- cho nói cái nha, cái trò này hình như hơi bị sạo nồn á.
- cái con nhỏ trùm trong Omus Stronghold đánh tui tới hơn 500 HP lận, trong khi thằng Marquilis (thằng cầm kiếm lửa á) đánh tui vô có 130-160 hà,yếu xìu, mà thằng kiếm lửa này theo tui thấy trình độ của nó cao hơn con nhỏ trùm đó mới kì chứ.
-Còn nữa đánh mấy con lính còn mệt hơn là đánh trùm nữa, một trận mà có 4 con (2 thằng đằng trước , 2 thằng đằng sau là tui đánh gần 20 phút lận đó), tụi nó phối hợp chiêu đánh tui die lun (đánh tui té xuống rồi cứ thế nó boost hoài là ặc, KOS-MOS 2800 hp cũng ra đi lun, còn tui đánh hoài mà tụi nó đéo chịu té hay văng lên gì hết à??????????). mấy thằng lính của tui lv 50 lận đó, vô chỗ cha già đánh mấy thằng lính vô có 200 giọt hà, chính KOS-MOS đánh lun đó (mà máu tụi nó ở đây thì....... hic hơi bị nhiều)
- Bác nào biết cách phối hợp chiêu chỉ giùm cái đi, đánh yếu xìu chơi chán bỏ mẹ. Chỉ tui cách đánh tụi nó té hay văng xuống đất đi, và chỉ cách làm cobos ether lun nha, chơi gì mà đến chỗ trùm cuối rồi mà đánh lính có 200hp hà, hi critical lên được 300, chán quá