eri eyes
Mr & Ms Pac-Man
- 10/8/06
- 191
- 0
Đã bao giờ bạn tự hỏi: truyện tranh có vai trò như thế nào trong cuộc sống của bạn ? Vậy thì hãy thử làm trắc nghiệm này để tìm ra câu trả lời!
Trắc nghiệm: Truyện tranh có vai trò gì đối với cuộc sống của bạn
Biểu điểm: a) 0 điểm
b) 1 điểm
c) 2 điểm
d) 3 điểm
1. Bạn có đọc truyện tranh ko?
a) Đọc làm gì? Vô bổ!
b) Có thì đọc, chẳng có thì thôi!
c) Thường xuyên ấy chứ, mê chết đi được!
d) Chỉ đọc thôi sao? Tớ còn vẽ cả doujinsi và viết fanfic nữa cơ!
2. Bạn có biết “ Fushigi Yuugi” , “HunterXHunter”, “Chobits”, “Goong”… là gì ko?
a) Phim mới à? Hay là bài hát mới trên MTV Asia?
b) Hình như đó là tên gốc của mấy bộ truyện nổi tiếng thì phải, tớ nghe bọn bạn kháo nhau thể
c) “Fushigi Yuugi” của Yuu Watase là “Cuốn sách kì bí” nè, bộ này là shoujo, “HunterXHunter” của Togashi Yoshihiro là Thợ săn Hunter này, shounen đó, “Chobits” chính là “Cô gái tiên nữ” của Clamp, còn “Goong” ( Hoàng Cung) - tác giả So Hee Park- thuộc dòng manhwa đúng chưa? Có hỏi gì nữa ko? ¬¬^_^
d) Hỏi mấy bộ nổi tiếng như thế thì ko ai là ko biểt! Thế có biết “xxxHolic” là gì ko, biết “Hội quý tộc” tên gốc là gì ko? Đã xem Ergo Proxy chưa, đọc Hunter chap mới chưa?
3. Bạn có biết nhiều website về truyện tranh ở VN ko?
a) Truyện tranh mà cũng có website? ( >.< !)
b) Hình như là có thì phải, để tớ hỏi lại con bạn xem!
c) Sổ ghi đầy ra: accvn.net, manga-vn.com, cacviet.com, thanhdiamanga.net…
d) Thành viên các website nhẵn mặt tớ rồi, tớ còn nằm trong ban điều hành (mod, admin..) nữa cơ mà!
4. Bạn có tốn nhiều tiền cho truyện tranh ko?
a) Tớ đang định tìm hiểu về nó, nhưng xem ra tốn tiền wé, bye luôn!
b) Ít thôi, tiền của tớ dùng làm việc khác rồi!
c) Vài trăm quyển truyện nhân giá bìa, một vài thứ liên quan khác nhưng nói chung cũng không nhiều lắm
d) Phù, vừa kiểm kê lại truyện xong, đã lên tới 4 chữ số rồi đấy! < Sẽ còn tăng tiếp> Ngoài ra thì còn có poster, móc khóa , huy hiệu , postcard… nhiều lắm ()
5. Bạn đã nằm mơ mình gặp nhân vật yêu thích trong truyện tranh bao giờ chưa?
a) Mỹ Tâm, Đan Trường… có tính được ko?
b) Ko, mơ gì mà lạ lùng!
c) Chuyện như cơm bữa!
d) Ôi, tớ còn mơ cùng nhân vật ấy phiêu lưu như thế nào cơ, đâu chỉ là gặp! Muốn tớ kể cho nghe ko?
6. Châm ngôn truyện tranh của bạn là…?
a) Tớ chưa từng nghe đến loại châm ngôn này bao giờ!
b) Tớ nghe loáng thoáng nhưng thấy nó cũng thường nên ko chú ý! Quên lun rồi!
c) Nhiều, ví dụ như: “Tiền ko có, truyện ko có, ngồi trong xó, nhục như …( thôi ko nói) ! ^ ^
d) Bạn đã bao giờ nghe câu: “ Nếu được làm hoa, xin làm hoa anh đào. Nếu được làm người xin làm samurai…” chưa? Châm ngôn thế mới là châm ngôn chứ!
