì em ấy dân sg vừa thi xong DH và đang đợi kết quả. Hiện đang du lịch ở đà nẵng , chủ yếu là thăm người thân ở đây và bạn bè :) , rồi một ngày em ấy rủ đi chơi và Tôi cũng đồng ý . Lúc mới gặp thì thấy cũng xinh gái , ăn nói thì điệu điệu :v không biết dân sg ai cũng thế không -_- rồi Tôi cũng đèo e đi dạo cho biết cái tp Đà Nẵng nó như thế nào
chả hiểu thế nào em lại đòi Tôi chở đi Hội An chơi vì lí do bạn đang ở trong đó -_- Hội An thì tầm 30 cây đường thì vắng , Tôi nghĩ thế nên từ chối , nhưng e năn nĩ , nghĩ tới nghĩ lui tối cũng rãnh thôi thì ok lun :p.
Trên đường đi thì cả 2 nói chuyện khá hợp , cười mãi thôi , Tôi có hỏi vì sao rủ người lạ đi chơi xa , k sợ sao :v em ý kêu có gì đâu rủ đại , thấy k được kêu taxi , bạn bè chở về :v câu tl này làm mình bùn cười
và rồi cũng tới Hội An và gặp được bạn của em :) là đôi nam nữ đang hẹn hò :o Tôi hỏi em ấy sao tụi mình giống kỳ đà cản mũi ri :v e ấy kêu do con bạn mới quen a kia nên ngại nhờ đi chung cho đở ngại -_- gặp bạn nó mình cũng ngại mà nó éo nói chi , đi dạo Hội An về đêm cũng khá đẹp , lồng đèn treo đầy :) lãng mạn phết , đi thì vui mà thấy ai cũng có đôi có cặp , còn mình phải đi theo xem em ấy chỉ cái ni đẹp cái kia xấu
mà nhìn cũng đáng yêu lắm , mà e ấy hay chạy lung tung làm đi theo phát mệt và mình quyết định cầm tay và dẫn đi như 1 a người iu :3
Đang vui thì bạn ẻm kêu trễ rồi về thôi , trên đường về thì mình hỏi e có người iu chưa :) ẻm kêu k , câu tl đó k quan trọng lắm vì mình chỉ hỏi cho vui :p . Đèo về nhà xong mình cũng phi về nhà lun
Từ hôm đó thì 2 đứa nt nhiều hơn , đi chơi cũng nhiều , y như người iu vậy chỉ là k ngỏ lời thôi :3 . Và ngày chia tay cũng đến :'( em phải đi sg rồi a à , e thi đậu DH rồi e phải về thôi chắc e sẽ nhớ a lắm , Tôi thì cũng à uh cho qua , vì Tôi biết cũng có ngày này :( Tôi nghĩ vẫn có thể nt , đt hỏi thăm nên cũng k bùn mấy :(
Và ẻm nt qua sáng mai đi biển nhé , coi như gặp nhau lần cuối :'( , thế là cả đêm suy nghĩ nhớ về kỷ niệm đi chơi :) thật hp chừng nào..Thế là đã sáng , Tôi qua đèo ẻm đi biển , lên biển Tôi vs em ngồi ngắm cảnh biển chả tắm táp gì cả :v rồi Tôi hỏi em ấy
Em đợi Anh được không ?
Không được Anh
Anh đợi được
Còn em thì không
Anh đợi Em làm gì
Trước sau gì Em cũng quen người khác
Câu tl đó làm Tôi rất giận , Tôi chỉ im lặng rồi suy nghĩ và thấy điều ẻm nói cũng đúng
Tôi liền nói.
Mình làm bạn Em nhé , thỉnh thoảng a vô thăm e :)
Em cũng à uh cho qua
Và Em ấy cũng về sg hôm đó , 2 đứa thì vẫn nt thường xuyên :) lần lần tình cảm Tôi dành cho Em chở thành Tình bạn :) hy vọng ai đó sẽ tốt vs e như Tôi :p
Và tình cờ Tôi biết Em ở sg đã có người iu lâu rồi :v Tôi chỉ biết thốt lên là Đờ mờ Con chó :( vậy mà cách đây ít hôm Tôi hỏi ẻm có người iu chưa thì vẫn bảo chưa , không ngờ nó láo vs mình như vậy , dù Tôi không là gì thì ít nhất cũng cho Tôi biết sự thật chứ :'(