7. Nhận xét của bạn về truyện tranh là…
a) KO biết nó là gì hết!
b) Truyện tranh là để giải trí, vậy thôi!
c) Fantastic! Truyện tranh ko chỉ dùng đọc cho vui mà còn mang đến những bài học bổ ích….< thao thao bất tuyệt >
d) ………….( từ Thiên đàng -> Địa ngục)…………………
8. Tương lai của bạn với truyện tranh là…
a) Đùa! Ai thèm dính dáng đến nó chứ?
b) Ý câu hỏi là sao? Truyện tranh đâu có dùng để ăn uống, làm đẹp được?
c) Đi làm kiếm tiền mua truyện, chết cũng phải chôn cùng truyện tranh!
d) Tớ sẽ trở thành mangaka, thật đấy!
Kết quả nè:
# 0 – 6 đ: Cơ thể bạn đào thải truyện tranh như là chất độc ấy! *_*
# 7 – 12 : Bạn cần truyện tranh chỉ như một món ăn tinh thần thay thế cho đỡ chán. Bạn biết đến sự tồn tại của truyện tranh, cũng từng xem qua nó nhưng ko có ấn tượng gì. Bạn đã bỏ qua nhiều điều thú vị rồi đấy! Thử dùng một chút trong quỹ thời gian để chơi games hay shopping mà đọc rồi ngẫm thử xem! Nó ko vô vị như bạn nghĩ đâu!
# 13 – 18: 70% cơ thể bạn là truyện tranh! Nó là một phần tất yếu của cơ thể bạn. Bạn nghiện đọc truyện tới mức gần như lúc nào trong đầu bạn cũng có truyện. Cẩn thận một chút kẻo truyện tranh sẽ ko cho bạn ngóc đầu lên đâu!
# 19 – 24: Xin chúc mừng vì bạn là một con mọt truyện thứ thiệt! Nhưng cũng chia buồn vì cơ thể bạn đã mắc 1 loại virus còn nguy hiểm hơn cả H5N1. Người ta nhìn vào bạn chỉ thấy cơ man nào là truyện & truyện, toàn biển báo nguy hiểm. Cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng quá đâm đầu vào truyện mà quên mất những việc khác, nhất là việc học. Cuộc sống còn có nhiều điều thú vị khác mà! Hãy thử bỏ quyển truyện sang 1 bên và ra ngoài công viên hít thở không khí trong lành, biết đâu bạn lại túm được ai đó và có một tình bạn đẹp như trong truyện thì sao!
Trắc nghiệm: Truyện tranh có vai trò gì đối với cuộc sống của bạn
Biểu điểm: a) 0 điểm
b) 1 điểm
c) 2 điểm
d) 3 điểm
1. Bạn có đọc truyện tranh ko?
a) Đọc làm gì? Vô bổ!
b) Có thì đọc, chẳng có thì thôi!
c) Thường xuyên ấy chứ, mê chết đi được!
d) Chỉ đọc thôi sao? Tớ còn vẽ cả doujinsi và viết fanfic nữa cơ!
2. Bạn có biết “ Fushigi Yuugi” , “HunterXHunter”, “Chobits”, “Goong”… là gì ko?
a) Phim mới à? Hay là bài hát mới trên MTV Asia?
b) Hình như đó là tên gốc của mấy bộ truyện nổi tiếng thì phải, tớ nghe bọn bạn kháo nhau thể
c) “Fushigi Yuugi” của Yuu Watase là “Cuốn sách kì bí” nè, bộ này là shoujo, “HunterXHunter” của Togashi Yoshihiro là Thợ săn Hunter này, shounen đó, “Chobits” chính là “Cô gái tiên nữ” của Clamp, còn “Goong” ( Hoàng Cung) - tác giả So Hee Park- thuộc dòng manhwa đúng chưa? Có hỏi gì nữa ko? ¬¬^_^
d) Hỏi mấy bộ nổi tiếng như thế thì ko ai là ko biểt! Thế có biết “xxxHolic” là gì ko, biết “Hội quý tộc” tên gốc là gì ko? Đã xem Ergo Proxy chưa, đọc Hunter chap mới chưa?
3. Bạn có biết nhiều website về truyện tranh ở VN ko?
a) Truyện tranh mà cũng có website? ( >.< !)
b) Hình như là có thì phải, để tớ hỏi lại con bạn xem!
c) Sổ ghi đầy ra: accvn.net, manga-vn.com, cacviet.com, thanhdiamanga.net…
d) Thành viên các website nhẵn mặt tớ rồi, tớ còn nằm trong ban điều hành (mod, admin..) nữa cơ mà!