Giờ Tôi phải thế nào đây
1 im lặng
2 Nói vô mặt nó..
Câu chuyện hơi dài , mấy cậu thông cảm :)
chả hiểu thế nào em lại đòi Tôi chở đi Hội An chơi vì lí do bạn đang ở trong đó -_- Hội An thì tầm 30 cây đường thì vắng , Tôi nghĩ thế nên từ chối , nhưng e năn nĩ , nghĩ tới nghĩ lui tối cũng rãnh thôi thì ok lun :p.Trên đường đi thì cả 2 nói chuyện khá hợp , cười mãi thôi , Tôi có hỏi vì sao rủ người lạ đi chơi xa , k sợ sao :v em ý kêu có gì đâu rủ đại , thấy k được kêu taxi , bạn bè chở về :v câu tl này làm mình bùn cười
và rồi cũng tới Hội An và gặp được bạn của em :) là đôi nam nữ đang hẹn hò :o Tôi hỏi em ấy sao tụi mình giống kỳ đà cản mũi ri :v e ấy kêu do con bạn mới quen a kia nên ngại nhờ đi chung cho đở ngại -_- gặp bạn nó mình cũng ngại mà nó éo nói chi , đi dạo Hội An về đêm cũng khá đẹp , lồng đèn treo đầy :) lãng mạn phết , đi thì vui mà thấy ai cũng có đôi có cặp , còn mình phải đi theo xem em ấy chỉ cái ni đẹp cái kia xấu
mà nhìn cũng đáng yêu lắm , mà e ấy hay chạy lung tung làm đi theo phát mệt và mình quyết định cầm tay và dẫn đi như 1 a người iu :3 Đang vui thì bạn ẻm kêu trễ rồi về thôi , trên đường về thì mình hỏi e có người iu chưa :) ẻm kêu k , câu tl đó k quan trọng lắm vì mình chỉ hỏi cho vui :p . Đèo về nhà xong mình cũng phi về nhà lun

Từ hôm đó thì 2 đứa nt nhiều hơn , đi chơi cũng nhiều , y như người iu vậy chỉ là k ngỏ lời thôi :3 . Và ngày chia tay cũng đến :'( em phải đi sg rồi a à , e thi đậu DH rồi e phải về thôi chắc e sẽ nhớ a lắm , Tôi thì cũng à uh cho qua , vì Tôi biết cũng có ngày này :( Tôi nghĩ vẫn có thể nt , đt hỏi thăm nên cũng k bùn mấy :(
Và ẻm nt qua sáng mai đi biển nhé , coi như gặp nhau lần cuối :'( , thế là cả đêm suy nghĩ nhớ về kỷ niệm đi chơi :) thật hp chừng nào..Thế là đã sáng , Tôi qua đèo ẻm đi biển , lên biển Tôi vs em ngồi ngắm cảnh biển chả tắm táp gì cả :v rồi Tôi hỏi em ấy
Em đợi Anh được không ?
Không được Anh
Anh đợi được
Còn em thì không
Anh đợi Em làm gì
Trước sau gì Em cũng quen người khác
Câu tl đó làm Tôi rất giận , Tôi chỉ im lặng rồi suy nghĩ và thấy điều ẻm nói cũng đúng
Tôi liền nói.
Mình làm bạn Em nhé , thỉnh thoảng a vô thăm e :)
Em cũng à uh cho qua
Và Em ấy cũng về sg hôm đó , 2 đứa thì vẫn nt thường xuyên :) lần lần tình cảm Tôi dành cho Em chở thành Tình bạn :) hy vọng ai đó sẽ tốt vs e như Tôi :p
Và tình cờ Tôi biết Em ở sg đã có người iu lâu rồi :v Tôi chỉ biết thốt lên là Đờ mờ Con chó :( vậy mà cách đây ít hôm Tôi hỏi ẻm có người iu chưa thì vẫn bảo chưa , không ngờ nó láo vs mình như vậy , dù Tôi không là gì thì ít nhất cũng cho Tôi biết sự thật chứ :'(
Giờ Tôi phải thế nào đây
1 im lặng
2 Nói vô mặt nó..
Câu chuyện hơi dài , mấy cậu thông cảm :)
. Vụ này nếu gặp tay nào khéo mồm thì có thể uỵch dc rồi 