4. Bạn có tốn nhiều tiền cho truyện tranh ko?
a) Tớ đang định tìm hiểu về nó, nhưng xem ra tốn tiền wé, bye luôn!
b) Ít thôi, tiền của tớ dùng làm việc khác rồi!
c) Vài trăm quyển truyện nhân giá bìa, một vài thứ liên quan khác nhưng nói chung cũng không nhiều lắm
d) Phù, vừa kiểm kê lại truyện xong, đã lên tới 4 chữ số rồi đấy! < Sẽ còn tăng tiếp> Ngoài ra thì còn có poster, móc khóa , huy hiệu , postcard… nhiều lắm ()
5. Bạn đã nằm mơ mình gặp nhân vật yêu thích trong truyện tranh bao giờ chưa?
a) Mỹ Tâm, Đan Trường… có tính được ko?
b) Ko, mơ gì mà lạ lùng!
c) Chuyện như cơm bữa!
d) Ôi, tớ còn mơ cùng nhân vật ấy phiêu lưu như thế nào cơ, đâu chỉ là gặp! Muốn tớ kể cho nghe ko?
6. Châm ngôn truyện tranh của bạn là…?
a) Tớ chưa từng nghe đến loại châm ngôn này bao giờ!
b) Tớ nghe loáng thoáng nhưng thấy nó cũng thường nên ko chú ý! Quên lun rồi!
c) Nhiều, ví dụ như: “Tiền ko có, truyện ko có, ngồi trong xó, nhục như …( thôi ko nói) ! ^ ^
d) Bạn đã bao giờ nghe câu: “ Nếu được làm hoa, xin làm hoa anh đào. Nếu được làm người xin làm samurai…” chưa? Châm ngôn thế mới là châm ngôn chứ!
7. Nhận xét của bạn về truyện tranh là…
a) KO biết nó là gì hết!
b) Truyện tranh là để giải trí, vậy thôi!
c) Fantastic! Truyện tranh ko chỉ dùng đọc cho vui mà còn mang đến những bài học bổ ích….< thao thao bất tuyệt >
d) ………….( từ Thiên đàng -> Địa ngục)…………………
8. Tương lai của bạn với truyện tranh là…
a) Đùa! Ai thèm dính dáng đến nó chứ?
b) Ý câu hỏi là sao? Truyện tranh đâu có dùng để ăn uống, làm đẹp được?
c) Đi làm kiếm tiền mua truyện, chết cũng phải chôn cùng truyện tranh!
d) Tớ sẽ trở thành mangaka, thật đấy!
Kết quả nè:
# 0 – 6 đ: Cơ thể bạn đào thải truyện tranh như là chất độc ấy! *_*
# 7 – 12 : Bạn cần truyện tranh chỉ như một món ăn tinh thần thay thế cho đỡ chán. Bạn biết đến sự tồn tại của truyện tranh, cũng từng xem qua nó nhưng ko có ấn tượng gì. Bạn đã bỏ qua nhiều điều thú vị rồi đấy! Thử dùng một chút trong quỹ thời gian để chơi games hay shopping mà đọc rồi ngẫm thử xem! Nó ko vô vị như bạn nghĩ đâu!
# 13 – 18: 70% cơ thể bạn là truyện tranh! Nó là một phần tất yếu của cơ thể bạn. Bạn nghiện đọc truyện tới mức gần như lúc nào trong đầu bạn cũng có truyện. Cẩn thận một chút kẻo truyện tranh sẽ ko cho bạn ngóc đầu lên đâu!
# 19 – 24: Xin chúc mừng vì bạn là một con mọt truyện thứ thiệt! Nhưng cũng chia buồn vì cơ thể bạn đã mắc 1 loại virus còn nguy hiểm hơn cả H5N1. Người ta nhìn vào bạn chỉ thấy cơ man nào là truyện & truyện, toàn biển báo nguy hiểm. Cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng quá đâm đầu vào truyện mà quên mất những việc khác, nhất là việc học. Cuộc sống còn có nhiều điều thú vị khác mà! Hãy thử bỏ quyển truyện sang 1 bên và ra ngoài công viên hít thở không khí trong lành, biết đâu bạn lại túm được ai đó và có một tình bạn đẹp như trong truyện thì sao!
Đảm bảo chẳng những không đc ủng hộ mà có khi còn ăn chửi oan 
,nhảm kinh.
.....
